Những trò lừa đảo dựa hơi “xì ta”

Pucca Puke (Tổng hợp), Theo 00:01 08/11/2009

Trò “tận dụng tên tuổi” người nổi tiếng đã không còn xa lạ gì với teen mình. Thế nhưng, giờ đây cấp độ “bắt quàng làm họ” của những xì tin rỗi hơi đã tăng vọt lên một level “đỉnh cao” mới!

 Chắc hẳn teen đã quá quen với chuyện một số xì tin rỗi hơi, hoặc muốn đánh bóng bản thân đã dùng đến trò “la liếm” người nổi tiếng. Dù chỉ mới gặp đôi ba lần nhưng họ sẵn sàng vơ vào đủ các chức danh anh trai, chị yêu, bạn thân hoặc em kết nghĩa... Có khi “nạn nhân” chẳng nhớ nổi “ông anh/bà chị” hay “đứa em” quý hoá kia là ai, nhưng đi tới đâu họ cũng sẵn sàng rêu rao mối thân tình đặc biệt nhằm chơi trội. Trò “đánh bóng" này chẳng hay ho chút nào, hầu hết đều bị mọi người tẩy chay, thế nhưng không hiểu sao vẫn có những người trẻ bị cái danh quen biết xì ta ám ảnh, tìm mọi cách để chơi trội. Và thậm chí lợi dụng mối quan hệ “bắt quàng làm họ” để lừa đảo!

 

Từ “la liếm”...


Nếu như ngày trước, trò tận dụng tên tuổi người nổi tiếng chỉ là xin số điện thoại của sao rồi lưu vào danh bạ, hoặc chụp ké vài bức ảnh và nhanh chóng post lên blog để “khoe hàng” chuẩn, thì giờ đây mức độ “la liếm” đã tăng level đáng kể.



Chụp ảnh chung thôi chưa đủ... 


H (sn1990) là một phóng viên tuổi teen, đã từng làm cộng tác viên cho nhiều báo teen lẫn tạp chí thời trang. Với giọng văn sắc sảo, H cũng ít nhiều gây được tiếng vang trong cộng đồng teen và gây được ấn tượng với vài xì ta. Đáng lẽ, H sẽ còn tiến xa và nhận nhiều hợp đồng hấp dẫn từ các tạp chí, nếu như cậu không mắc phải căn bệnh “la liếm” người nổi tiếng. Nhờ cộng tác để viết bài, H cũng tạo được kha khá mối quan hệ với các sao, hot girl hot boy, nhưng với H thì như thế chưa đủ. Vài tấm ảnh chụp chung, số điện thoại lưu trên máy thật tẻ nhạt và không có giá trị, H nghĩ vậy và cái đầu nhiều ý tưởng đã nghĩ ra một chiêu quái dị, đó là mỗi khi gặp nhau, cậu sẽ mượn điện thoại của người nổi tiếng với lý do “xem điện thoại gì mà đẹp thế!”, hoặc “máy anh/chị có trò điện tử nào không em chơi thử 1 tí”.... Chẳng ai lại từ chối (vì đâu có ai đề phòng), và thế là...

 

Nhận được tin ca sĩ D thích H “điên cuồng”, nhưng vì sợ nhiều người biết nên đã không dám công khai nói yêu H, rất nhiều người đã phải “mắt chữ a mồm chữ o”. Chẳng ai tin một nữ ca sĩ teen xinh đẹp lại thích một phóng viên báo teen tầm tầm như H. Nhưng khi cậu trưng ra tin nhắn từ máy của D, thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Đúng số điện thoại ấy, đúng là tin nhắn từ máy ca sĩ D gửi đến. Người ít chuyện thì coi như bỏ qua, chuyện thường ngày của làng giải trí ấy mà. Nhưng người hay để ý thì thắc mắc vô cùng. Chuyện đến tai D, khỏi phải nói cô ngạc nhiên thế nào. H và ca sĩ D chỉ là bạn bè ở mức “bậc trung”, không phải quá thân thiết, chẳng hiểu sao D chưa từng làm gì để H nghĩ là cô thích cậu ta, vậy mà tin nhắn của D lại lù lù trong máy H??!

Mà còn phải mượn máy "làm trò" nữa!!

 

Nếu như không ngồi vắt óc ra nghĩ, có lẽ D sẽ chẳng bao giờ tìm ra được một lý do hợp lý. Hoá ra, trong một lần cafe buôn chuyện, cậu phóng viên teen kia đã mượn máy D để “chơi điện tử”. Vô tư, D đưa máy cho H mà không biết rằng cậu ta đang nhanh tay vào phần tin nhắn để... gửi một vài tin mùi mẫn, nội dung toàn là D yêu H mà không được đáp lại hoặc nhớ nhung giận hờn nhau (!??). Không quên xoá sạch tin gửi đi, kể cả báo cáo, H trả lại máy cho “nạn nhân” rồi hí hửng đem tin đi khoe khắp thiên hạ. Tin từ số máy của chủ nhân thì ai mà chẳng tin.

 

Rồi cứ thế, càng phỏng vấn và làm quen với nhiều xì ta, hot girl hot boy, H càng chịu khó đi uống nước, cafe buôn chuyện cùng họ để diễn trò mượn máy chơi điện tử. Trong điện thoại của cậu dễ đến gần trăm tin nhắn thuộc dạng “tự sướng”.  Các sao sau khi biết chuyện chỉ còn biết hoảng hốt đính chính, nhưng tin đồn trong giới giải trí thì lan nhanh với tốc độ chóng mặt, và H bỗng dưng nổi như cồn vì “được lắm sao thích”, kể cả... con trai. Có một hot boy cũng từng rơi vào cảnh “thích H điên cuồng”, và nghiễm nhiên cậu hot boy mang luôn tiếng “bóng”, “gay” trong khi ngoài đời đã có người yêu đàng hoàng!

 

Đến lừa đảo!


Cao tay “la liếm” người nổi tiếng, vậy mà thế vẫn chưa đủ. Một số xì tin còn lợi dụng cả những tin nhắn và tấm ảnh “làm trò” để mượn danh sao tổ chức những buổi gặp mặt nho nhỏ với fan, nhưng lại tính tiền và thu tiền trước. Sao hoặc hot girl hot boy chắc chắn chẳng hề biết tí thông tin nào, trò lừa đảo chỉ bị phanh phui khi kẻ “la liếm” kia cầm tiền... té mất dạng.

 

M là một stylist cũng có khá nhiều mối quan hệ với người nổi tiếng, kể cả thân thiết cũng có nhưng với cô nàng này, quen biết thôi chưa đủ. M cũng giống H, chuyên gia mượn điện thoại để “làm trò”, nhưng cô nàng thay vì viết tin nhắn giả mùi mẫn, lại chuyển sang viết tin xin lỗi... fan, cáo ốm không đi dự buổi gặp mặt hoặc hẹn lần sau. Những tin ấy sẽ được sử dụng để M trưng ra cho fan của xì ta đọc, mọi người thì cứ đinh ninh sao ốm thật. Còn M lại ung dung cầm chỗ tiền “lệ phí” không dưới 100k/người rồi... chuồn luôn. Đến nay, M đã bị tất cả mọi người tẩy chay vì trò lừa đảo quá mưu mô này. Vì số tiền không lớn nên các xì ta đã rộng lòng bỏ qua, nhưng bài học về “la liếm” và lừa đảo ắt hẳn sẽ khiến M phải trả cái giá khá đắt.