Những tình huống "kinh điển" luôn có trong các giờ kiểm tra

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 13:34 26/05/2015

Đứa chép bài cứ luôn miệng hỏi "có đúng không?, "có chắc không?". Có trời mới biết, rõ bực mình!

1. Kiểm tra bất ngờ, hung tin ngang ngửa với trời sắp sập, cả lớp hoảng loạn như gà con lạc mẹ, mếu máo ăn vạ nhưng lệnh đã ban, có làm càn thì cũng chịu. Chẳng thay đổi được gì...

2. Giấy kiểm tra lúc đó cũng tương tự như người yêu, luôn thuộc dạng tài nguyên hiếm, khó khai quật, chẳng bao giờ có sẵn. Nghe tin kiểm tra thì xin nhau toán loạn, hoặc xé ngay trang giữa của vở để chữa cháy. Còn giấy để xé là may lắm rồi!

3. Đọc đề xong não tự động phát ra nhạc, mà thường là những bài hát mới nghe gần đây. Chẳng hiểu sao?

4. Kiến thức bỗng nhiên chơi trò chạy trốn, đuổi mãi chả bắt lại được. Thật kì bí!

5. Ơ sao cô giáo bảo sẽ chỉ kiểm tra những phần đã học thôi mà? Chẳng lẽ đã lâu lắm rồi mình không đi học ư?

6. Điện thoại luôn được chuẩn bị sẵn sàng trong trạng thái đầy pin, 3G và Wifi full vạch. Chưa bao giờ cảm thấy Internet có sức mạnh vô biên đến thế...

7. Quả thực là đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Cả lớp hướng con mắt đợi chờ về đứa có điểm tổng kết nhất lớp...



8. Mệt nhất mỗi lúc kiểm tra Văn, ngồi ngắm hết cái sân trường mà mở bài không thể viết nổi!

9. Kiểm tra Toán cũng chả khá khẩm gì hơn, so với bạn cùng bàn, nếu kết quả sai thì chỉ có cuống cuồng mà làm lại.

10. Chữ "Bài làm" luôn được viết ngay ngắn nhất. Sau đó thì tiếp tục chống cằm...

11. 45 phút kiểm tra qua nhanh như một cái chớp mắt...

12. Đứa chép bài cứ luôn miệng hỏi "có đúng không?, "có chắc không?". Có trời mới biết, rõ bực mình!

13. Có lẽ đứa nào cũng từng ước "giá mà không học nhưng thi vẫn qua". Đừng giấu, tao biết cả rồi, vì tao cũng thế...

14. Ghét nhất những giáo viên đã kiểm tra nghiêm rồi lại còn khác đề. Các thầy cô có hiểu cảm giác hai người ngồi cạnh nhau nhưng tâm trí mỗi người một nơi là thế nào không vậy?

15. Thời còn chăm chỉ cứ nghĩ mình ôn tập thế nào cũng chẳng đủ. Dần dần chính vì không bao giờ đủ nên chẳng ôn tập gì nữa luôn...