Những suy nghĩ “điên rồ” của con gái khi con trai chưa trả lời tin nhắn

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 10:28 02/04/2015

Cũng muốn tiến tới lắm nhưng phải “giữ giá để xào thịt bò”, bề ngoài tỏ vẻ không hề bận tâm như mặt hồ yên ả nhưng trong lòng thì như muốn cuồng phong dậy sóng, con gái là như vậy đấy!

 Khi con trai không nhắn tin lại sớm thì cô nào cũng sẽ có những suy nghĩ “điên rồ” sau đây:

1. Anh ta cố tình phớt lờ mình!

2. Thử hỏi xem anh ta là ai cơ chứ?

3. Hay là anh ta chưa nhận được tin nhắn của mình nhỉ?




4. Có khi mất điện thoại rồi cũng nên.

5. Nhưng anh ta vừa đăng status cơ mà?

6. Thực ra status thì dùng máy tính hay laptop cũng đều post được…

7. Mình không thuộc gu của anh ấy à?




8. Mà anh ta cũng có thuộc gu của mình đâu! Hừ!

9. Muốn được anh ta để ý khó đến mức này cơ à?

10. Liệu mình có làm được không nhỉ?

11. Mình cũng đâu đến nỗi?




12. Hay là mình gửi thêm một tin nhắn nữa?

13. Gửi qua facebook hay điện thoại thì hơn đây?

14. Biết đâu anh ấy đang ngủ, mình nhắn nữa lại hóa làm phiền.

15. Mà cũng chẳng ai lại đi ngủ vào giờ này!




16.  Có khi nào anh ấy ghét mình không?

17. Sao chuyện tương tự như thế này cứ xảy ra mãi vậy??? Đây là người thứ mấy rồi?

18. Chẳng lẽ mình thực sự không thể hấp dẫn được ai ư?

19. Người như anh ấy cứ tưởng sẽ cầm điện thoại trên tay suốt ngày chứ nhỉ?




20. Chắc chắn anh ấy đã đọc tin nhắn rồi!

21. Nhưng có thể anh ta đang nói chuyện với một gái khác!!!

22. Cô ta có thể là cái con bé đang comment trên status của anh ấy.

23. Có xinh lắm đâu?




24. Thực ra thì trông cũng được…

25. Hay là anh ấy đang bận làm việc nhỉ?

26. Một người đàn ông chăm chỉ, đúng là gu của mình…

27. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?




28. Tại sao cứ phân vân mãi về một chàng trai cơ chứ!

29. Thế tóm lại là anh ấy nghĩ gì về mình?

30. Ôi trời đất ơi anh ấy nhắn lại rồi này!!!