Những sự thật "tan nát cõi lòng" mà chỉ người béo mới hiểu được hết

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/06/2015

Mình nghĩ, bọn mình đáng lẽ nên tham gia đóng một bộ phim, tên gọi: “Cô gái năm đó gầy không nổi...”

1. Dân mập ngày nào cũng đấu tranh lưỡng lự giữa “Hừ, mình cũng muốn gầy như bạn kia!” và “Wow, cái này ăn ngon thế hả trời?”.

2. Những người hay ăn: Lúc vui, ăn để chúc mừng; khi buồn, ăn để tự an ủi; lúc chán, ăn để giải trí; khi tức, ăn để trút giận... 

3. Những phiền não của bọn béo: 
- Một, ăn ít, người khác sẽ nói: “Ầy, làm bộ, ăn ít thế!” 
- Hai, ăn nhiều, người khác sẽ nói: “Khiếp, mày là heo à, ăn nhiều thế!” 
- Ba, dứt khoát không ăn luôn, người khác sẽ nói: “Kinh, giảm béo cơ à? Mặt trời mọc từ hướng Tây hả?”.



4. Phiền não mùa đông của bọn béo: 
- Bạn mặc nhiều một chút, người khác sẽ nói: “Ủa? Mập vậy mà cũng sợ lạnh à?” 
- Bạn mặc ít một chút, người khác sẽ nói: “Mập có khác, chẳng sợ lạnh!”

5. Ngày nào cũng kêu giảm béo, rồi lại ăn, vừa ăn vừa tự nhủ đây là lần cuối cùng. Giống heo không đáng sợ, suy nghĩ giống heo mới đáng sợ. 



6. Mặc gì cũng thấy khó coi... Mùa hè không dám mặc váy... Mùa đông thì tốt hơn, ít nhất quần dài, áo dài có thể che bớt chân tay thô. 



7. Thực ra mình là thiên sứ, lý do mình ở lại nhân gian là vì liên quan tới cân nặng của mình. 

8. Những người mập biết ngoại hình của mình không đủ, nên sẽ cố gắng gấp bội ở những phương diện khác, vậy nên rất nhiều người thành công đều mập. 

9. Mình nghĩ, bọn mình đáng lẽ nên tham gia đóng một bộ phim, tên gọi: “Cô gái năm đó gầy không nổi...” 

10. Ít nhất tớ mập, khi tớ buồn, tớ còn có thể tự bóp bụng mình để giải sầu. 



11. Trên thế giới này, ba chữ nghe ngọt ngào nhất, không phải “Anh yêu em” mà là “Em gầy rồi!”.

12. Một trong những cảnh giới cao nhất của mập là: Vất vả xếp hàng, mãi mới lên được tàu siêu tốc trong công viên trò chơi, cuối cùng lại vì không cài được dây an toàn mà bị mời xuống. Một cảnh giới khác: Biến khu nước cạn trở thành khu nước sâu. 

13. A: “Cuối cùng tao cũng hiểu, mọi thứ gặp nóng sẽ giãn nở.” 
B: “Ừ, đúng thế mà.” 
A: “Vậy nên là tao không béo, tao chỉ hot thôi.” 

14. Kể truyện ma cho người béo: “Mùa hè sắp tới...” 



15. Ngất xỉu ở trường, xe cứu thương tới, trong lúc mơ màng vẫn còn kịp nghe tiếng hô đồng thanh: “1! 2! 3! Lên!!!!” 

16. “Cậu có vắt chéo chân được không?” 

17. “Mày nằm xuống là cao hơn tao đấy.” Bạn tôi vẫn nói với tôi như thế. 

18. “Lúc mày đi ngang qua cửa sổ nhà tao, tao cứ tưởng trời tối rồi cơ.” 

19. Trên hộ chiếu có dòng: “Ảnh chưa hết, xin vui lòng xem tiếp ở trang sau.”

Nguồn: Weibo