Sự thật chỉ những người luôn luôn đến sớm mới hiểu

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 18:49 28/03/2015

Cảm giác phải chờ đợi đối phương khi làm người đến sớm thật chẳng dễ chịu chút nào!

Hẹn hò với những người có tính "cao su" quả thực là dịp để thử thách sự kiên nhẫn mà. Cảm giác chờ đợi đối phương khi mình luôn là người đến sớm thật chẳng dễ chịu một chút nào.

1. Bạn đến sớm ơi là sớm, và dĩ nhiên là chưa có ai chứ đừng nói gì đến người mà bạn hẹn...



2. Chờ đợi một hồi lâu ơi là lâu thì người kia nhắn tin, và phải kiềm chế lắm bạn mới không "bốc hỏa" khi đứa bạn lại cao su, viện hết lý do này đến lý do nọ...


3. Bạn trả lời ngay với nó rằng "nhanh lên, muộn lắm rồi!!!"


4. Có những cuộc hẹn mà bạn hồi hộp đến nỗi không thể ngồi yên ở nhà nên phải đến thật sớm, thế nhưng điều đó chẳng giải quyết được vấn đề gì, bạn vẫn chỉ đành ngồi đợi, như một bộ xương khô.



5. Lúc đến nhà hàng mà chưa thấy người kia đâu, bạn đành phải rút điện thoại ra và giả vờ như mình đang... nhắn tin với một ai đó. Thật kì cục!


6. Hay cứ đi qua đi lại để chờ người kia cũng chẳng dễ chịu chút nào... Nhưng đó là tất cả những thứ bạn có thể làm.


7. Ai bảo chờ đợi là hạnh phúc thế? Trong lúc đợi chờ thì một giây dài như một thế kỉ!


8. Lúc nghe thấy câu "đến lâu chưa?" của đối phương thì bạn thực sự chỉ muốn... đánh cho nó một trận! Người đâu mà lề mề!


9. Cảm giác lúc nào cũng bị trễ hẹn khiến bạn nghĩ rằng đối phương không hề tôn trọng mình, hoặc thậm chí họ quên luôn rằng đã có hẹn với bạn ấy chứ!


10. Bạn vẫn tự hứa rằng lần sau sẽ không bao giờ đến sớm nữa, "mình cũng phải đến muộn nếu không muốn phải chờ đợi người khác". Thế nhưng, những lần sau đó người chờ đợi vẫn là bạn thôi à...