Những nỗi khổ mà chỉ có cô nàng cao kều mới hiểu

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/04/2015

Ex của tôi cao hơn tôi hơn 10cm, cô ấy nói, đi dạo cùng tôi cứ như đang dắt em cún nhà cô ấy đi dạo.

1. Không thể để bị béo, nếu béo sẽ nhìn vô cùng đồ sộ, phì nhiêu, vai u, thịt bắp.

2. Mỗi lần có người hỏi tôi sao cao thế này mà không chơi bóng rổ, tôi chỉ muốn hỏi lại người đó, cậu lùn vậy sao không đi bán bánh nướng?

3. Chuyên cầm ô đã 22 năm.

4. Muốn e lệ như con chim nhỏ nép vào lòng người ta, nhưng nhìn lại chẳng khác gì đại bàng giương cánh.

5. Những cô gái dưới 165cm đã mang hết những chàng trai trên 180cm đi rồi, chỉ còn lại những cô gái trên 170cm và những chàng trai dưới 175cm đứng nhìn nhau.

6. Cao trên 170cm, chỉ cần cân nặng dưới 60kg, chỉ cần không quá khó coi thì mặc gì nhìn cũng đẹp, cũng khí chất.



7. Không cần biết cậu là ai, làm gì, quan trọng thế nào, chỉ cần cao thì hoặc là cậu tự giác ngồi bàn cuối, hoặc là chờ giáo viên đuổi xuống bàn cuối.

8. Tớ cao trên 175cm, FA hơn 20 năm nay, không ai dám theo đuổi... Không thể đi giày cao gót cũng không sao, bàn chân lại còn to. Mỗi lần nhìn thấy một mẫu giày size 36 xinh ơi là xinh, liền bảo người bán hàng lấy cho tớ size 40, nhìn người ta há hốc miệng, vừa tức vừa buồn, bỗng nhiên nhớ tới một bài hát: “Em nghĩ em sẽ mãi đơn côi, suốt đời này sẽ mãi đơn côi...”

9. Người yêu cũ của tôi cao hơn tôi hơn 10cm, cô ấy nói, đi dạo cùng tôi cứ như đang dắt em cún nhà cô ấy đi dạo.

10. Lần trước ra ngoài chơi với bố, hí hởn làm nũng với bố: “Bố ơi, con là áo bông nhỏ tri kỷ của bố nhỉ?”. Bố nhìn tôi rồi nói, “Tướng con thế này, đại khái là giống áo lông dáng dài hơn.”

11. Mặc quần áo điệu nhìn như Muscle Queen. Nếu nói quá thêm ít nữa thì chẳng khác gì người khổng lồ trong Attack on Titan. Khung xương mà to nữa thì đúng là không còn gì để nói. Khó tìm bạn trai lắm.

12. “Sao cháu không học nhảy cao? Sao cháu không đi làm người mẫu? Sao cháu không chơi bóng rổ? Sao cháu không làm tiếp viên hàng không? Sao cháu mãi không có bạn trai thế?”

13. Cao 174cm, đi giày size 42, các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không?

14. Nếu gầy sẽ là nữ thần, nếu béo sẽ thành thực thần.



15. Những cô gái cao cao phần lớn đều bị gù gù.

16. Muốn an ủi cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, lại phát hiện ra đầu mình chỉ đến ngực cô ấy.

17. Mỗi lần đi chơi với người yêu, người đi đường ai cũng nghĩ tôi là đại gia đây này.

18. Tới cửa hàng quần áo, muốn mua cái gì cũng phải hỏi size lớn nhất, nếu không có size XL thì thôi. Hoặc là có khi nhìn trúng một cái áo, cũng không định mua đâu mà người bán hàng đã: “Cái này bạn không mặc vừa đâu!”; Đi học, muốn vắt chéo chân thì sẽ phải ngồi nghiêng vì chân quá dài; Không ngừng có người muốn so chiều cao với bạn, bất kể là nam hay nữ.

19. Váy dài mặc biến thành váy ngắn, váy ngắn thì mặc thành áo.

20. Nhảy xa 1,5m, giáo viên thể dục nói, “Cô chỉ cần đổ người xuống cũng xa hơn so với mức cô nhảy rồi!”

21. Quen một người cao 186, muốn chia tay cũng không dám nói, lằng nhằng suốt 7 năm, tui sợ sẽ không tìm được người khác cao như anh ấy...

22. "Chúc mừng bạn đã đánh bại 1/3 đàn ông cả nước."



23. Với người khác là váy dài, với mình là váy ngắn, với người khác là váy ngắn, với mình là áo.

24. Mấy thím dưới 160 hãy vui vẻ với mấy anh dưới 175 đi, còn mấy anh trên 180 thì làm ơn chừa lại cho bọn tui...

25. Lười không gội đầu vài ngày cũng không lo bị người khác nhìn thấy dầu nhờn và gàu trên đầu.

26. Tui cao 175, đi cắt tóc ngắn luôn cho mát mẻ, anh thợ nói như vậy thì giống cây diêm lắm.

27. Có lần tui đi xe buýt và đeo một cái túi khá nặng, có một anh zai vô cùng nghĩa hiệp đứng lên nhường chỗ cho tui, đứng lên rồi thấy tui cao hơn anh ấy, anh ấy lại ngồi xuống.