Những lời thú nhận đáng ngạc nhiên của các cặp song sinh

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 06/03/2015

“Người bạn trai mà tôi thích đã nói rằng tôi là người con gái xấu nhất mà anh ấy từng nhìn thấy, và sau đó anh ấy bắt đầu hẹn hò với chị gái sinh đôi của tôi” - đúng là bi hài!

Có một người giống mình từ gương mặt, hình dáng, thậm chí cả tính cách lẫn trang phục cũng giống nhau luôn chắc là hay ho lắm! Nhưng thực tế là “bản sao” đó của mình cũng mang lại không ít rắc rối, buồn cũng có mà cười ra nước mắt cũng rất nhiều.

1. “Tất cả mọi người đều nghĩ người em sinh đôi của tôi xinh đẹp hơn. Điều đó khiến tôi luôn tự cảm thấy mình xấu xí và ghen tị với cô ấy.”

Việc hai chị em ruột có người xinh hơn, người ‘kém sắc” hơn chắc không có gì lạ. Nhưng vì mọi người luôn nghĩ rằng mọi cặp sinh đôi đều giống nhau như hai giọt nước, thế nên việc mình “xấu xí” hơn bản sao của mình chắc cũng khiến không ít người tự ti.

2. “Bạn trai tôi đã từng… ôm người chị sinh đôi của tôi và nói rằng đó là một tai nạn”

Nghe thật khó tin nhưng nếu cặp chị em quá giống nhau thì chắc đây cũng không phải điều gì quá bất thường đúng không? Chỉ là không biết sau pha nhầm lẫn để đời này cả ba người sẽ giải quyết câu chuyện ra sao đây.

3. “Người bạn trai mà tôi thích đã nói rằng tôi là người con gái xấu nhất mà anh ấy từng nhìn thấy, và sau đó anh ấy bắt đầu hẹn hò với chị gái sinh đôi của tôi”

Nghe cứ như chuyện không tưởng vậy. Đúng là bi hài mà, đã chê mình xấu rồi lại còn hẹn hò với chính… chị gái sinh đôi. Chẳng biết phải cảm thán thế nào nữa.

4. “Ước mơ lớn nhất của tôi và chị gái là cùng hẹn hò với một cặp song sinh nam”

Nếu họ có thể tìm được và cùng có tình cảm với một cặp song sinh nam nữa thì đúng là quá hay ho. Hai chị em giống nhau hẹn hò với hai anh em cũng giống nhau nốt. Hẳn cả hai cặp đôi này sẽ khiến người đi đường tưởng mình bị… lóa mắt nên nhìn nhầm cho xem.

5. “Lúc nào tôi cũng phải làm theo chị gái tôi về tất cả mọi thứ. Bao giờ thì hết cảnh trở thành phiên bản 2 của chị gái tôi đây?”

Có lẽ đây là cảm xúc chung của kha khá người có anh chị em sinh đôi. Chính vì suy nghĩ có phần áp đặt rằng đã là sinh đôi thì phải giống nhau về mọi thứ: gương mặt, hình dáng, trang phục, tính cách, đam mê, công việc… thế nên một trong hai người dễ cảm thấy ngột ngạt và stress vì không được sống thật với con người mình.

6. “Cho dù tôi yêu ai đi nữa thì chị tôi cũng không bao giờ thích anh ấy, đơn giản chỉ vì chị ấy muốn cả hai cùng độc thân với nhau”

Cũng tương tự như việc chơi cùng cả đám bạn FA, mỗi mình có người yêu thì hẳn là cũng sẽ bị chúng suốt ngày… trù ẻo chia tay cho mà xem. Đã giống nhau thì nhất định phải chung cảnh ngộ ấy, chẳng biết hai chị em nhà này sẽ cùng độc thân đến bao giờ?

7. “Tôi thường xuyên lấy ảnh của chị gái tôi để up lên mạng và bảo rằng đấy chính là tôi. Đơn giản vì tôi… lười chụp ảnh, còn chị tôi thì tự sướng suốt ngày”

Chắc chắn là cặp sinh đôi này giống nhau như hai giọt nước, thế nên mới có chuyện... mượn luôn ảnh và bảo rằng đó là mình như thế này. Cả facebook bị lừa hết lần này đến lần khác rồi!

8. “Có ai tin được không? Anh trai tôi đã từng… quên ngày sinh nhật của tôi!”

Chính xác là như thế đấy! Thật ngớ ngẩn. Không biết là anh ấy đã bao giờ quên rằng mình có một cậu em sinh đôi hay chưa nữa?