Những kiểu ghen “đáng sợ” của teen boy

Fake, Theo 00:01 17/11/2010

Yêu thì phải ghen, nhưng ghen quá rồi biến chứng thành chiếm hữu và cực đoan thì thật đáng sợ đối với nàng nào trót yêu phải kiểu con trai “ghen cuồng”.

Chửi cả bạn người yêu vì ghen!

Tình yêu quan trọng thật đấy, nhưng bên cạnh đó thì teen vẫn còn những “đường link” khác nữa chứ, đâu phải chỉ biết có gia đình và người yêu là đủ. Còn bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội cần đến sự giao tiếp...! Thế nhưng với các anh chàng ghen tuông, thì việc người yêu có nhiều bạn, “quan hệ rộng” sẽ khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Kiểu con trai này chỉ thích bạn gái mình ru rú ở nhà nếu không đi cùng nhau, hạn chế gặp gỡ bạn bè và càng không bao giờ cho đi chơi khi có con trai đi cùng. Đừng hòng lên FB đùa cợt những câu “tế nhị” kiểu “tao yêu mày”, vợ vợ chồng chồng với bạn nhé!

Cũng vì ghen tuông vô cớ như Q.Trung (sn1991) mà Mai, người yêu cậu đã phải chạy mất dép sau 3 tháng “iu” nhau. Cứ tưởng anh chàng này yêu mình quá nên mới ghen với cả lũ bạn, nhưng về sau, Mai càng hiểu sự ghen tuông của Trung gần giống với bệnh hoạn hơn là yêu. Đi với nhau thì không sao, nhưng Mai đừng hòng gặp gỡ bạn bè nếu chưa được Trung gật đầu. Những lần tụ tập càng ít ỏi hơn khi Trung tuyên bố “Em có anh là đủ rồi, bạn bè chỉ thêm rách việc, buôn chuyện vớ vẩn”.
 

Ảnh minh họa

Không hiểu Trung tưởng tượng thế nào mà thành mỗi lần Mai gặp bạn bè là “lén lút đi gặp thằng khác, dắt cả bạn đi cùng để che mắt”. Mấy đứa bạn lên tiếng “yêu chứ chưa phải cưới, mà kể cả cưới cũng chẳng đến mức quản lý thế”, Trung càng tức tối và “giận quá hóa ngu”, cậu sẵn sàng... chửi cả bạn người yêu nếu gọi điện rủ rê mỗi khi cậu đang đi cùng Mai. Trung lưu hết tên bạn bè của Mai, rồi khi nào thấy Mai không nghe máy là cậu điện thoại cho từng đứa để chửi, khiến Mai xấu hổ gần chết khi bạn bè ghét Trung như xúc đất đổ đi.

Chỉ 3 tháng sau, Mai đã phải chia tay Trung và tạm biệt luôn cả kiểu ghen tuông “có 1 không 2” này.

Anh không bao giờ sai nhé!!

Trong số những điều vô lý nhất của ghen tuông, thì bảo thủ và ích kỷ luôn là thứ khiến con gái mệt mỏi nhất. Kiểu con trai này áp đặt người yêu bằng những ý tưởng ngớ ngẩn mà chỉ có anh ta mới nghĩ ra và khăng khăng cho là đúng. Chỉ khổ cho con gái lúc đầu còn mạnh mẽ đấu tranh phải trái, sau đó sẽ nản dần, nhạt dần và chia tay là điều tất yếu.

Cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện Hoàng (sn1990) nhất định không cho Nhung đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm, nhưng Nhung vẫn chưa lay chuyển được anh chàng bảo thủ. Lý do là cậu sợ đến lớp sẽ có đứa “ngó nghiêng” Nhung. Chỉ cần có kẻ nhìn bạn gái cũng đủ khiến Hoàng phát điên. Cậu ta còn áp đặt đến mức, ra đường bắt Nhung đeo khẩu trang, chẳng phải lo người yêu hít phải bụi đâu ạ, mà để hạn chế “bị nhìn”. Nhung cãi lại thì Hoàng gạt đi ngay “Anh không bao giờ nói sai đâu, có người yêu phải biết giữ !”.

Mới đây, cặp đôi cãi nhau to vì Hoàng cho rằng Nhung... liếc “zai” ngoài đường, trong khi cậu đang đèo Nhung. Cô bạn giải thích thế nào cũng không xong, cậu một mực khăng khăng “Em không nhìn nó thì sao mà nó cứ cười với em thế? Anh không bao giờ nói sai với em”. Quá bực mình kiểu “anh đúng tôi sai” suốt ngày, Nhung quyết định im lặng cho tới đâu thì tới, mặc kệ Hoàng ghen “điên dại” hơn khi cho rằng “im lặng nghĩa là thừa nhận” (!?).

Tung chưởng” vì ghen

Ghen tuông vô lý đã là khổ, gặp phải cậu nào vừa ghen vừa cục súc, lôi nắm đấm ra để giữ người yêu thì đúng là “tàn đời” con gái luôn. Chỉ vì không kiểm soát nổi cơn ghen đang bốc lên, mà họ sẵn sàng “tung chưởng”, nhẹ thì tát, nặng sẵn sàng đấm đạp đá... với người mà ít phút trước còn là “đệ nhất phu nhân”. Gặp phải loại con trai này thì xin chia buồn thực sự, chẳng có cách giải quyết nào ngoài việc chạy thật xa khỏi anh ta đâu. Đừng mong sẽ thay đổi được anh ta, cuộc sống còn biết bao tình huống có thể xảy ra, lấy gì đảm bảo bạn sẽ không “vêu mồm” chỉ vì trong đầu anh ta luôn muốn kiểm soát bạn, mà lại chẳng thể làm gì ngoài việc “binh” bạn gái?

Người ta có câu “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, nhưng với đôi M.Việt và H (sn1991) thì phải đổi thành “yêu nhau lắm, đấm nhau đau” mới phải. Từ khi chính thức là người yêu Việt, H đã chính thức “ăn” 5 trận đòn từ thói ghen tuông kinh dị của Việt. Khi thấy anh chàng la hét, chửi bới ném đồ đạc chỉ vì anh hàng xóm đem bánh sang biếu bố H, H vẫn nghĩ đơn giản là “ghen đến thế thôi”. Nhưng khi chính thức ăn 4 phát tát nảy đom đóm mắt, thêm 2 cú giựt tóc ngay ngoài đường do có số lạ nhắn tin, thì nàng mới hoảng hốt.

Ấy thế mà H vẫn để cho Việt đánh thêm 3 lần nữa, toàn vì những lý do rất ngớ ngẩn như “đi chơi với hội có con trai lạ”, hay “chụp ảnh đùa cợt với bạn cùng lớp”... Sau khi đánh, Việt lại tỏ ra ăn năn, hối lỗi và sợ bị bỏ đến mức đòi tự tử nếu H rời xa. Thế nhưng mỗi lúc cơn ghen bốc lên, cậu ta lại sẵn sàng “giơ cao đánh mạnh”, trong khi H chỉ là một cô gái yếu đuối, thật không để đâu cho hết... hèn! Mãi khi bố mẹ H đến tận nhà Việt yêu cầu “dứt điểm”, H mới dám bỏ cậu người yêu vừa ghen vô lý, vừa cục súc bạo lực.

Nếu không kiểm soát được thói ghen vô độ của người yêu, teen girl nên chấm dứt ngay mối quan hệ tù túng, ngột ngạt ấy. Cuộc sống còn biết bao điều tốt đẹp, việc gì bạn cứ phải vừa yêu vừa đề phòng, phải không nào?