Những khoảnh khắc "ngộ nghĩnh" của các thí sinh Miss teen

Hồng Ngọc ; Ảnh: Vincent Hà, Theo 00:01 23/08/2011

Không đến nỗi được coi là “thảm họa”, nhưng phần thi của những cô bạn này cũng đủ ngộ nghĩnh để ban giám khảo và người xem phải cười lăn.

Vòng thi sơ tuyển miền Bắc cuộc thi "Miss Teen 2011" đã diễn ra vào ngày 21/8 tại Hà Nội. Vòng sơ tuyển năm nay thu hút gần 400 thí sinh đến dự thi, cô bạn nào cũng xúng xính váy đẹp, make up long lanh để “đi thi miss”. Trong phần dự thi, các thí sinh sẽ phải tự giới thiệu về bản thân, thể hiện năng khiếu của mình, đồng thời qua đó cũng thể hiện được khả năng giao tiếp, tạo dáng pose ảnh, khả năng biểu cảm… Có rất nhiều thí sinh xuất sắc trong vòng thi sơ khảo vừa rồi, nhưng không phải là tất cả. Cũng có những bạn khiến ban giám khảo và mọi người... cười ồ vì màn giới thiệu hoặc phần thi tài năng của mình. Chúng mình cùng xem ảnh một vài thí sinh có phần thi khá “ngộ” và “lạ” nhé!

Những thí sinh có cách tạo dáng... lạ


Tự giới thiệu bản thân gì mà mắt nhìn đi chỗ khác, tay nắm chặt vào nhau thế kia...

 
Tưởng là vì mất bình tĩnh, nhưng hóa ra đến phần trình diễn tài năng... pose ảnh, cô bạn này cũng khá tự tin đó nhé!


Múa... con gì thế này? 


Nếu các thí sinh khác tạo dáng như thế này...


... thì cô bạn này tạo dáng như thế này cơ. Thôi, nhìn cũng tàm tạm nhỉ? 


Gương mặt "biểu cảm" gì đây? 


Động tác tay trái của bạn này nhìn lạ quá, trông như rô bốt í.


Cô bạn có phần thi trình diễn ấn tượng nhất: mặc váy... uýnh võ! 


Cô bạn biểu diễn "hăng" lắm luôn nha...


Mặt còn rất "hình sự" nữa, sợ ghê, hic hic.

Khi các miss "phiêu"...


Bạn này thể hiện khả năng diễn xuất, nhưng bạn í khóc cứ gượng gượng sao đó...


Ấy ơi, đi thi miss sao lại... bới tung tóc đẹp lên thế kia?! 


Đây đúng là "miệng chữ O" các bạn nhỉ? 


Cô bạn này diễn có vẻ "nhập tâm" ghê...


Thời trang gì đây? 




Lại một thí sinh "phiêu" khác nè...

Tất nhiên, khi đăng kí tham gia một cuộc thi lớn như Miss Teen thì các teen girl nhà mình đã chấp nhận chuyện bị "soi", từ cách ăn mặc, make up đến phần thi tài năng. Thế nhưng, sự tự tin và nỗ lực để hoàn thành phần thi của các bạn ấy đã là một điều đáng khen ngợi rồi, phải không nào?