Những điều hội độc thân không nên làm vào ngày 8/3

CaDe, Theo Trí Thức Trẻ 09:47 06/03/2014

Với những nàng thuộc hội độc thân, 8/3 đôi khi lại trở thành nỗi buồn thiên thu bất tận khi chẳng có hoa, quà từ “người ấy” như những cô gái khác, thế nhưng có những điều bạn vẫn không nên làm vào ngày này, đó là...

“Sao con A, đứa B nhận được lắm hoa lắm quà thế?”

Con gái thường xuyên tồn tại một kiểu ghen tị “ngầm” trong đầu như thế đấy, hoặc bất cứ ai nảy sinh cảm giác này cũng đều thế thôi. Bắt đầu thấy tự ti dần đều vì mặc dù đã hy vọng khấp khởi sẽ có tên nào chạy xe tới dúi cho bó hoa hay hộp quà gì đấy, hoặc lúc đến lớp học hay chỗ làm, sờ tay xuống ngăn bàn thấy thứ đồ gì đó nhỏ xinh, nhưng mà hết cả ngày trôi qua vẫn chẳng thấy. Trong khi nhìn xung quanh bè bạn ai nấy đều tay hoa tay quà, khệ nệ vui tươi. Lòng dạ méo xệch nhưng mặt vẫn phải tỏ ra tỉnh bơ kiểu “ta chẳng thèm quan tâm”, nhưng thực chất là tủi chết đi được ấy.

Thôi được rồi, tủi thân không có nghĩa là suy nghĩ tiêu cực hoặc nảy sinh đố kị với người khác đâu nhé con gái. Không có quà có hoa buồn thật đấy, nhưng đã có lời chúc từ thằng bạn cùng bàn kèm lời đề nghị trực nhật thay ngày hôm đó, anh trai thì xung phong vào bếp còn bố thì xắn tay chuẩn bị dọn dẹp rửa bát rồi. Cũng thiếu thiếu chút lãng mạn đấy, nhưng mà ngọt ngào thì có rồi, cần chi ghen tị hay sầu não nữa các ấy nhỉ?

Những điều hội độc thân không nên làm vào ngày 8/3 1

Ở nhà cả ngày dán mắt vào máy tính hay điện thoại

Điều này sẽ chỉ làm con gái thêm cảm thấy dường như bị cả thế giới bỏ rơi mà thôi. Haizz, nhất là tiếp xúc với mấy trang mạng xã hội hay diễn đàn sẽ thấy vắng hoe vắng hoắt người, toàn là ảnh check in của nườm nượp bạn bè đi chơi với gấu, rồi lắm đối tượng khoe quà tặng, khoe bàn ăn lẫn bàn café hẹn hò lãng mạn kiểu Pháp, kiểu Mỹ. Khi ấy bạn sẽ còn bực mình hơn.

Thật ra không nhất thiết phải đi chơi, ở nhà cũng có cái thoải mái riêng. Không phải bon chen ở những nơi đông người, thiếu không khí. Ngày thường đã bận rộn chẳng có thời gian ở nhà nhiều, vậy thì hôm nay hãy biến ngày 8/3 thành ngày “người thân” thử xem? Hiệu quả bất ngờ, vừa quên đi cảm giác “tủi tủi” vì gấu không có, quà 8/3 cũng không, lại còn có một party nho nhỏ cùng với gia đình. 

Trù ẻo “bọn có đôi có cặp”

Nào là “Ăn nhà hàng Nhật cơ à? Lát ra đường bị giật ví cho mà xem! Khoe của!”, nào là “Cứ hẹn hò cho lắm vào rồi chia tay có ngày”, hoặc đơn cử chỉ là “Hừm cái con đấy vừa xấu, vừa lùn, cái thằng kia vừa ngu vừa đần mới yêu nó! Có ngày bị đá cho coi!”… Tại sao phải hậm hực như thế khi mà có phải chuyện của mình đâu, các bạn nhỉ? 

Những điều hội độc thân không nên làm vào ngày 8/3 2

Thay vì post một vài cái status sặc mùi khó chịu để “giải tỏa” và rồi chỉ khiến người khác nói bạn là người vừa hay ghen tị, vừa có lòng dạ hẹp hòi. Hãy ngồi tám chuyện với bạn bè hoặc rủ con bạn cũng FA đi lăn lê vài shop thời trang ngắm đồ xem nào? Không ai tặng mình thì mình tự tặng mình cũng được cơ mà? Gái ngoan sẽ có quà, ngoan nhưng mà chưa có gấu thì cũng được quyền “tự thưởng” chứ sao?

Lẩn trốn lời mời từ bạn bè

Với tâm lý của một số bạn đang còn độc thân, thường trong những ngày lễ đặc biệt luôn có đâu đó trong lòng một sự tự ti nhất định. Hoặc là ngại ra đường vì chẳng phải người có đôi, có cặp; hoặc là buồn vì người người, nhà nhà đón “ngày phụ nữ” một cách tưng bừng, còn mình mang tiếng cũng là “nữ”, lại chỉ có mỗi một mình.Thế nên bạn bè rủ đi chơi là lắc đầu buồn bã, từ chối một cách ngán ngẩm. Kỳ thực, chính bạn đang làm cho ngày lễ hơi bị đáng yêu này thành cơn ác mộng đấy!

Tại sao không gật đầu một cái, rồi cùng đám bạn bè quẩy một trận thật tưng bừng? Thật sự thì thiếu gì những địa điểm vui chơi cho hội độc thân những ngày này nhỉ? Cũng là con gái cơ mà, chẳng qua là có chút độc thân thôi, vẫn cứ đi chơi sợ gì… mưa rơi? Không quán café thì đi hát karaoke, không ăn tối lãng mạn thì ra trà chanh vỉa hè tám chuyện nổ trời, không quà tặng, không thiệp chúc mừng thì kéo nhau đi thử trượt băng trong khu Royal city, đảm bảo một ngày cười thả ga. Quan trọng nhất là phải tự làm mình vui, con gái ạ!

Những điều hội độc thân không nên làm vào ngày 8/3 3

Cáu giận với tất cả mọi người

Bởi vì những ngày này, con gái dễ nảy sinh tâm lý khó chịu bất cứ lúc nào khi nhìn thấy hai đứa một trai, một gái tay hoa tay quà ôm nhau thật chặt giữa đường. Bởi vì đứa bạn thân bấy lâu cùng tụ tập những ngày này với bạn bằng bia cỏ Tạ Hiện, năm nay đã tíu tít từ sớm, trang điểm, chọn quần áo đẹp đi chơi với gấu. Cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi bắt đầu phát sinh, nên chẳng ai làm gì cũng thấy đời hơi “ngứa mắt” đúng không nào? Tâm trạng này chắc bạn gái nào cũng hiểu, ngày dành cho phái nữ cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tủi thân lắm chứ?!

Thôi được rồi, không cần mặt nặng mày nhẹ, gặp ai là gắt gỏng suốt cả ngày như thế đâu, cười lên đi. Buồn rầu, sầu não hay cáu giận, bực mình chỉ khiến bạn mau già, lại còn bị mọi người xung quanh cảm thấy mình đúng là đứa khó ưa “không có gấu, có quà là phải!”. Cứ mặc kệ tất cả và để lòng vui phơi phới đi, hướng đến tương lai tươi sáng, và mục đích phấn đấu 20/10 năm nay hoặc 8/3 năm sau nhất định có gấu, không có gì phải ủ ê cả, cười một cái đi nào!

Và cùng nhau gửi lời chúc ngày 8/3 dành cho một nửa thế giới, chúc niềm vui và hạnh phúc đến cho tất cả phái nữ!