Những điều chỉ những nhóm bạn chơi thân với nhau mới hiểu

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 25/02/2015

Ơn trời, cuộc đời này nếu không ưu ái ban cho bạn một đứa bạn thân thì cũng sẽ xếp bạn vào một hội nhóm “đi đâu cũng có nhau” nào đó. Cứ yên chí, khi là một thành phần trong đấy, bạn sẽ hiểu cuộc đời này có cả một nghìn thứ hay ho.

1. Ngay cả khi bạn không có mặt ở mọi cuộc chơi, không tham gia được đầy đủ mọi lúc mọi nơi những cuộc hội họp thì bạn vẫn có “nghĩa vụ” phải cập nhật những chuyện đã xảy ra với mình cho những người còn lại biết.



2. Bất cứ khi nào muốn một cuộc tụ họp đông đủ, sau khi rủ rê tất cả mọi người, bạn nghĩ mọi thứ thế là xong xuôi thì luôn có một người “không biết có đi được hay không”.



3. Giới thiệu người bạn mới cho cả đám là một việc cũng khá may rủi. Vì sao ư, nếu như họ không thích thì bỗng nhiên bạn cũng tự hỏi là “tại sao mình lại thích người này?”




4. Và mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó đâu, họ sẽ tìm đủ mọi cách để “dìm hàng” bạn trước mặt người bạn mới. Dìm đến độ không thể ngóc đầu lên được mới thôi.




5. Đám bạn đó sẽ luôn có mặt ở mọi sự kiện mà bạn cần hỗ trợ. Cứ yên tâm đi, bạn sẽ chẳng bao giờ lẻ bóng đâu.



6. Rồi những chuyến du lịch, đi phượt cùng nhau nữa. Bạn sẽ không nghĩ đến người bạn đồng hành nào khác ngoài họ cả đâu.



7. Cũng giống như đứa bạn thân, mỗi khi ai đó có cãi nhau với người yêu, hoặc thậm chí chia tay, hoặc gặp phải một vấn đề gì đó, cả nhóm sẽ ở bên cạnh “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”.



8. Bởi vì chơi với nhau lâu nên các bạn ngày càng có xu hướng giống nhau, kể cả cách nói chuyện và trêu đùa mọi người.



9. Và những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa cứ được nói đi nói lại mãi, nói nhiều đến nỗi chẳng ai biết là nó có đúng sự thật hay không.


10. Họ sẽ không bao giờ phán xét những thứ mà bạn làm.


11. Mỗi lần ra ngoài cùng họ là một lần cười đến rách cả họng, đau cả bụng và mỏi cả mồm! Cứ như là cuộc tụ tập của các danh hài vậy!!! Và nếu như có ai đó bỗng nhiên mất tinh thần, thì cả nhóm sẽ giúp họ quên đi chuyện buồn và lại tiếp tục cười thôi.



12. Bạn sẽ chẳng đếm được những mẩu chuyện bắt đầu bằng “ai trong số chúng ta sẽ là người đầu tiên…?: có người yêu/ chia tay/ kết hôn... blabla.


13. Và thi thoảng sẽ cùng nhau ảo tưởng sức mạnh một chút, kiểu như “tớ là Taylor Swift thì ai sẽ là Karlie Kloss đây?”


14. Bạn luôn biết rõ và sáng suốt hơn trong chuyện tình cảm của những đứa còn lại hơn là với chuyện của mình.



15. Và xin chia buồn với kẻ đã làm trái tim của một người nào đó trong nhóm “tan nát”, kẻ đó hẳn sẽ bị oán than bởi cả đám luôn.



16. Còn chuyện vực lại tinh thần hậu chia tay cho người bạn kia thì dễ rồi, vì cả nhóm đã quá quen.



17. Nếu bạn muốn làm quen với ai đó ư? Cứ yên tâm, đám bạn của bạn sẽ soạn sẵn tin nhắn đầu tiên, và cùng nhau sửa đi sửa lại, rồi gửi hộ bạn luôn!



18. Rồi thay nhau diễn tập, nghĩ ra đủ tình huống có thể xảy ra để bạn… lường trước.



19. Một người trong nhóm ghét một ai đó, bạn cũng ghét theo luôn, dù chả hiểu vì sao và chả cần biết đó là ai.



20. Bạn biết chính xác biểu hiệu của những người còn lại khi họ say, khi họ tán tỉnh một ai đó, khi họ tức giận, và dĩ nhiên rồi, khi họ quá khích vì vui!



21. Giữa các bạn thì chả có chủ đề nào là không thể khai thác được cả. Mọi thứ là không – giới – hạn!



22. Và cả đám có thể trêu chọc một người còn lại cho đến khi họ… phát bực lên thì thôi.



23. Nhiều bộ não chắc chắn sẽ có ích hơn một bộ não. Đó là lý do mà có khó khăn là họ sẽ lao đầu vào suy nghĩ giúp bạn. Cảm ơn cuộc đời là mọi thứ lúc nào cũng trông rất khả quan.


24. Nhiều khi ngồi nghĩ lại quãng thời gian chơi chung với nhau, bạn cũng tự thấy ngưỡng mộ…


25. Vì bạn biết rằng, có những người xuất hiện và rời đi trong cuộc đời bạn, chỉ có họ là ở lại rất lâu rồi…