Những điều chắc chắn sẽ khiến bạn tiếc nuối khi không còn đi học nữa

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 24/05/2015

Lúc đi học thì ai cũng ao ước nhanh nhanh mà nghỉ học đi. Nhưng ra trường rồi mới thực sự thấy tiếc vì chẳng còn được đi học nữa rồi.

1. Được đi ăn đi chơi, trò chuyện, tán phét với bạn bè bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn biết rồi đấy, chia tay thắm thiết bồi hồi, đến ngày họp lớp "bận rồi, không đi!".

2. Còn đi học nghĩa là cũng sẽ được ưu đãi khá nhiều thứ đấy, sim học sinh, sim sinh viên này, mua vé tàu cũng được giảm nữa. Hời quá còn gì, giờ hết học thì cứ đúng giá mà tính nha!

3. Đi học giữa các tiết còn được ra chơi. Giờ đi làm đếm mãi chẳng thấy đến trưa để mà nghỉ.



4. Hiếm hoi lắm mới phải về muộn, chứ bình thường cứ đến giờ nghỉ thì sẽ được về. Chẳng phải tăng ca, cũng chẳng phải nhìn hết người nọ người kia rồi mới dám về như đi làm, khổ thế!

5. Về đến nhà thì dĩ nhiên là trời vẫn sáng, có bao nhiêu là thời gian để làm đủ thứ mình thích. Có như đi làm đâu, tối mịt về nhà đã bơ phờ ra hết cả.

6. Được bố mẹ miễn cho việc nhà vì còn có nhiệm vụ quan trọng hơn là... học :">.



7. Mỗi sáng sớm dậy chẳng phải mệt đầu vì không biết hôm nay nên mặc gì, vì đã bộ đồng phục thần thánh ngày nào cũng giống nhau.

8. Thích nhất là những tiết có cô giáo nghỉ, chẳng phải học hành gì, sướng ơi là sướng, vui ơi là vui!

9. Học giỏi thì còn có học bổng nữa chớ.



10. Cảm giác được điểm cao cũng thiệt là yo-most đó các chế. Sau này khó vui được như vậy lắm.

11. Nếu được bố mẹ khen nữa thì đúng là "hết sảy". Đi làm rồi bố mẹ chẳng khen cái gì nữa đâu!

12. Đồ ăn ở căng-tin cũng thật là ngon, đã thế lại còn rẻ, mà ăn đông lại càng vui! Đúng là đi học sướng nhất.