Những "đặc sản" nhắc teen nhớ đến mùa chia tay

Mai Linh - QC, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/04/2014

Những cuốn lưu bút được chuyền tay, teen đua nhau chụp ảnh kỷ yếu, chữ ký với đầy những lời chúc được viết trên áo, cuộc thi "Tôi Yêu Lớp Tôi",... Đó là những kỷ niệm nhắc chúng ta nhớ đến mùa chia tay nhiều nhất...

Khi những cánh phượng đỏ thắm, những chùm bằng lăng tím một góc trời, tiếng ve kêu râm ran đâu đó khắp phố phường Hà Nội là những dấu hiệu báo một mùa hè tới, cũng là khi mùa thi đến. Teen cuối cấp lại tất bật gấp rút để chuẩn bị cho 2 kỳ thi quan trọng quyết định tương lai của chính mình. Đây cũng là thời điểm mùa chia tay đến, những cảm xúc học trò dâng trào trong mỗi người. Đó là những cuốn lưu bút được chuyền tay, các teen đua nhau chụp ảnh kỷ yếu, chữ ký với đầy những lời chúc được viết trên áo, đặc biệt là "Tôi Yêu Lớp Tôi" - cuộc thi cộp mác Kenh14.vn dành cho tất cả các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 về thiết kế áo đồng phục.

Cuộc thi Tôi Yêu Lớp Tôi

Tôi Yêu Lớp Tôi là cuộc thi thiết kế áo đồng phục siêu siêu hot, cộp mác Kenh14.vn. Đến nay, cuộc thi đã trải qua được 2 mùa (2011, 2012) và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các tập thể lớp cấp 2, cấp 3 trên cả nước. Được tổ chức vào tháng 4, 5 - Tôi Yêu Lớp Tôi cũng là một "đặc sản" nhắc chúng ta nghĩ về ngày chia tay sắp đến. 

"Lớp chúng mình, rất rất vui"

Tôi Yêu Lớp Tôi - cuộc thi đồng phục lớp lớn nhất hàng năm đã kéo các thành viên trong mỗi tập thể lớp xích lại gần nhau hơn, đoàn kết, sáng tạo, là những kỷ niệm không thể nào quên đối với những ai đã từng có một thời học sinh "nhất quỷ nhì ma".

Đặc biệt hơn cả, Tôi Yêu Lớp Tôi 2014 sắp sửa trở lại rồi. Năm nay, cuộc thi thiết kế áo đồng phục lớn nhất năm của Kenh14.vn phối hợp cùng nhà tài trợ độc quyền Nokia sẽ mang đến cho teen mình một cuộc thi siêu hấp dẫn với giải thưởng to đùng. Cùng đón chờ vào ngày 15/4 tới nhé!

Lưu bút mùa chia tay

Lưu bút là cách lưu giữ lại được nhiều ấn tượng nhất trong mỗi người. Các bạn có thể để lại thông tin của nhau, chia sẻ tính cách, cảm xúc,... từ đó mà có thể hiểu nhau hơn. Dù trước đây có thể đã từng có những hiểu nhầm, xích mích nhưng giờ đây khi khoảnh khắc chia tay sắp đến, mọi chuyện đều tan biến mất, tất cả chỉ muốn lưu giữ lại những ấn tượng đẹp bên cạnh nhau.


Ngọc Anh - Teen 12 Trần Phú chia sẻ:"Chúng mình viết lưu bút từ cách đây 3 tháng rồi, lưu bút là cách tâm sự với nhau dễ nhất, mình có thể khen, chê mà không sợ bị giận. Có những điều rất khó có thể nói thành lời, thậm chí nhắn tin điện thoại cũng không hay, viết lưu bút là một cách khá hay, qua đó, những hiểu lầm cũng tan biến".

Viết lưu bút đã có từ rất nhiều thế hệ học trò, trên những trang giấy trắng, tuổi mực tím hồn nhiên được hiện về qua những lời kể, những dòng tâm sự rất đỗi vô tư, trong sáng. Mỗi bạn đều có thể thỏa thích thể hiện những gì mình muốn mà không sợ bị chỉ trích, cũng qua đó, tình bạn như xích lại gần nhau hơn.

Lưu giữ khoảnh khắc qua những bức ảnh kỷ yếu

Giờ phút chia tay đến, những bức hình lưu niệm là thứ không thể thiếu. Nhưng gần đây teen Hà thành bắt đầu rộ trào lưu chụp ảnh kỷ yếu với việc đầu tư khá công phu. Các bạn thuê thợ chụp ảnh, chuẩn bị đầy đủ các phụ kiện cần thiết cho buổi chụp hình như bóng bay, phù hiệu, bảng chữ,... Ai cũng háo hức với tinh thần phấn chấn nhất để có những bức hình đẹp.

Amsers 12 có hẳn một chuỗi hoạt động cho kế hoạch chụp ảnh kỷ yếu, gồm: ngày hội chụp ảnh xếp chữ, ngày hội chụp ảnh áo dài, áo đồng phục, và đêm tri ân với 2 phần: lễ và hội. Các teen được lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng, lưu lại những ấn tượng đẹp nhất qua những bức hình và làm thành cuốn album kỷ yếu.

T.K.Linh - amser 12 Trung chia sẻ:"Những bức ảnh tập thể, xếp chữ không thể nhìn rõ khuôn mặt từng người, nhưng đó là những bức hình có ý nghĩa nhất, bởi nó lưu giữ những kỷ niệm chung của tất cả mọi người tại mái trường thân yêu, để khi nhìn lại anh cũng thấy mình trong đó".

Làm MV ấn tượng

Làm MV cũng là một trào lưu mới và được khá nhiều teen thích bởi những hình ảnh được lưu lại là ảnh động. MV có thể được làm dưới dạng một thước phim, một slide dựa trên một kịch bản về một câu chuyện. Đó có thể là một câu chuyện về tình yêu học trò hay kỷ niệm với thầy cô, bạn bè, mái trường thân quen, hay từ đó gợi đến những"chiến công hiển hách".

Năm 2013 các teen 12 Ams đã có một MV Ngưng đọng khoảnh khắc của 500 học sinh được khá nhiều bạn trẻ thích bởi sự cảm động và tính hấp dẫn. Hay như MV của các teen Đã Nẵng cũng là những ấn tượng đáng nhớ. Năm nay, được biết có khá nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội sẽ thực hiện những bản MV ấn tượng. Hiện nay các MV đang trong thời gian thực hiện hoặc hoàn tất, chỉ đợi giờ phút chia tay đến, nhiều bạn sẽ bất ngờ và xúc động tới nghẹn ngào.

Tổ chức các event

Tổ chức các event đã không còn xa lạ với các teen Hà Thành khi đã quá quen với các hoạt động ngoại khóa đầy năng động. Teen Ams có hẳn một event với tên gọi "Made in 12" với một chuỗi hoạt động gồm chụp ảnh, tham gia trò chơi, tổ chức lễ hội,... và nói lời tri ân cùng các thầy cô. Teen Trần Phú, Chu Văn An, Phan Đình Phùng cũng bật mí sẽ có những event cho ngày chia tay, nhưng tất cả còn đang trong vòng bí mật để các bạn có những giờ phút thật bất ngờ với những cảm xúc thật mùa chia tay.


Bạn bè chia xa những bức hình chụp cùng nhau, những thước phim quay chậm, những kỷ niệm khó quên,... thật sự rất quý, các bạn tặng nhau những món quà tuyệt vời nhất cho người bạn thân của mình và lưu bút là một thứ dường như khó thể thiếu để lưu giữ ký ức học trò.

Dù buồn và nhiều luyến tiếc nhưng thời học sinh với ai cũng sẽ trôi qua. Giờ phút chia tay khi đến gần mỗi chúng ta sẽ càng thấy quý trọng nó hơn, vì vậy đừng lãng phí và cùng nhau lưu giữ kỷ niệm trong khoảnh khắc cuối cùng bên nhau này nhé các cô cậu học trò.