Những cuộc hành trình đến với: “Tết trọn từng giây”

Saga, Theo Pháp luật xã hội 13:30 31/12/2013

Sau khi chính thức tiếp nhận hồ sơ vào ngày 29/11/2013, Ban tổ chức chương trình “Tết Trọn Từng Giây” đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của nhiều bạn sinh viên, công nhân từ mọi miền Tổ quốc.

Mỗi bộ hồ sơ đều trải qua một chuyến hành trình riêng để mang niềm hy vọng của các bạn trẻ đến với chương trình. Chúng ta hãy cùng dõi theo chặng đường mà những bộ hồ sơ này đã vượt qua để đến với chuyến bay “Tết Trọn Từng Giây” nhé. 
 
Những cuộc hành trình đến với: “Tết trọn từng giây” 1
Những bộ hồ sơ mang niềm hy vọng của các bạn trẻ đến với chuyến bay “Tết Trọn Từng Giây”
 
Người đầu tiên và người cuối cùng
 
Tự tin với vị trí “đầu tiên” khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - sinh viên TP.HCM từ 8 giờ sáng ngày 29/11/2013, bạn Trần Thị Nô En – sinh viên trường Học viện Hàng Không VN – hào hứng kể lại con đường bạn tìm tới chương trình ý nghĩa này: “Bố em đã mất sớm vì căn bệnh ung thư, mấy năm trước mẹ em cũng phát hiện bệnh ung thư máu nên kinh tế của gia đình gần như không còn gì. Hôm trước khi nghe một người bạn giới thiệu về chương trình “Tết Trọn Từng Giây”, em mừng lắm bởi vì nếu được chọn tham gia thì Tết này em sẽ được về với mẹ và phụ giúp cho mẹ. Ngay tối đó, em đã lên mạng tải mẫu đơn đăng ký tham gia chương trình và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ với quyết tâm mình phải là người đầu tiên tham gia chương trình. Dù biết là Ban tổ chức sẽ không dựa vào chuyện nhanh – chậm để xét duyệt nhưng được nộp hồ sơ đầu tiên cũng khiến em yên tâm hơn nhiều”.
 
Không có cơ hội tham gia sớm như bạn Nô En nên sự hồi hộp, ngóng trông dường như càng nhân lên gấp bội với những bạn trẻ nộp hồ sơ vào phút chót trước thời hạn dừng tiếp nhận – 17 giờ ngày 19/12/2013. Bạn Nguyễn Kim Sơn – “chủ nhân” của một trong những bộ hồ sơ được nộp vào giờ G – hồi hộp chia sẻ: “Em biết đến chương trình đã lâu qua thông tin bạn bè chia sẻ trên Facebook nhưng vì phải vừa đi làm thêm vừa học thi nên mãi tới bây giờ em mới có thể đi nộp hồ sơ. Em lo lắng lắm nhưng các anh chị ở trung tâm tiếp nhận đã động viên em rằng khâu xét duyệt chỉ bắt đầu khi tổng kết hết danh sách để bảo đảm tính công bằng nên em cũng an tâm hơn. Hiện giờ em chỉ mong cơ hội này sẽ trở thành hiện thực để năm nay em được về nhà ăn Tết, đã 2 cái Tết rồi em không được về quê.
 
Những chuyến xe giữa trưa nắng
 
Những cuộc hành trình đến với: “Tết trọn từng giây” 2
Các bạn sinh viên hồi hộp chờ đợi danh sách những người được chọn tham gia chuyến bay (Ảnh minh họa)
 
Là một trong những bạn sinh viên phải vượt qua một quãng đường dài để tới nộp hồ sơ, bạn Ngô Thị Ánh Hồng (quê tại Quảng Bình, sinh viên năm 2 trường CĐ Sư phạm Trung Ương TP.HCM) kể lại “hành trình” của mình: “Sau khi biết đến thông tin của chương trình qua thông báo của Hội sinh viên nhà trường, em mừng lắm, như vậy là Tết này em có thể không phải chen chúc trên chuyến xe chật chội để về quê như những năm trước rồi. Nhưng tới khi chuẩn bị hồ sơ em mới thấy là cần có giấy xác nhận thành tích học tập của nhà trường mà đặc thù của trường em là có 2 cơ sở cách xa nhau: cơ sở II là nơi em đang theo học còn nơi xác nhận giấy tờ nằm ở cơ sở I. Em lại không có xe nên phải tranh thủ giờ nghỉ trưa, đi qua mấy chặng xe bus mới tới nơi. Đi lại giữa trưa nắng cũng khá vất vả nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh Tết được về ăn bữa cơm ông Công ông Táo với gia đình thì em chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa. Thật may là các thầy cô trong trường em đã tạo điều kiện hết sức cho em tham gia chương trình “Tết Trọn Từng Giây” nên cuối cùng em đã hoàn tất hồ sơ gửi chương trình.

Sau khi dừng tiếp nhận hồ sơ vào ngày 19/12/2013 chương trình “Tết Trọn Từng Giây” đã bước vào giai đoạn xem xét, lựa chọn hồ sơ để tìm ra những hành khách đặc biệt tham gia hành trình về quê đón Tết ý nghĩa này.

Danh sách những sinh viên và công nhân được chọn dự kiến sẽ công bố vào ngày 02/01/2014 và được đăng tải trên website:www.pepsi.com.vn/tettrontunggiay.