Những cặp đôi kì quặc

Mực Tím, Theo 13:43 05/11/2010

Không ai tin được rằng họ có thể quen nhau lâu bền, bởi vì cách yêu của họ hoàn toàn khác với lẽ thường!

“Thả”

B.Nhân (lớp 12 trường N) và P.Anh (cùng lớp) chính thức quen nhau từ năm lớp 10 đến nay. Lạ một điều rằng trong thời gian tìm hiểu, B.Nhân cũng có quen thêm vài bạn nữ nữa và P.Anh cũng tìm hiểu thêm vài cậu bạn (tất cả đều công khai), nhưng không ai trong họ trách móc, giận hờn nhau điều gì. Bạn bè ngạc nhiên, thậm chí…bất bình, phẫn nộ: “Tại sao các cậu ấy lại suy nghĩ nông cạn đến vậy?”, “Chỉ là phong trào thôi chứ gì, thiệt không biết họ suy nghĩ thế nào”, “Liệu có tình cảm thật sự không nhỉ?”, “Không thể tin được là họ “phi thường” đến như thế”, “Rốt cuộc thì họ đến với nhau vì mục đích gì?”… Biết bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc, lời bàn tán của bạn bè xuất hiện, nhưng cả hai vẫn lặng im. Cuối tuần họ vẫn đi chơi, trong lớp vẫn ngồi cạnh và chia sẻ những vấn đề về học tập và cuộc sống.

B.Nhân cho biết: “Tụi mình xác định rồi, ghen tuông chỉ làm cho tình cảm sứt mẻ thôi. Hơn nữa, ở độ tuổi này, dễ lung lay là chuyện bình thường, nên tụi mình luôn cho nhau cơ hội tìm hiểu người khác, có như thế hai đứa mới không chán nhau” (?!!!)

Còn P.Anh bày tỏ: “Ấy vậy mà gần 3 năm rồi đấy. Trong khi các cặp đôi khác quản lí nhau chặt quá, cãi vả, chia tay, thì tụi này vẫn hạnh phúc như thường. Hiểu nhau một tí là mọi việc chẳng có gì đáng ngại. Hai tụi mình hợp tính nhau. Cứ tìm hiểu đi đã, khi nào trưởng thành, xác định chỉ cần có nhau là đủ, thì mới tiến tới hôn nhân...”

Yêu gián tiếp!

M.Lộc (lớp 11 trường M) và N.Vy (lớp 10 trường N) tình cờ gặp nhau trên một diễn đàn, cả hai cùng trao đổi qua lại bằng YM, dần dà tình cảm nảy sinh, họ chính thức quen nhau.

Nhưng điều thú vị ở đây là không hề có một cuộc đi chơi, nói chuyện, hay hẹn hò gì cả, bởi họ rất ngại…gặp trực tiếp. Trong suốt hơn 1 năm quen nhau, họ đều nói chuyện qua điện thoại, nhắn tin sms và…chat. Họ có thể trao đổi WC, hình ảnh, họ có thể viết blog về nhau, công khai mối quan hệ trên mạng, chứ chưa gặp nhau bao giờ. Tất nhiên trong quá trình quen cũng trải qua bao thử thách, sóng gió, nhưng vấn đề ở đây là họ vượt qua tất cả. Thật khó tin.

Không biết chán

M.Tuấn (sinh viên năm 1 ĐH KHTN) và H.Anh (sinh viên năm 1 ĐH Sài Gòn) quen nhau từ khi còn học…cấp 2. Từ năm lớp 9, họ gắn bó như hình với bóng: sáng Tuấn chở H.Anh đi học, hai người ngồi kế nhau, trưa về nếu Tuấn không qua nhà H.Anh học cùng được thì online nói chuyện trên mạng, chiều có thể họ đi dạo phố, tối về tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, nhắn tin, và tất nhiên, những năm sau đó, họ vẫn gắn bó như thế, đi học thêm cũng học chung… Suốt những năm cấp 3, họ không cần biết đến bạn bè, và cũng chẳng ai thấy họ gây gổ, cãi vã… Có thể nói, họ bên cạnh nhau còn nhiều hơn…những cặp vợ chồng đích thực! Bạn bè cũng có vô số lời nhận xét, người thì ngưỡng mộ, người thì tặc lưỡi: “Quen nhau kiểu này, tớ chẳng ham!”

Lên đại học, cả hai học khác trường, người viết hỏi Tuấn rằng họ có còn gặp nhau thường xuyên không, có sóng gió gì không, thì cậu bạn cười tươi: “Sáng nào mình chẳng qua nhà H.Anh chở cô nàng đi học, trong lúc học, nếu buồn ngủ thì nhắn tin, chiều về rảnh thì hai đứa đi chơi. Vẫn như xưa à!”

Thật khâm phục sự “phi thường” của hai người này.

Như một cặp đôi, nhưng luôn phủ nhận

Đ.Khôi (lớp 12 trường V) và P.Yến (lớp 12 trường V) luôn ngồi kế nhau trong lớp, ở những buổi học thêm, thường xuyên đi chơi cùng nhau, và đùa giỡn… Những gì họ thể hiện giống hệt những cặp đôi thông thường, nhưng họ luôn phủ nhận rằng: “Có quen nhau đâu!”. Nói cách khác, họ tự lừa dối mọi người và dối chính mình.

Đ.Khôi nói: “Quen nhau thì giận hờn, chia tay, bực tức khi người thứ ba xuất hiện…, khổ lắm. Chi bằng giả bộ như…vẫn đang tìm hiểu, thì mọi thứ sẽ luôn tươi mới. Dù gì thì lâu lâu cũng hay xích mích, hờn giận, nhưng đâu lại vào đấy. Cũng hơn 2 năm rồi còn gì!”

Người viết hỏi P.Yến: “Thế có bao giờ bày tỏ tình cảm với nhau chưa?”, Yến đáp: “Chưa bao giờ và chẳng bao giờ!”. “Thế không sợ Khôi có người khác à?” - “Hắn mà dám! Sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra!” - Yến nói một cách cương quyết rồi nhìn Khôi, anh chàng cười cười. Cả hai thật…khó hiểu!

Chuyện giữa cả hai quá mơ hồ và nhiều điều gây hiểu lầm có thể dẫn đến sứt mẻ, nhưng không thể tin rằng chẳng một lời tỏ tình, chẳng có sự thổ lộ, không hề có tiếng yêu, họ vẫn “duy trì” được hơn 2 năm mà không có người thứ 3 xen vào!

o0o

Còn những cặp đôi kì quặc khác xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, không khuyến khích bạn…bắt chước họ. Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, nếu áp dụng điều của người khác vào bản thân mình thì coi chừng xảy ra tác dụng ngược đấy.