Những cách làm lành vô cùng đáng yêu của con gái

Chocolate, Theo 10:00 18/08/2011

Khi bị con trai giận thì con gái sẽ làm lành thế nào nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Xưa nay, con gái vốn là “chúa” giận dỗi đủ kiểu, khiến con trai phải vã mồ hôi để làm lành mỗi lần vô tình làm con gái giận. Với con trai thì lại khác, giận là một hành động hiếm khi xảy ra, bởi vì tính cách của các chàng trai vốn rất phóng khoáng, vô tư và ít để ý đến những chuyện tiểu tiết. Thế nhưng, một khi đã làm con trai nổi giận thì đúng là “đáng sợ”. Những lúc như thế, việc làm lành chẳng phải là chuyện dễ dàng, vì con gái vốn ít kinh nghiệm trong chuyện này mà. Nhưng những lúc con trai làm “căng” thì cũng chính là lúc mà tình cảm của con gái được bộc lộ một cách mãnh liệt và chân thành nhất. Chính điều này lại tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ cho các cặp đôi và để lại chút dư vị ngọt ngào trong lòng các chàng trai đấy.

Tấm thiệp “đặc biệt”

Hoàng Anh (18t) chia sẻ rằng, hồi học lớp 11, trong một lần cãi vã, cô bạn thiếu kiềm chế đã thốt ra những lời không hay, chạm đến lòng tự trọng của bạn trai mình khiến chàng tức giận. Biết mình lỡ lời nhưng cứ tưởng rằng bạn trai chỉ giận một chút nên cô nàng vẫn “kiêu”, dù muốn nhưng vẫn không thèm xin lỗi hay tìm cách làm lành. Vài ngày sau vẫn thấy chàng “im hơi lặng tiếng”, đến tuần thứ hai thì Hoàng Anh chịu hết nổi. Sốt sắng gọi điện, nhắn tin nhưng không có hồi âm, giáp mặt trên lớp thì không thể cất lời được. Lúc đấy hối hận thì đã muộn, cô nàng mới nhận thấy sự tai hại của những câu nói thiếu suy nghĩ buột ra trong lúc nóng giận. Sau một thời gian “gần như” chia tay, buồn và nhớ người yêu đến phát điên nhưng chẳng biết làm thế nào để chàng bỏ qua chuyện cũ, thế là Hoàng Anh quyết tâm thực hiện “kế hoạch làm lành” của mình.

Sau vài ngày “lăng xăng” khắp nơi tìm mua các vật liệu và mệt mài làm việc, Hoàng Anh đã cho ra lò một tấm thiệp “tình yêu” đẹp lung linh bằng tất cả tấm lòng và một chút khéo léo. Tấm thiệp nhỏ nhắn xinh xắn, bên ngoài có dán ảnh hai người được lồng trong trái tim màu hồng dễ thương, từng trang lật ra lần lượt là những kỉ niệm vui buồn giữa họ như những dòng nhật kí thấm đẫm cảm xúc. Cô bạn mong rằng nó sẽ giúp chàng trai của mình nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người mà suy nghĩ lại, và hơn nữa là thấy được tấm lòng cũng như tình cảm của mình. Khỏi phải nói là chàng trai ấy cảm động đến mức nào. H.Anh chia sẻ: “Giờ ra chơi mình cố tình gập nó vào quyển sách của bạn ấy, thế nhưng chờ mãi cả buổi chiều không thấy tin tức gì, cứ ngỡ là bạn ấy không thèm để ý nên buồn lắm. Mãi đến tối khuya định đi ngủ thì bất ngờ nhận được tin nhắn, bạn ấy bảo đang chờ mình trước nhà... Thì ra đến lúc đấy bạn ấy mới thấy nó, bạn ấy lao xe hơn 10 cây số đến nhà mình chỉ để nói lời xin lỗi, dù lúc đấy đã là 11h. Đó thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ.


Con gái có nhiều cách làm lành thật đáng yêu. (Ảnh minh họa)

Một cái ôm từ đằng sau 

Câu chuyện giữa cặp đôi Linh Lam - Hoàng Tuấn cũng khá thú vị. H.Tuấn chia sẻ: “Kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa mình và bạn ấy có lẽ là lần hai đứa giận nhau, bạn ấy chẳng thèm xin lỗi, cũng không chịu giải thích. Giận quá, quay người định bước đi thì tự dưng bạn ấy... vòng tay ôm chặt, dựa đầu vào lưng mình. Đúng thật là với hành động ấy thì có giận đến mấy cũng không thể không làm lành đâu ấy.” Linh Lam cười bẽn lẽn giải thích: "Bạn ấy như biến thành một người khác, mình cũng chẳng hiểu tại sao lúc đấy bạn ấy lại phản ứng dữ dội như thế. Chẳng biết nói gì, cũng không biết phải giải thích thế nào để bạn ấy hiểu. Thấy bạn ấy bỏ đi, bỗng dưng mình thấy sợ... mất bạn ấy thật, thế là mình ôm bạn ấy thật chặt thôi, hì."

Và làm lành không cần hành động gì hết!

Q.Minh (19t) kể: “Một lần tớ và bạn gái giận nhau. Chiến tranh lạnh hai tuần thì tớ lại làm lành dù cô ấy là người có lỗi. Biết mình giận, tuy cô ấy không tìm cách xin lỗi  nhưng vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến mình. Đôi lúc, thấy cô ấy thơ thẩn một mình, ánh mắt buồn rười rượi lại cảm thấy... thương thương. Mình nhận ra, có những chuyện không nhất thiết nói ra, chỉ cần cảm nhận được là đủ. Con trai bọn mình tính sĩ diện rất cao, nhưng chỉ cần thấy được thành ý xuất phát từ tình cảm chân thành của con gái thì tất cả đều được xoa dịu.

Làm lành với con trai không hề khó đâu bạn ạ. Chỉ cần bạn thực sự hiểu được lỗi sai của mình, và xin lỗi các chàng bằng thứ tình cảm chân thành, thì lập tức trái tim càc chàng sẽ tan chảy ngay thôi mà!