Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung

Jamie, Theo Trí Thức Trẻ 18:08 09/11/2013

Lo lắng, sốt ruột, đứng ngồi không yên là tâm trạng của đa số những bạn trẻ xa quê khi quê hương mình đang sắp đối mặt với cơn bão lịch sử Haiyan.


Độc giả muốn chia sẻ hình ảnh, thông tin về siêu bão Haiyan và công tác phòng chống bão của người dân, hãy vui lòng gửi về email xahoi@kenh14.vn để cập nhật tới bạn đọc cả nước.


Tin cơn bão Haiyan sẽ quét dọc miền Trung đã khiến cho người dân ở các khu vực này vô cùng lo lắng và đang chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để chống bão, đồng thời những vị trí gần biển hoặc dễ nguy hiểm đến tính mạng, người dân đang đồng loạt sơ tán. Cơn bão lịch sử này đang là tâm điểm của dư luận, của người dân Việt Nam trong vài ngày qua.

Không chỉ những người dân trong tâm bão mà cả những người con xa quê cũng đang rất lo lắng cho quê hương mình khi đứng trước cơn bão Haiyan. Bạn Hữu Hoan (quê Phú Yên, hiện đang sống tại TP. HCM) chia sẻ: "Ban đầu khi biết cơn bão đang hình thành trên biển Đông và có thể sẽ vào miền Trung, mình cảm thấy rất thương người dân miền Trung, cũng như những lần trước đó. Thế nhưng sau khi biết được đây là cơn bão lớn với sức gió giật mạnh và có thể càn quét hết những thứ trên đường nó đi qua thì lúc đó mình cảm thấy vô cùng lo lắng.

Phú Yên là quê hương của mình, nhà mình ở đoạn chính giữa đèo Cù Mông với đèo Cả nên những đợt bão trước quê mình chưa bị ảnh hưởng nặng mà chỉ mưa lớn thôi. Thế nhưng đợt này thấy bão khá lớn, càn quét qua cả khu vực đó, mình đã rất lo sợ và thường xuyên gọi điện về dặn bố mẹ cũng như anh chị ở quê đừng chủ quan như những lần trước mà phải lo đối phó với bão. Giờ chỉ mong bão qua nhanh và không để lại thiệt hại lớn thôi.

Ở Phú Yên hiện tại đang mưa lớn lắm, gió cũng giật mạnh. Sợ là ít nữa bão sẽ lớn hơn nên nhà mình đang làm mọi cách để chống bão. Mình sốt ruột lắm, chỉ muốn được về ngay với gia đình...".

Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung 1

Diệu Hân (SN 1990) có quê nội ở Quảng Bình, quê ngoại ở Huế. Tuy bạn và bố mẹ đã chuyển vào Đồng Nai sống nhưng họ hàng nội ngoại thì vẫn ở quê. "Đợt vừa rồi khi bão số 10 qua đi, Hân và mấy người bạn thân tự tổ chức chuyến đi cứu trợ đến những nơi bị bão lũ, vừa về thành phố thì các đợt bão lại tiếp nối. Đọc tin tức mà Hân cảm thấy nghẹn lòng.

Khi nghe tin cơn bão Haiyan lại sắp vào dải đất miền Trung, Hân tranh thủ gọi hỏi thăm những người bà con, kêu gọi mọi người nên theo chính quyền địa phương di tán. Mong rằng cơn bão sẽ tan nhanh, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, miền Trung sẽ không chịu quá nhiều tổn thất nữa. Sau cơn bão, Hân sẽ tiếp tục đứng ra kêu gọi cứu trợ người dân miền Trung".

Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung 2

Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung 3
Diệu Hân trong chuyến đi cứu trợ người dân sau cơn bão tại Quảng Bình.

Bạn Nguyễn Anh Tuấn (quê ở Đà Nẵng, hiện đang sống tại TP. HCM) cũng chia sẻ một status khá dài: "Mới gọi điện thoại về cho mẹ để hỏi thăm tình hình... 3 hồi hết chuông mẹ mới bắt máy, làm lo dã man. Hỏi sao mẹ lâu bắt máy mới biết là mẹ đang 1 mình loay hoay cột chỗ này chèn chỗ kia để đề phòng bão, em trai thì phải ra quê có việc. Giờ còn mình mẹ ở nhà, thiệt là không an tâm chút nào. Mẹ thì cứ bảo không sao đâu, có phải bão lần đầu đâu mà lo lắm thế. Ở xa nhà lúc này lòng như lửa đốt mà cũng chả làm được gì hơn, thiệt rầu. 

Nói gì thì nói chứ bão đã không vào miền Trung thì thôi, vào cái nào cái nấy toàn siêu bão. Nên giờ miền Trung vẫn cứ mãi nghèo như thế, làm cho cố bão tràn qua cũng trắng tay."

Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung 4

Trong ngày hôm nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, các diễn đàn, cơn bão Haiyan cũng là tâm điểm của cư dân mạng. 

Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung 5

Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung 6

Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung 7

Những bạn trẻ xa quê lo lắng khi bão Haiyan quét dọc miền Trung 8
Cư dân mạng đang rất lo lắng về cơn bão.

Bắt đầu từ 12h trưa 9/11, chính quyền các tỉnh miền Trung khẩn cấp di tản hàng chục ngàn người dân đến nơi an toàn để trú siêu bão Hải Yến sắp đổ bộ. Đây là cuộc sơ tán dân vì bão lũ lớn nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hồi 10 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150-183 km/h), giật trên cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km. Đến 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km/h), giật cấp 16, cấp 17.

(TH từ Tri Thức)