Những anh chàng đẹp trai nhưng... ế ẩm

Trần Lệ Mỹ, Theo 09:40 13/11/2011

Tại sao lại có nghịch lý này nhỉ?

Tính từ “ế ẩm” trong bài viết này mang nghĩa tuyệt đối, tức là chưa bao giờ có người yêu theo đúng nghĩa của nó. Chẳng phải là do các chàng kén cá chọn canh hay vì một nguyên nhân sâu xa nào đó, mà thực tế là các chàng trai này mong có người yêu đến đỏ cả mắt, thế nhưng vẫn không thể chọn cho mình một người phù hợp.

Nói về bản thân quá nhiều

Điều đáng sợ nhất khi giao tiếp là gặp phải một người nói về bản thân quá nhiều.”- Nhật Linh (18 tuổi) chia sẻ. N.Linh kể rằng, tháng trước cô được một người bạn giới thiệu cho một chàng trai, theo lời người bạn thì đó là một người khá hoàn hảo, tức là đẹp trai, nhiều tài lẻ và học hành giỏi giang. Càng tò mò hơn khi được biết anh chàng đó chưa-từng-yêu-ai, N.Linh đã gật đầu đồng ý. Thế nhưng sau gần một tiếng nói chuyện, mà nói đúng hơn là một tiếng... lắng nghe, cuối cùng cô cũng hiểu được lí do tại sao đến giờ phút ấy chàng trai này chưa từng được yêu. 

Anh ấy có ngoại hình và cách ăn mặc khá bắt mắt, ban đầu mình cảm thấy thoải mái và hứng thú. Nhưng một lúc sau thì mình bắt đầu thấy... sợ, bởi vì tất cả các câu của anh ấy từ đầu đến cuối đều bắt đầu bằng từ “tôi”, lúc nào cũng “tôi thích”, “tôi muốn” hoặc “tôi đã từng”...  Anh ấy nói như chẳng biết chán, lúc đầu mình lịch sự nên cố mà “cắn răng” chăm chỉ lắng nghe, nhưng sau gần 1 tiếng bị tra tấn, mình đành thất lễ cáo từ vì không thể nghe thêm một từ “tôi” nào nữa...”- Cô lắc đầu ngán ngẩm.

Ai cũng có cái tôi của riêng mình. Muốn thể hiện, khẳng định cái tôi đó là một điều bình thường, đặc biệt với những người có nhiều ưu điểm và luôn tự hào về bản thân mình. Nhưng mọi thứ nên có chừng mực, cái gì quá cũng không tốt, phải không các bạn?

Những anh chàng so đo

So đo không phải là tính cách một chàng trai nên có, nếu ở một chừng mực nào đó, sự so đo có thể chấp nhận được. Nhưng nếu như sự so đo vượt qua cái mức đấy thì nó trở thành một vấn đề phức tạp, không chỉ dễ khiến người khác có cái nhìn thiếu thiện cảm về bản thân mình mà nó còn trở thành một chướng ngại vật ngăn cản bạn trong nhiều mối quan hệ. 

Sở hữu khuôn mặt ưa nhìn và một chiều cao lý tưởng, Mạnh Linh (19 tuổi) dễ thu hút được sự chú ý của người khác. Từng làm người mẫu cho một số cửa hàng thời trang và tự tin với những gì mình sở hữu nên suy nghĩ cậu khá “chảnh”. Cậu bạn thú nhận: “Hồi mới lên lớp 10, mình có để ý đến một bạn gái, nói thực là cô ấy chẳng có gì nổi bật và còn hơi quê quê. Ban đầu mình nghĩ chỉ đơn thuần là “cảm nắng” với sự khác lạ vì đã quá nhàm với những cô bạn suốt ngày son phấn điệu đà. Nhưng càng ngày mình càng phát hiện ra mọi thứ không như mình nghĩ, mình muốn quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, nghĩ về cô ấy mọi lúc, đại loại như cô ấy đang làm gì, đang đi với ai và cô ấy nghĩ gì về mình? 

Nhưng có một cái gì đó khiến mình luôn tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng và đôi khi còn tìm cớ để bắt nạt, tỏ vẻ bề trên. Nói thật, lúc ấy mình cảm thấy cô ấy ở một vị trí quá thấp, nếu cặp đôi với cô ấy mình sợ bị lũ bạn giàu sang chê cười. Mọi chuyện cứ thế cho đến hết năm 11, cô ấy có bạn trai. Mình gần như phát điên, lần đầu tiên mình cảm nhận thế nào là cảm giác mất mát và hối tiếc. Mình nhớ khuôn mặt cô ấy, nhớ làn da trắng và đôi mắt tròn, đen láy. Không hiểu sao lúc ấy mình mới nhận ra cô ấy trong mắt mình thật đẹp... Mình yêu cô ấy, yêu những cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng toát lên vẻ tự tin đến lạ lùng. Nhưng tất cả đã muộn rồi!.”



Và chuyện những anh chàng "tim nhiều ngăn"

Khái niệm “tim nhiều ngăn” là để chỉ những chàng trai có trái tim vừa to, vừa khỏe, vừa có thể say nắng một lúc vài người, hoặc say nắng cô này chưa được vài hôm đã đổ nghiêng, đổ ngả cô khác. Những chàng trai như thế chẳng phải là hiếm gặp ngoài thực tế, đặc điểm nhận dạng của các chàng trai như thế này thường là thích cái đẹp, thích phiêu lưu và tính cách thiếu kiên định. Nhưng tất cả những tình cảm này đều dừng lại ở từ “thích”, rất khó để các chàng trai này thật lòng yêu một người nào đó. Tính cách trên chẳng phải là điều gì xấu xa, và nghe qua có vẻ như vô hại. Thế nhưng đôi khi nó khiến nhiều chàng trai rơi vào cảnh dở khóc dở cười. 

Minh Hoàng (19 tuổi) kể: “Mình từng thích rất nhiều cô gái, có thể là bị hút hồn bởi một nụ cười, ấn tượng bởi sự cá tính, hay ngưỡng một giọng hát ngọt ngào của một cô gái nào đó. Thế nhưng lúc đấy mình chưa phân biệt được thế nào là “yêu” và “thích”, cứ thế lao vào “chinh chiến”, tán được thì vui, không được thì thôi. Thế rồi mình có một bảng vàng thành tích yêu đương lúc nào không hay. Đến lúc gặp bạn ấy, mình mới thực sự cảm giác được thế nào là “yêu”. 

Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng như mình nghĩ. Phải mất một thời gian dài, qua bao khó khăn, thử thách mình mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng, và mọi chuyện càng phức tạp hơn khi cô ấy tỏ ra không tin tưởng và luôn nghi ngờ tình cảm của mình, điều này khiến mình mệt mỏi vô cùng. Mình cảm thấy bế tắc vì không biết làm thế nào để cô ấy yêu và tin tưởng mình.