Nhân vật chính clip "tình yêu pizza": Mình không hề là "đại gia vung tiền"

Hồng Ngọc ; Ảnh: Hoàng Việt, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 19/05/2012

Hùng - anh chàng sinh viên RMIT <a href="http://kenh14.vn/c4/20120518125629422/sinh-vien-rmit-bao-ca-mot-tang-quan-pizza-mung-sinh-nhat-ban-gai.chn" target="_blank">tổ chức sinh nhật hoành tráng</a> cho bạn gái - đã chia sẻ với chúng tớ về chuyện tình yêu cũng như về clip gây xôn xao.

Ngày hôm qua, khi clip "tình yêu pizza" gây sốt trên cộng đồng mạng thì cái tên của cặp đôi Hùng và Tiên cũng trở nên cực "hot". Chúng tớ đã liên lạc phỏng vấn Hùng - người đã tổ chức sinh nhật ý nghĩa cho bạn gái của mình.

Hùng sinh năm 1990, hiện đang là sinh viên Đại học RMIT. Tiên sinh năm 1992, hiện đang học khoa Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Ngoại Thương. Cả hai đều cùng quê Hải Phòng và hiện đang học tập tại Hà Nội. "Profile tình yêu" của cặp đôi này đã là năm thứ 5 rồi đấy.



Hai nhân vật chính trong clip "tình yêu pizza".
 

Chào Hùng, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi clip chúc mừng sinh nhật Tiên của bạn được mọi người đón nhận nhiệt tình không?

Mình thấy rất đơn giản là “vui” và “hạnh phúc” vì làm được một điều bất ngờ nhỏ nhưng không dễ cho người mình yêu. Mình cũng gửi lời cảm ơn những người bạn ngày hôm qua đã giúp đỡ mình để có được thành công như vậy. Nói chung, mình thấy mình rất may mắn khi có những người bạn tốt như vậy.

Bạn đã mất bao lâu để chuẩn bị cho màn nhảy flashmob, rồi set up bàn tiệc pizza? Làm sao mà bạn có thể giữ bí mật với Tiên trong suốt thời gian chuẩn bị?

Bây giờ bọn mình đang ôn thi, thời gian dành cho nhau không được nhiều nên việc giữ bí mật khá đơn giản. Mình mời bạn bè trước và dặn  họ giữ bí mật. Còn việc mình chuẩn bị và lên kế hoạch thì bắt đầu từ 1 tháng trước. Nhưng thực ra mình chỉ đi tập có 2 buổi, tức là 4 tiếng tập thôi. 

Một câu hỏi hơi tế nhị một chút nhé, nhiều người có nói rằng hành động của bạn là “vung tiền”, hẳn bạn đã phải bỏ nhiều tiền để bao cả 1 tầng nhà hàng pizza và chuẩn bị bữa tiệc. Hùng có ý kiến gì về việc này?

Mình đọc comment thấy có nhiều người nói mình “ném tiền qua cửa sổ”, “vung tiền như đại gia bao nhà hàng”, “đại gia RMIT”, hay một câu nữa là “đúng là... dân RMIT” (?!) Mình cũng shock khi nhận được một số lời bình luận từ những người không trực tiếp ở trong cuộc suy đoán về "kinh phí khủng" mà mình phải bỏ ra.   Thật sự mà nói, chi phí cho buổi tiệc sinh nhật đó không hề "khủng" như mọi người vẫn nghĩ đâu. Mình có quen hai anh Hiệp là trưởng nhóm nhảy, và anh Dũng hỗ trợ về phần âm thanh, loa. Số tiền để trả tiền bánh pizza và đồ uống là tiền mình tiết kiệm trong 8 tháng trời mới có được đấy. Nhà hàng pizza đó mình đã từng tới ăn cùng bạn bè khoảng 3 lần nên mình mạnh dạn hỏi cửa hàng để tổ chức, chị chủ hàng đã gợi ý cho mình tổ chức tại tầng 3 vì ở đó thường ít khách. Mình không phải “thừa tiền” bao cả một tầng nhà hàng hạng sang đâu, làm cũng phải cân nhắc và tính toán giảm tối thiểu chi phí chứ không vung tiền bừa bãi.

"Khi đọc được ý kiến từ một số bạn cho rằng hành động của mình là “vung tiền”, mình cũng cảm thấy hơi buồn vì có thể các bạn đã hiểu nhầm."

Chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của bạn và Tiên nhé. Theo chúng tớ được biết thì 2 bạn đã yêu nhau được 5 năm rồi, có nghĩa là từ hồi cấp 3. Hai bạn quen nhau khi nào vậy?

Hồi mình học lớp 12 thì Tiên đang học lớp 10. Tiên hay biểu diễn văn nghệ ở trường nên lần đầu khi mình nhìn thấy mình đã có ấn tượng. Sau đó mình gặp nhau qua 1 lần 2 lớp đi ăn kem với nhau. Mình làm quen và yêu từ hồi đó đến giờ đấy.

Thật đáng ngưỡng mộ, làm sao 2 bạn có thể “giữ lửa” tình yêu suốt 5 năm như vậy?

Tình yêu nào cũng cần phải giữ lửa chứ. Nếu không ai chịu làm người tiếp dầu thì sao có lửa bền được. Mình làm cũng mệt chứ, nhưng vì niềm vui của cả 2 thì mệt 1 chút cũng vẫn là hạnh phúc. Nói về việc giữ lửa thì mình thấy chúng mình không có bí quyết nào ngoài 2 chữ “chân thành” đâu. Luôn chia sẻ và thông cảm cho nhau, động viên cố gắng tiếp tục mục tiêu, và những dịp như vừa rồi cũng là 1 cách để F5 tình yêu. Mình nghĩ ai cũng làm được như mình thôi, chỉ có điều bạn có dám “tưởng tượng” và dám “hành động” để biến ý tưởng đó thành sự thật không (cười).

Ấn tượng của Hùng về bạn gái mình là gì? Bạn thích điểm nào nhất ở Tiên?

Điều mình thích ở bạn gái mình là sự chung thủy, trong sáng và luôn thật thà. Mình luôn phải học điều đó từ bạn gái mình.


Cám ơn Hùng, chúc tình yêu của hai bạn luôn luôn đẹp và lãng mạn như vậy nhé!