Nguyễn Thành Phương: Không chần chừ mà luôn sống hết mình

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 30/10/2013

Có bao giờ bạn phải thốt lên 2 chữ “giá như” khi bỏ lỡ điều gì đó? Có bao nhiêu thử thách đã khiến bạn chùn bước và tự hoài nghi bản thân?

Cuộc sống quá ngắn cho những sự chần chừ lo ngại ấy. Hãy sống và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đầy hứng khởi của tuổi trẻ để không một lần phải nói “giá như” mà lấp đầy chúng bởi những nhiệt huyết của tuổi trẻ. 
 
Và câu chuyện của Nguyễn Thành Phương chính là một câu chuyện như thế… Một câu chuyện về chiếc Vespa cổ, những ôm cua tay áo, những đoạn đường lầy lội và cảm giác tự tại giữa gió và núi. Dù đâu đó đã từng có những chần chừ, chờ đợi và cả sự e dè trong suốt hành trình ấy, song trên hết ở Phương chính là một ý chí lớn, một quyết tâm khám phá những vùng đất mới lạ của Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu hành trình có một không hai này…

Nếm trọn từng khoảnh khắc với YoList tuổi trẻ
 
Có bao giờ bạn: Làm theo ý kiến số đông hơn là những gì mình thực sự thích? Ngại thay đổi bản thân hoặc chọn ở nhà hay đi những nơi an toàn hơn là trải nghiệm mới?... Nếu có, bạn cần lập ngay YoList để ít nhất một lần được “nếm” trọn từng khoảnh khắc tuổi trẻ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xu hướng rất “kool” này qua loạt bài về 9 nhân vật.

Sự dám nghĩ dám làm của anh chàng mê Vespa cổ này đã khiến cho bản YoList- danh sách những việc anh chàng quyết tâm thực hiện để tận hưởng tuổi trẻ của mình có thêm những dấu “tíc” ấn tượng:
 
Nguyễn Thành Phương: Không chần chừ mà luôn sống hết mình 1
 
Nguyễn Thành Phương: Không chần chừ mà luôn sống hết mình 2
 
Họ tên: Nguyễn Thành Phương
Sinh năm: 1987
Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia tự do
Sở thích: Vespa cổ, du lịch bụi
Là người sáng lập trang blog chuyên về Vespa cổ www.thescooterist.com. 

Vượt Trương Sơn, qua Tây Bắc bằng Vespa cổ
 
Quyết định đi du lịch bụi bằng Vespa, Phương phải đối mặt với vấn đề như xe dễ chết máy giữa đường hơn, xe yếu hơn và ít chỗ để chở hành lý so với xe số hay xe địa hình. Vì Vespa cổ chưa bao giờ là loại xe dành cho các chuyến đi đường dài, nhất là các đoạn đường đèo dốc. Không những thế trong chặng đường dài 250 km từ Khe Sanh tới Phong Nha - Kẻ Bàng thì có đến 200 km hoàn toàn không có cây xăng, chỗ nghỉ, quán xá và rất vắng người. Đã có những lời bàn tán, những khuyên can Phương nên từ bỏ ý định trước hàng loạt những khó khăn ấy, nhưng chính suy nghĩ phải tận dụng tất cả những khoảnh khắc tuổi trẻ để thực hiện cho bằng hết những ấp ủ của chính mình, để được nếm một cách trọn vẹn nhất sức khỏe trước khi thời gian đẹp nhất của đời người trôi qua. Và từ đó, những vòng xe đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đã cùng Phương lăn bánh qua những con dốc đứng, những khúc cua tay áo hiểm trở hay những đoạn đường lầy lội. 
 
Nguyễn Thành Phương: Không chần chừ mà luôn sống hết mình 3
Thành Phương trong một chuyến đi
 
Anh chàng đã ghi tên mình vào danh sách ba nhóm chinh phục Trường Sơn Tây bằng xe máy. Không dừng lại ở đó, Phương tiếp tục chinh phục “tứ đại đèo” hiểm trở bậc nhất Tây Bắc: Đèo Mã Pí Lèng ở Hà Giang, Đèo Ô Quy Hồ ở Lào Cai, Đèo Khau Phạ ở Yên Bái và Đèo Pha Đin ở Sơn La cũng bằng chiếc Vespa cổ của mình… Từ đó đến nay, vòng bánh xe của Phương đã in dấu trên khắp các nẻo đường hoang sơ, hiểm trở của Việt Nam. 
 
Dám khác biệt, dám bước qua những mặc định
 
Nguyễn Thành Phương: Không chần chừ mà luôn sống hết mình 4
Thành Phương (bìa trái) tại lễ hội The Distinguisded Gentleman’s Ride tại Singapore tháng 9/2013 
 
Có những người đi để thỏa cái ngông cá nhân hay muốn chứng tỏ một điều gì đó. Nhưng với bản thân anh chàng mê Vespa cổ này, mỗi cung đường được anh đi qua chính là tất cả nhiệt huyết và cái thú sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình. Trong từ điển của anh chàng này, không có những khái niệm “chần chừ” hay sợ sệt sự khác biệt mà trái lại, luôn có một tinh thần lăn xả, dấn thân và khát khao tìm kiếm những trải nghiệm mới. “Nếu không thử, sau này chắc chắn mình còn tiếc hơn”, Phương bộc bạch. 
 
Nguyễn Thành Phương: Không chần chừ mà luôn sống hết mình 5
Cháy hết mình với những người cùng đam mê
 
Tuổi trẻ của mỗi người chỉ đến một lần. Thay vì chờ đợi, chần chừ, hãy dấn thân vào cuộc sống đầy màu sắc và đừng ngại những trải nghiệm mới, đó là những gì Phương đã làm để cuộc sống của mình luôn tràn đầy màu sắc và bản YoList sắp được hoàn thành một cách ngoạn mục.
 
Nguyễn Thành Phương: Không chần chừ mà luôn sống hết mình 6
 
Hãy khám phá và kết nối với những nhóm bạn cùng sở thích tại đây.