Người yêu tôi là một “con nghiện”

Nam bi (HN), Theo Trí Thức Trẻ 16:21 26/08/2012

Khi đến, tôi thấy H nằm lê lết trên sàn nhà, tóc tai rũ rượi, mắt đờ đẫn vô hồn. Thấy tôi, H òa khóc và rồi lại kêu lên: “Anh ơi, cứu em, em sắp chết rồi. Em thèm thuốc, anh mua thuốc cho em”.

Với vẻ bề ngoài sexy, lối trang điểm tinh tế và hiện đại đã khiến tôi say H ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Tôi 20 tuổi, là một DJ không chuyên. Tôi chủ yếu ngồi nhà mix nhạc rồi bán cho các DJ khác, tuy thu nhập không gọi là thấp nhưng cũng không đến mức dư giả. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở khu Mễ Trì và sống cùng một người em họ.

Thời gian gần đây, khách đặt nhạc cũng ít đi nên tôi phải xin đánh nhạc tại một quán bar. Lúc đầu chỉ là một chân học việc thôi vì tôi sử dụng CDJ chưa tốt, đánh nhạc nghe chưa sung. Tới khoảng 2 tháng sau thì tôi được nhận vào làm chính thức và tôi cũng gặp H từ nơi đó.

Tôi thường chơi nhạc từ 10h đến 11h, bởi mỗi đêm thì có 2 – 3 DJ sẽ thay nhau chơi nhạc. H là khách quen của quán tôi, cô ấy không chơi với chủ bar, cũng không phải là khách Vip gì cả, mà vì H thường xuyên tới đây với đám bạn.

H thường tới bar vào các tối thứ 6, thứ 7. Lần đầu tiên chúng tôi làm quen với nhau là do H chủ động lên mời rượu tôi, khi ấy tôi đã rất ngượng chưa từng gặp trường hợp ấy bao giờ. Tôi đã cố từ chối nhưng với giọng nói ngọt ngào, đôi môi cười xinh và vẻ ngoài đầy quyến rũ của H đã khiến tôi phải khuất phục.

Từ giây phút đó, H khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi. Tôi chơi nhạc nhưng vẫn liếc nhìn H liên tục và cũng không ít lần tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy đang cười với tôi. Tự nhiên tôi thấy xốn xang trong lòng.

Sau buổi hôm đó, tôi tìm cách để liên lạc với H. Tôi nhờ một người bạn trong bar xin số điện thoại để làm quen. Thật may mắn, H đã đồng ý trò chuyện và làm bạn với tôi.

Tôi nhắn tin, gọi điện cho H mỗi đêm, chat yahoo mỗi khi thấy nick cô ấy sáng, dõi theo cô ấy mỗi lần cô ấy đến bar và đưa cô ấy về nhà một vài lần.

H là sinh viên năm thứ 2 của trường Sân khấu điện ảnh, cô ấy hát rất hay và nhảy cũng rất đẹp. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn trở thành một ca sĩ, muốn được hát và nhảy trên sân khấu lớn được nhiều người tán dương giống như Hồ Ngọc Hà nhưng may mắn vẫn chưa đến với mình.

Quen nhau được 2 tháng thì H nhận lời yêu tôi, chúng tôi như đôi vợ chồng son đang hưởng tuần trăng mật cứ quấn lấy nhau suốt ngày. Sáng tôi đưa cô ấy đi học, trưa đón về, rồi chúng tôi cùng ăn cơm, cùng đi chơi rất vui vẻ.

Tôi thường tới phòng của cô ấy ở vì cô ấy thuê phòng sống một mình, chỉ khi nào thằng em tôi đi đâu đó không về hay về quê thì H mới sang bên phòng tôi để dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho tôi.

Cũng chính vì có nhiều thời gian bên nhau như thế nên chúng tôi đã vượt quá giới hạn cho phép.

nguoi-yeu-toi-la-mot-con-nghien
Tôi biết H là người sống tự do kiểu bất cần. Nhưng không bao giờ tôi dám nghĩ cô ấy lại nghiện ma túy (Ảnh minh họa)

Khi mới quen, tôi nghĩ H là một cô gái mạnh mẽ, có lối sống hiện đại, phóng khoáng, điều đó rất hợp với một người làm nghề DJ như tôi. Mặt khác, H lại là một người có phong cách ăn mặc, cô ấy biết làm đẹp, biết ăn diện nên khi đưa cô ấy đi đâu tôi cũng thấy tự hào.

Nhưng sau cái lần đầu ấy thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng: thực ra H là một cô gái từng trải, đầy kinh nghiệm tình trường. Tuy nhiên H không giấu giếm tôi về quá khứ mà kể cho tôi về tất cả những người đàn ông trước em đã yêu cầu.

Tôi hơi bàng hoàng nhưng cũng không trách gì cô ấy.

Sau lần ấy, chúng tôi vẫn quấn quýt, vẫn vui vẻ bên nhau. Tối nào không bận, cô ấy cùng tôi lên bar, cùng tôi vui chơi với bạn bè.

H đúng là một cô gái “chịu chơi”, các bạn tôi nhận xét thế. Cô ấy uống rượu, bia còn hơn cả tôi, cô ấy rất hứng thú với những chuyện như thế này. Thậm chí H còn hút tài mà, bay lắc… Nhiều lần không chịu nổi, tôi lôi cô ấy về từ cuộc vui và chửi cô ấy một trận. Vậy là những cuộc cãi vã diễn ra.

Biết tính H ham chơi nên tôi cũng khuyên cô ấy ít lên bar chơi bời vì nó thực sự không phù hợp, không tốt với một cô sinh viên năm thứ 2 như cô ấy. Còn tôi, vì công việc nên tôi phải chịu.

Lúc đầu, H nghe tôi lắm, H ít đi bar dần, ít đòi đi theo tôi mỗi khi tôi đi chơi hay rượu chè với bạn. Nhưng được một thời gian, H lại gạt đi tất cả, H không đi với tôi mà đi với đám bạn chơi trong trường, toàn con nhà giàu ăn chơi, hết đập đá, thác loạn tập thể lại đua xe. Tôi can ngăn cũng không được.

Chúng tôi cãi nhau liên miên, nhiều lần găng quá, tôi nói chia tay cô ấy cũng mặc kệ. Cô ấy bảo là : “Anh chơi được thì em cũng chơi được, với lại chưa là gì thì đừng có ràng buộc nhau mất tự do.”

Tôi giận lắm, nhưng nghĩ thương cô ấy nên lại nhẫn nhịn, chỉ bảo cô ấy nên hạn chế và chú tâm vào chuyện học hành, đã bị đình chỉ thi mấy lần vì không đi học đủ và quay cóp rồi.

Tôi nghĩ muốn H thay đổi thì mình nên làm gương cho H trước nên cũng ít chơi bời hơn, cả ngày chỉ ở nhà ngủ, online cho tới tối thì đi làm.

Cứ thế, thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc mà tình yêu của chúng tôi được một năm. Có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc giữa hai đứa. Vậy mà, kết cục lại quá kinh khủng khi một hôm, tôi đang làm ở bar thì nhận được tin nhắn từ  H: “Anh ơi cứu em, em sắp chết rồi”. Tôi sợ quá, không hiểu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi nhờ người làm giúp rồi chạy ngay đến chỗ H.

Khi đến, tôi thấy H nằm lê lết trên sàn nhà, tóc tai rũ rượi, mắt đờ đẫn vô hồn. Thấy tôi, H òa khóc và rồi lại kêu lên: “Anh ơi, cứu em, em sắp chết rồi. Em thèm thuốc, anh mua thuốc cho em”.

Tôi giật mình không hiểu, tôi hỏi lại H: “Em bị làm sao, em cần anh mua thuốc gì” thì H nói: “Ma túy, hàng trắng” rồi lại khóc gào lên.

Ôi! Người yêu tôi đây sao, người yêu tôi là một con nghiện vậy mà bấy lâu nay tôi không hề biết. Cứ tưởng rằng hiểu nhau, biết hết tất cả về nhau thế mà…, tôi không thể nào ngờ được.

Có phải tôi là người quá vô tâm, không để ý tới cô ấy nên không hề biết hay cô ấy quá giỏi giang khi che đậy sự thật về bản thân mình? Tôi như người mất phương hướng không biết mình phải đi về đâu, phải làm gì? Chia tay hay tiếp tục đây? Và nếu có tiếp tục, thì tôi nên chấp nhận sự thực người yêu là một con nghiện ra sao bây giờ?!