Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C

Bài và ảnh: Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 22:39 04/04/2013

Đối mặt với cái nóng 42 độ giữa trưa hè trong những ngày gần đây đang là một thách thức lớn đối với sức khỏe của người dân Sài Gòn.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt cao điểm nắng nóng này tại TPHCM sẽ có thể kéo dài đến giữa tháng 5. Điều đó nghĩa là người dân thành phố còn phải chống chọi với thời tiết  khắc nghiệt này hơn một tháng nữa. Nhiệt độ hiện tại vào giấc trưa có thể lên đến 39 – 40 độ là chuyện bình thường (ngoài trời). Ở một số con đường xa lộ có nhiều xe vận tải lớn di chuyển, thả khói bụi và ít cây xanh, nhiệt độ đã lên tận 42 độ. 

Những con số đang ở mức “báo động” này đã khiến cho người dân Sài Gòn phải chịu cảnh mệt mỏi trong suốt gần nửa tháng qua. Trẻ em, người lớn tuổi bắt đầu có dấu hiệu “đuối sức”. Thanh niên, học sinh cũng phải chịu cảnh vất vả khi có việc phải ra đường vào giờ có nắng. Dân văn phòng lên đến công ty là trốn luôn trong phòng lạnh, có người không dám ra ngoài dù là phải đi ăn trưa. Cuộc sống của người dân có dấu hiệu bị đảo lộn vì thời tiết này. 

Chúng tôi bắt gặp anh Hải (người bán dĩa nhạc dạo, quê An Giang) đang trốn nắng dưới gầm cầu Công Lý. Anh thành thật chia sẻ: “Cả tháng nay nắng nóng kì lạ quá, tôi không chịu được. Cứ canh giờ đông người là chạy ra bán. Rồi tầm giờ này (14h), sau giờ cơm trưa thì không có nhiều người ra ngoài nữa, tôi lại trốn vào đây ngồi tránh nóng chờ giờ tan tầm lại đi bán.

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 1

Tính ra mỗi ngày bán được ít hơn thấy rõ nhưng thà như vậy còn hơn. Giữa cái nắng cái nóng như thiêu đốt này, đạp chiếc xe đi mấy vòng chắc chết cháy trước khi chết đói quá”

Cùng công việc đi bán dạo như anh Hải, bé Diễm (18 tuổi, quê Bình Thuận, bán bánh cam trên đường Điện Biên Phủ) tâm sự: “Em thuê nhà ở An sương (Hốc Môn), mỗi ngày hai chị em đi xe buýt xuống khu này đi bán bánh dạo. Bình thường bán từ sáng đến chiều là hết nhưng dạo này nắng nóng quá, tụi em không đi nổi như trước. Cố bán từ sáng đến qua giờ trưa, sau khi mọi người đi ngủ hoặc vô công ty đi làm tiếp, đường phố vắng bớt thì tụi em vô gốc cây này ngồi tránh nóng. Hơn cả tuần nay đều như vậy, tụi em nghỉ ở đây nhiều và người ta sợ nắng cũng ít ra đường, ngại ngừng xe mua bánh nên bán ế lắm. Có hôm tối khuya mới được về mà bánh thì vẫn còn…”

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 2

Chú Huy (một bác tài xe du lịch) vui vẻ kể: “Mấy anh em tài xế hay tụ tập ở đây đánh cờ trưa chờ chuyến (xe). Nhưng mấy hôm nay không biết thời tiết có gì mà nóng quá. Hôm nào anh em cũng than vãn với nhau. Ban đêm cũng chẳng mát nổi, về nhà chỉ muốn lăn ra sàn đất mà ngủ chứ không dám leo lên nệm luôn.

Áo thun bình thường để mặc nhưng hơn cả tuần nay, áo thun là khăn tắm sau khi “xông hơi” của tụi tui. Ông nào cũng cởi ra để lau mồ hôi liên tục như thế này nè. Nắng nóng thấy sợ thiệt luôn!”

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 3

Chùm ảnh người Sài Gòn "bốc cháy" vì nắng nóng (chiều 04/04/2013):

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 4

Bín kín tất cả những nơi có thể nếu không muốn bị "cháy khét"

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 5

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 6

Áo quần kín mít với vài ba lớp, tất chân găng tay khẩu trang là cách chống cháy da "khốn khổ" của người Sài Gòn dưới cái nắng 40 - 42 độ.

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 7

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 8

Gầm cầu Công Lý vô tình trở thành nơi nghỉ ngơi của nhiều người

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 9
Cái nắng như thiêu đốt ngoài kia khiến rất nhiều người lao động sợ hãi

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 10
Anh thanh niên này không chịu nổi cái nóng giữa 3h chiều nên đã phải dừng xe ngồi đọc báo dưới gầm cầu để chờ trời mát

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 11
Một trường hợp tương tự

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 12
Mía vô tình trở thành món được yêu thích trong những ngày này

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 13
Các quán nước luôn tấp nập

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 14
Xếp hàng dài chờ mua nước mía (mía đá) lúc 17h chiều ở quận Bình Thạnh

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 15
Có lẽ các chủ hàng nước là những người vui nhất trong mùa hè này

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 16
Dừa tắc trên đường Pasteur đông nghẹt khách dù chưa đến giờ tan tầm

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 17
Một số người phải nhảy xuống xe, đến tận nơi bán để giành cho mình ly nước sớm nhất

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 18
Rồi lại kiếm một góc mát mẻ nào đó để uống nhanh ly nước dừa giải nhiệt

Người Sài Gòn “bốc cháy” vì nắng nóng 42 độ C 19
Không đủ can đảm "sexy" 50% thì vén áo cho đỡ nóng vậy!