Người mẫu nude biểu tình đòi "phí khoả thân"

Mlalan, Theo Trí Thức Trẻ 09:49 02/10/2012

Sau lần cô nàng "khỏa thân bảo vệ cua đồng" tại thành phố Trường Sa, cộng đồng mạng đều tưởng rằng đây là một hành động bảo vệ môi trường, tuy nhiên sự việc này thực chất không phải là một nghĩa cử cao đẹp như vậy.

Ngày 30 tháng 9 vừa qua một cô gái với trang phục váy đen quyến rũ cùng đôi cao gót đen đã gây náo động một khu phố với tấm bảng "đòi phí khoản thân" cô cầm trên tay.

 

nguoi-mau-nude-bieu-tinh-doi-phi-khoa-than
Mỹ nhân với tấm bảng đòi tiền cho màn khỏa thân của mình.

Khoảng 11 giờ sáng trên đường Ngân Bàn tại thành phố Trường Sa (thủ phủ của tỉnh Hồ Nam), trước cổng một cửa tiệm bán cua đồng, cô gái này đã cầm một tấm bảng với chủ đề đòi tiền “phí khỏa thân” của cửa hàng này: “Tôi không trộm! tôi không cướp! Tôi không bán dâm! Nhưng tôi đã khỏa thân, tôi phải được trả phí!”.

 

nguoi-mau-nude-bieu-tinh-doi-phi-khoa-than
“Tôi không trộm! tôi không cướp! Tôi không bán dâm! Nhưng tôi đã khỏa thân, tôi phải được trả phí!”.

Theo lời cô gái này kể, cô đã thực hiện một lần khỏa thân trước cửa tiệm này vào ngày khai trương với chủ đề là “tẩy chay cua”. Vào ngày 16 tháng 9, khi cửa tiệm cua này vừa khai trương, cô đã khỏa thân nằm trên một tấm gỗ, xung quanh là một số thiếu nữ mặc bikini đồng thanh hô rằng “tẩy chay cua đồng”. Người đã thuê cô thực hiện lần khỏa thân này nữa trả cho cô 10000 Nhân dân tệ, và đã trả trước cho cô 1000 tệ.

 

Sau màn khỏa thân tẩy chay cua đồng này, cô gái liên lạc với người đã thuê cô tuy nhiên không thể nào liên lạc được, biết rằng mình đã bị lừa cô liền đi đến cửa tiệm này và giương tấm bảng đòi “phí khỏa thân” để tìm lại số tiền đã bị mất.

nguoi-mau-nude-bieu-tinh-doi-phi-khoa-than
Hình ảnh cô gái nude trong lần khỏa thân "tẩy chay cua đồng" gây sốt cộng đồng mạng 2 tuần trước.

Tiếp xúc với chủ tiệm, người này chỉ biết than rằng: “Sự việc lần trước đã thật sự đau đầu, nay lại thêm một lần nữa!”. Chủ tiệm còn cho biết rằng ông ta không hề biết ai là người đã thuê cô gái hại danh tiếng của chính tiệm trong ngày khai trương, có lẽ là một người xấu bụng nào đó muốn hại ông ta.

 

Cộng đồng mạng cho rằng đây chỉ là một chiêu bài quảng cáo thổi phồng bằng scandal của cửa tiệm. Phóng viên quan sát thấy trong một ngày, không ít khách tới mua hàng, chứng tỏ công việc làm ăn của tiệm ngày càng trở nên phát đạt. Vụ việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, và cô gái với tấm bảng đòi “phí khỏa thân” này chỉ còn biết quyết tâm đòi cho đến khi nào được thì thôi.