Hello Thảo, cảm giác của bạn như thế nào khi biết tin mình là
người giành giải cao nhất trong 1 cuộc thi khá "hot" dành cho teen như vậy?Thảo
cảm thấy cực kì hạnh phúc. Hạnh phúc vì những cố gắng của Thảo trong
suốt thời gian qua đã có một kết quả rất tuyệt vời. Hạnh phúc vì bên
cạnh Thảo luôn có gia đình, bạn bè, anh em …. mọi người đã luôn ủng hộ,
cổ vũ và ở bên Thảo trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra.
Chia sẻ với chúng tớ về cuộc thi và các phần thể hiện của bạn cũng như của các thi sinh khác được không?Trong
suốt cuộc thi, Thảo và tất cả các bạn thí sinh đều rất cố gắng tập
luyện. Bọn mình đã có những kỉ niệm rất đẹp về những buội tập, về một
đêm chung kết thể hiện hết mình nhưng Thảo nghĩ ý nghĩa nhất chính là
tình bạn giữa các thí sinh. Sau cuộc thi này, bản thân Thảo cũng đã có
thêm rất nhiều người anh, người chị và những người bạn thân thiết.
Vậy theo Thảo, điều gì là quan trọng nhất, đóng vai trò quyết định thành công hay thất bại của thí sinh trong 1 cuộc thi?Là
vượt qua được chính bản thân mình. Giải thưởng tuy cũng quan trọng
nhưng chủ yếu là mình dám thi, dám thể hiện bản thân và làm được điều
mình thích.
Cái tên Ngọc
Thảo từ trước đã khá quen thuộc đối với teen Sài Thành, vậy tham gia
cuộc thi phải chăng là cách để bạn mở rộng mức độ phủ sóng của mình?Thật
ra, Thảo tham gia NSTT lần này vì muốn đặt cho mình một cột mốc mới của
Ngọc Thảo hiện tại đã trưởng thành hơn và khẳng định một phần nào đó
Thảo đã có những bước tiến rõ rệt.
Vậy bạn đã làm như thế nào để tạo ra cho mình 1 dấu ấn riêng giữa thế giới hotgirl không ít "điều tiếng" ở Sài Gòn như vậy?Thảo
cũng nghĩ nhiều về điều ấy. Thảo biết là
sau cuộc thi, cuộc sống của Thảo sẽ có nhiều thay đổi nhưng Thảo luôn
muốn nó thay đổi theo chiều hướng tích cực, ngày càng tốt lên. Còn
“dấu ấn riêng” thì Thảo sẽ để thời gian trả lời hộ mình vậy, vì đó là
cảm nhận của mọi người với mình, mình không nói trước được đâu.
(cười)
Tham gia làm người
mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo, đóng phim...và ẵm trong tay khá nhiều
giải thưởng, giờ lại đến giải nhất của " ngôi sao thời trang", có bao
giờ Thảo nghĩ mình quá may mắn?Thảo nghĩ Thảo cũng có
một chút may mắn nhưng điều đó thôi thì chưa đủ, thành công còn phụ
thuôc nhiều yếu tố khác, quan trọng là phải có sự quyết tâm và rèn
luyện nghiêm túc ^^.
Chúng tớ
lại còn được biết thêm là Thảo đang đi học thanh nhạc, vậy đâu sẽ là
hướng đi chính của bạn sau này? Hay là Thảo muốn "duy trì" hình ảnh
của 1 teengirl "đa tài"?Thật ra thì không, Thảo chỉ học một chút để có thể thỏa mản sở thích thôi chứ chưa hề định
hướng ca hát gì cả! Nên có lẽ hình ảnh của một teen girl "đa tài" sẽ là điều thiết thực mình muốn hướng đến hơn.
Vậy phong cách âm nhạc cũng như hình ảnh mà bạn định hướng đến trong
lòng khán giả là gì? Phải chăng là xu hướng sexy đang thịnh hành?Thảo
không gò bó bản thân theo bất kì một phong cách nào hết, Thảo muốn được
thoải mái khi mọi người yêu quí con người thật của mình. Còn về lĩnh
vực âm nhạc thì Thảo chưa có định hướng ca hát gì nên cũng chưa bao giờ
nghĩ đến phong cách âm nhạc hay hình ảnh sexy gì cả. ^^
Hix, hỏi thật nhé, bạn nhận xét như thế nào về Vũ Bảo- người cùng giành giải nhất với bạn?...^^Em thấy anh Bảo dễ thương lắm, tuy hơi ít nói một chút nhưng khi tập luyện hay làm gì cũng rất thân thiện và
nhiệt tình.
Ngôi sao thời trang 2008 đã kết thúc với sự thành công của hotgirl đình
đám - Sam, có khi nào bạn sợ rằng khi nhớ đến cuộc thi "này, người ta sẽ nhớ đến cái tên Sam chứ không phải là Ngọc Thảo?Chị Sam đã có vị trí nhất định trong lòng mọi
người bằng chính khả năng và bản lĩnh của mình, thì Thảo cũng rất tin
tưởng Ngôi sao thời trang 2009 cũng sẽ nhận được nhiều sự hi vọng và kì
vọng như vậy. Đó chính là động lực thúc đẩy Thảo nỗ lực hết mình bằng
chính khả năng của bản thân để thuyết phục mọi người công nhận và nhớ
tên Ngọc Thảo – NSTT 2009.
Sở hữu khuôn mặt
đẹp làm hài lòng bao nhiếp ảnh gia khó tính, chia sẻ cho độc giả nữ của kênh 14 về cách chăm sóc sắc đẹp của bạn đi, hehe!Thảo
cũng không hề có bí quyết gì đặc biệt cà, có lẽ do Thảo đi ngủ rất đúng
giờ hàng ngày và chăm rửa mặt ^^. Chắc thành thói quen rồi, cứ về đến
nhà, việc đầu tiên là Thảo đi .. rửa mặt.
Cảm ơn Thảo và chúc bạn sẽ thành công với những kế hoạch sắp tới!!!