Ngọc Quý thích nhất Trung thu được đi chơi phố đèn lồng

Nami; Ảnh: Vivian, Theo 00:01 12/09/2011

Đêm Trung Thu đáng nhớ nhất của Quý là được làm lồng đèn bằng lon sữa bò đẩy đi quanh xóm đấy.

Nhắc đến Trung Thu thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều bạn tiếc nuối và ghen tị với bố mẹ của mình vì Trung Thu bây giờ không nhộn nhịp, đầy ắp không khí như ngày xưa. "Bây giờ các bạn thường chơi đèn điện tử, rồi càng về sau dường như chúng mình chỉ đi ngắm đèn là chủ yếu thôi thành ra mất đi không khí Tết trăng rằm!" - Ngọc Quý tâm sự khi nói đến cảm giác của mình về Trung Thu.





Thu Thu bây giờ không còn náo nhiệt và trọn không khí như ngày xưa.



Quý còn thủ thỉ rằng ngày xưa hay nghe mẹ kể chuyện chơi đèn lồng bằng lon sữa bò với đám trẻ trong xóm rồi còn được ăn bánh Trung Thu, đẩy lon đi lòng vòng nữa cơ. Nên mùa Tết trăng lúc Quý học cấp 1 đã được mẹ chỉ làm đèn lon sữa, mỗi lần đẩy đi nghe tiếng lách cách cực kì ngộ mà cũng vui tai. Chứ còn mấy lần Trung Thu gần đây, năm nào trời cũng mưa xối xả, thêm cả Quý phải hay đi diễn nên chẳng được ở nhà ăn bánh của mẹ mua.

"Bây giờ thì lớn rồi, Quý không được chơi lồng đèn nữa, nhưng lại thích ngồi nhìn đám nhỏ quanh xóm cầm đèn chạy loanh quoanh. Cứ thấy nó làm Quý hay tưởng tượng đến hình ảnh của mình hồi xưa. Còn không thì mình sẽ ra phố đèn lồng chơi với bạn bè, một phần để vui với ngày tết, phần thì ra đấy là ai cũng có lại được nhiều kỉ niệm thời còn nhỏ, nên năm nào Quý cũng muốn ra đó chơi."


Cô nàng cực thích đi phố đèn lồng đấy nhá!





Ngoài ra cô bạn Ngọc Quý của chúng ta cũng cực mê mẩn truyện chú Cuội cùng chị Thỏ Ngọc lắm. Hồi nhỏ còn ngây ngô thành ra cứ nghe gì là tin đó, nên có lần Ngọc mếu máo vì thương chú Cuội bị bỏ rơi. Rồi cứ đêm trăng rằm, Ngọc thường ngước lên tìm xem chú Cuội còn ở trên đấy không. "Giờ nghĩ lại Ngọc thấy vừa buồn, vừa tức... cũng tại vì nó đã lừa mình suốt tuổi ấu thơ luôn. Dù sao đó cũng là một kỉ niệm cực kì đáng yêu về tết Trung Thu mà Quý có được cho đến tận bây giờ đấy."