Nghi vấn bức ảnh mẹ chồng Quỳnh Chi tại Mỹ là... ảnh giả

Siêu đội kính lúp, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 25/03/2012

Chúng tớ đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ trong bức ảnh<a href="http://kenh14.vn/c4/2012032402192789/lo-anh-me-chong-hot-girl-quynh-chi-dieu-tri-ung-thu-o-my.chn" target="_blank"> bà Phạm Thị Diệu Hiền đi chữa bệnh ở Mỹ</a>.

Những ngày gần đây, trước sức ép của dư luận, ông Trần Văn Trí, chồng của nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco), mẹ chồng của hot girl Quỳnh Chi) đã chuyển đến báo chí tấm ảnh của vợ nằm trên giường bệnh bên Mỹ để minh chứng là bà không “chạy trốn”. 

Trong tấm ảnh, bà Hiền đã cạo trọc đầu, gương mặt xanh xao, trông đúng là một bệnh nhân đang điều trị. Bức ảnh này đã được đưa ra để chứng minh bà Hiền bị bệnh thật sự với chứng ung thư vú di căn vào gan tái phát sau đợt phẫu thuật vào năm 2008 tại Singapore, chứ không phải “trốn chạy” với món nợ gần 1.300 tỉ đồng như nhiều người đồn đoán. Nó cũng góp phần xoa dịu dư luận và khiến mọi người thông cảm với bà Hiền hơn.


Bức ảnh bà Diệu Hiền đang điều trị ở Mỹ do gia đình cung cấp.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu kĩ hơn về bức ảnh này, chúng tớ phát hiện ra có nhiều điểm đáng nghi vấn. Nghi vấn đầu tiên là về thời gian chụp của bức ảnh. Nhiều người cho rằng đây là bức ảnh bà Hiền chụp từ lần chữa trị trước tại Singapore vào khoảng năm 2008. Các bạn có thể tự kiểm tra điều này bằng cách down tấm ảnh về, click chuột phải vào phần Properties -> Details rồi xem dòng Date taken (ngày chụp) thì sẽ hiện ra thông tin tấm hình này được chụp vào 8h20' sáng ngày 16/9/2009.


Thông tin bức ảnh ghi ngày chụp là 16/9/2009?

Từ việc kiểm tra thông tin bức ảnh này, có rất nhiều người đang cho rằng: có thể khi mọi chuyện vỡ lở, bà Hiền bị phát hiện đang ở Mỹ nên đã tung ra tấm hình cách đây 3 năm lên. Khi chúng tớ hỏi ý kiến một chuyên gia trong lĩnh vực nhiếp ảnh, anh trả lời: "Phần "Date taken" chỉ có cố tình thay đổi thì được chứ không bao giờ sai, hoặc nếu có sai thì cũng sẽ hiển thị ngày cuối cùng bức ảnh đấy bị chỉnh sửa qua Photoshop hoặc bất cứ phần mềm nào khác. Còn nếu bức ảnh này hiển thị ngày sai thì chỉ có một sai số duy nhất có thể xảy ra, đấy chính là khi mua máy đã không chỉnh đúng ngày ngay từ lần đầu tiên mở máy lên (thao tác bắt buộc khi mua máy ảnh mới)."

Vì vậy, có 2 khả năng có thể xảy ra: hoặc là gia đình bà Diệu Hiền đã không để ý tới việc chỉnh ngày giờ của máy ảnh (là chuyện thường gặp đối với người sử dụng máy ảnh không chuyên nghiệp), trường hợp khác là có sự gian lận trong việc tung ra bức ảnh này. Hiện tại chúng ta chưa thể khẳng định chắc chắn được điều gì. Nhưng chúng tớ cũng muốn đưa ra một thông tin nữa cho các bạn tham khảo, đó là về loại máy ảnh chụp tấm hình bà Diệu Hiền:

Các bạn có thể kiểm tra trong phần Properties của bức ảnh.

Đây là thông tin về máy ảnh SONY DSC-N2 chụp tấm hình.

Chúng tớ đã tìm hiểu được mẫu máy ảnh chụp bức ảnh này ra đời từ năm 2006 trong hội chợ Photokina. Có thể đưa ra thêm một nghi vấn ở đây: một gia đình giàu có như nhà chồng Quỳnh Chi mà lại dùng loại máy ảnh nghiệp dư trong suốt giai đoạn năm 2006 (đến nay là khoảng 6 năm) thì rất khó tin. Còn nữa, về độ bền, dòng máy ảnh này nếu không được bảo quản tốt trong tủ chống ẩm thì rất khó giữ được đến tận năm 2012 (thông tin ghi nhận được từ chuyên gia về nhiếp ảnh).

Vậy thực hư mọi chuyện là như thế nào? Có lẽ là chúng mình đành phải chờ thêm những thông tin tiếp theo từ phía gia đình bà Diệu Hiền mà thôi.