Nghe du học sinh Singapore chia sẻ về ngày 20/11

Ái Nhi; Ảnh: NVCC, Theo 00:01 20/11/2011

Ở Singapore cũng có ngày tri ân thầy, cô giáo như ở Việt Nam mình đấy!

Chúng mình cùng làm quen với chị Nguyễn Hoàng Diễm An và tìm hiểu về ngày tỏ lòng biết ơn thầy cô ở Singapore có gì khác ở Việt Nam nhé! Chị An đã du học ở Singapore được 5 năm rồi, từ lúc học xong lớp 9 ở Việt Nam cơ.

Họ tên: Nguyễn Hoàng Diễm An

Sinh năm 1991

Sinh viên năm 3 tại Trường Đại học Quốc Gia Singapore (NUS).


Chị An kể, một trong những điều chị ý thích là môi trường ở Singapore khuyến khích sự tự học và sáng tạo ở học sinh. Học sinh cần phải làm những bài tập nhóm hoặc cá nhân về một đề tài nhất định liên quan tới những vấn đề được học trên lớp. Chưa kể, những hoạt động ngoại khóa ở các trường đều rất phong phú nữa. Trường đại học của chị An có tới 100 hoạt động để học sinh tham gia sau giờ học để xả stress, theo đuổi đam mê và làm quen với nhiều bạn mới. 


Chị An.


Chị An nhận xét, tình cảm thầy trò ở Việt Nam thân mật và ấm áp hơn ở Singapore rất nhiều. Thầy cô bên Singapore rất tận tụy với việc dạy học và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh trong lúc khó khăn về mặt học tập lẫn tinh thần. Nhưng có thể do quá bận với việc giảng dạy nên các thầy cô ở Singapore không có nhiều thời gian để tâm sự, trò chuyện với học sinh như thầy cô ở Việt Nam. 

Ở Singapore có một ngày lễ dành riêng cho thầy cô, đó là ngày thứ 6 đầu tiên của tháng 9. Để bày tỏ lòng tri ân với thầy cô, học sinh thường viết thiệp, tặng hoa hay những món quà nhỏ cho thầy cô. Nhiều trước học cũng tổ chức những buổi diễn văn nghệ dành riêng cho cô thầy. Chỉ có điều, học sinh ở Singapore không đến thăm nhà thầy cô nhân dịp này. 

Chị An cho rằng ngày 20/11 ở Việt Nam là một ngày rất ý nghĩa, vì đây là dịp để học trò bày tỏ lòng yêu mến và tri ân dành cho thầy cô. Chị ý rất nhớ hình ảnh những bông hoa đủ màu sắc tràn ngập đường phố ở Việt Nam và những đám học trò tụ tập vui vẻ, đến nhà thăm các thầy cô vào ngày 20/11. Đối với chị An nói riêng và dân du học nói chung thì những hình ảnh này thật thân thiết và ấm áp. 


Chị An và thầy dạy đại học.


Không phải chỉ mỗi ngày 20/11 học trò chúng ta mới bày tỏ lòng tri ân cho cô thầy đúng không? Chúng mình có thể bày tỏ lòng yêu mến và cảm ơn dành cho thầy cô vào mọi lúc. Chị An nghĩ rằng thầy cô giáo sẽ rất cảm động và vui sướng nếu họ bỗng nhiên nhận được một bó hoa hay món quà nhỏ từ học trò vào một ngày ngẫu nhiên. Và một trong những cách ý nghĩa nhất để bày tỏ lòng biết ơn dành cho cô thầy là chúng mình hãy học tập thật tốt, trở thành những con người thành đạt và sống có ích cho xã hội đấy!