Nghệ An: Nữ sinh lớp 8 sinh con

Dân Trí, Theo 22:07 10/04/2012

Bạn ấy đã bất ngờ sinh một bé trai trước sự ngỡ ngàng của thầy cô, bạn bè và người thân.

Kêu cứu

Trong đơn thư gửi tới cơ quan báo chí và công an huyện Nam Đàn của gia đình bạn L.T.H.T (sinh ngày 22/7/1997, đang học lớp 8, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) trình bày: T., học sinh lớp 8C, Trường THCS Nam Trung, Nam Đàn, có hàng xóm là Nguyễn T. L. (SN 1989, xóm 7, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn). Ngày 11/1/2011, trong một lần thấy T. đi học về, L. đã rủ nữ sinh T. về nhà mình chơi. Tại đây, L. đã quan hệ tình dục với T. và hứa hẹn sau này khi đủ tuổi sẽ cưới T. làm vợ. Những lời ngọt ngào mà L. dành cho nữ sinh T. để rồi sau đó tiếp tục quan hệ bất chính 3 lần nữa đối với nữ sinh này.

Đơn tố cáo của gia đình chú Tr. gửi cơ quan công an và báo chí.

Chuyện phải đến đã đến, sau những lần quan hệ, nữ sinh T. có bầu nhưng đã cố tình giấu bố mẹ và thầy cô. Mãi đến tháng thứ 6, gia đình T. mới biết sự việc. Chú L.V.Tr. (bố T.) gẵng hỏi con về cái bầu trong bụng, thì T. cho biết đó là sản phẩm do L. gây nên. Không còn cách nào khác, chú Tr. đã mời gia đình Linh đến gặp gỡ để giải quyết hậu quả. Tuy nhiên, gia đình L. yêu cầu phải được xét nghiệm ADN thì mới bàn tới chuyện có hay không việc L. đã quan hệ với T. Ngày 21/9/2011, nữ sinh T. đã sinh một bé trai.

Tiếp chuyện cùng PV, cô V.T.T (mẹ T.) buồn rầu: “Thời điểm đó T. nhà tôi mới học lớp 8, tuổi còn ít lắm, rất hiền lành ngoan ngoãn, chỉ biết mỗi chuyện học hành nên gia đình không nghĩ đến chuyện cháu có tình cảm với ai. Đến khi thấy cháu có những biểu hiện bất thường thì gia đình đưa cháu đi bệnh viện khám mới biết con gái mình đã mang bầu gần 6 tháng. Những ngày qua gia đình tôi sống trong không khi u ám khi mọi người kháo nhau thế này thế khác, buồn lắm...”.

Làm mẹ ở tuổi 14

T. làm mẹ ở tuổi 14, gương mặt ngơ ngác. Nhiều lúc đứa bé khóc toáng lên nhưng T. vẫn hồn nhiên đến không ngờ. Khi được bố mẹ bảo, T. mới ôm con mình vào lòng với vẻ e thẹn.

Chú L.V.Tr. (T.) chua chát: “Sự việc bây giờ đã xảy ra rồi, gia đình tôi cũng không muốn cháu L. sa vào pháp luật, mất đi tình cảm xóm giềng. Nhưng ông H. (bố L. - PV) vẫn không thừa nhận việc làm sai trái của mình nên gia đình tôi quyết định làm đơn tố cáo hành vi của L. Tôi tin rằng, pháp luật sẽ làm rõ trắng đen mọi chuyện.

Theo giấy chứng sinh của Trạm y tế xã Nam Trung thì L.T.H.T sinh con vào ngày 21/9/2011. Còn theo giấy khai sinh do UBND xã Nam Trung cấp, thì T. sinh ngày 22/7/1997, điều đó thể hiện từ lúc mang thai cho tới khi sinh con T. chỉ mới 14 tuổi 2 tháng. Như vậy, hành vi quan hệ bất chính của Nguyễn T. L. đã vi phạm pháp luật. Bởi ngược về thời điểm trước khi sinh con 9 tháng (thời kỳ mang thai) thì L. đã quan hệ tình dục với T. khi nữ sinh này chỉ hơn 13 tuổi.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Trí, Trưởng Công an xã Nam Trung, cho biết, cơ quan công an đã lấy mẫu ADN con của T. để giám định, điều tra, truy bắt kẻ quan hệ tình dục khiến T. sinh con. Ông Trí cho biết thêm, qua điều tra cho thấy T. bị quan hệ tình dục lúc hơn 13 tuổi dẫn đến sinh con. Khi T. mới sinh con thì gia đình không tố cáo nên cơ quan công an không xác định được ai là người quan hệ tình dục với cháu gây hậu quả. Ban đầu thấy gia đình, bố, mẹ L. có lui tới nhận cháu nội và chăm sóc và hứa sau này sẽ cưới T. làm dâu. Tuy nhiên vừa qua, bố mẹ và L. lại "trở chứng", không nhận cháu nội nữa nên bố mẹ T. làm đơn tố cáo anh L. lên cơ quan công an.

Hiện Công an huyện Nam Đàn đã lấy mẫu máu mẹ con T. cùng mẫu máu của L. để trưng cầu giám định ADN phục vụ công tác điều tra. Sau khi công an triệu tập lấy mẫu máu thì L. đã đi khỏi địa phương. Cơ quan chức năng huyện Nam Đàn cho biết, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và chờ kết luận mẫu giám định ADN.