Ngày 21/6, gặp "nhà báo teen" xinh xắn

Hồng Ngọc ; Ảnh: Ja Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 21/06/2012

Cô bạn 20 tuổi này đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành báo và là một cây bút viết truyện đầy đam mê!

Hôm nay là ngày 21/6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chúng mình hãy cùng làm quen với một cô gái trẻ đầy tài năng trong việc viết lách, hiện đang làm trong ngành báo để hiểu rõ hơn về công việc cũng như niềm đam mê với sáng tác của bạn ấy nhé:

Họ và tên: Lê Nguyễn Nhật Linh

Bút danh: Linh Kô I

Ngày sinh: 28/11/1992

Hiện đang là sinh viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thành tích:

- Giải Nhất và giải Nhì học sinh giỏi của tỉnh Hà Tĩnh môn Văn

- Giải Ba học sinh giỏi Quốc Gia môn Văn 

-  Nhận học bổng “Nữ sinh tài năng” của Bộ giáo dục và đạt giải một số cuộc thi viết khác

- Tham gia chương trình giao lưu văn hóa thanh thiếu niên của chính phủ Nhật Bản - Jenesys 2009.

Linh Kô I đang làm việc tại báo 2!. Cô bạn cũng là cây bút viết truyện trẻ, góp mặt trong 4 quyển sách: “Truyện đôi Valentine”, “Như là yêu”, “Say nắng”, “Những trái tim rực rỡ sắc màu”.





Linh Kô I và những quyển sách có truyện sáng tác của bạn ấy.

Chào Linh. Mới là sinh viên năm 2 nhưng bạn làm trong ngành báo đã được 2 năm rồi, bạn có chia sẻ gì về ngành nghề khá đặc biệt này không?

Nói về làm báo thì hẳn ai cũng nghĩ đến sự khó khăn, vất vả. Linh thì nghĩ rằng nếu sợ vất vả thì mình đã tìm con đường khác dễ dàng hơn để đi rồi. Nhưng đã dấn thân vào ngành báo là mình đã xác định dám nghĩ, dám viết, chấp nhận mọi thử thách.

Đi làm báo thực tế khác với việc học trên trường nhiều lắm, bạn phải học cách thích nghi trong một môi trường nhiều áp lực, căng thẳng, thử thách, cần luôn giữ cái đầu lạnh nhưng trái tim ấm. Tuy nhiên, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc và va chạm với nhiều người giỏi, được sáng tạo không ngừng nghỉ, luôn được viết và dám viết (cười).

Vậy điều gì đã đưa Linh đến với công việc viết lách?

Có lẽ là vì Linh bén duyên với văn chương từ nhỏ, mình cũng có niềm đam mê bất tận đối với sự quan sát, từ đó phản ánh lại cuộc sống, cách nghĩ, cách nhìn của bản thân thông qua ngôn ngữ và cảm xúc. Rồi khi lớn hơn một chút, mình chia sẻ điều đó qua những trang viết trên blog hay Facebook và cũng được khá nhiều người quan tâm. Từ đó mà anh Hoàng Anh Tú - anh Chánh Văn trên báo Hoa Học Trò đã để ý và “lôi kéo” mình về đầu quân cho báo 2!.




Tại sao bạn lại lấy bút danh là Linh Kô I vậy?

Kô I (đọc là Cô-I) là phiên âm của từ 恋, tiếng Trung phiên âm là “Liên” (hoa sen), cả hai đều có nghĩa danh từ là “tình yêu”. Hồi bé, nickname của mình là Linh Kòi, năm học lớp 11, một lần tình cờ chữ "Kòi" trong vở nháp bị một giọt bút mực nhỏ vào, tạo thành dấu mũ, sau chuyến đi giao lưu văn hóa trong chương trình Jenesys tại Nhật Bản, mình mới biết ý nghĩa của cái tên đó và quyết định giữ lại làm bút danh.

Phong cách viết của bạn là gì? 

Linh luôn muốn ghi lại những suy nghĩ, những khoảnh khắc ngắm nghía và chiêm nghiệm cuộc đời vào từng dòng văn mình viết. Mình thường nói mình sẽ viết cho đến khi "cảm xúc hết hạn và trái tim cạn tình", vì thế những dòng viết của mình thường chan chứa cảm xúc và cũng lãng mạn nữa (cười).





Bạn học rất giỏi Văn và đã từng đạt nhiều giải môn Văn. Linh có bí quyết học Văn gì không?

Có, và đây cũng là lời khuyên của mình dành cho các bạn thi đại học môn Ngữ Văn khối C, D: Bạn không nên quá lệ thuộc vào văn mẫu, cố nhồi nhét vào đầu những ý tưởng không phải của mình, để cảm xúc bắt chước và gượng gạo. Hãy cảm thụ tác phẩm một cách tự nhiên, đón nhận nó như thưởng thức 1 cuốn sách bạn yêu thích. Một khi đã thẩm thấu cái hay, cái đẹp và ý nghĩa gửi gắm đằng sau, đề bài nào bạn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Chúc các sỹ tử thật tự tin vượt qua xuất sắc mùa thi đang đến.

Dự định sắp tới và mơ ước sau này của bạn là gì?

Về tương lai gần thì mình sắp quản lý và chuẩn bị tuyển đội ngũ cộng tác viên toàn miền Bắc cho 1 tờ báo sắp ra mắt. Còn dự định lớn lao hơn là xuất bản một quyển sách của riêng mình vào đúng sinh nhật tuổi 20 (cười). Mơ ước sau này của mình là được hoạt động trong lĩnh vực truyền hình hoặc truyền thông. Nghệ thuật là đường đi khó, sẽ có không ít hố sâu, chông gai, nhưng nó cũng rất đáng tự hào và vẻ vang. Chỉ cần nỗ lực hết sức mình thôi.

Hôm nay là ngày Báo chí Việt Nam 21/6, bạn có muốn chia sẻ điều gì không?

Nhân ngày Báo chí Việt Nam, mặc dù mình cũng chưa có tiếng tăm gì và cũng không dám tự nhận là "nhà báo", nhưng mình cũng xin gửi lời chúc tới tất cả những anh chị nhà báo, phóng viên luôn thành công và có nhiều bài viết tâm đắc, ý nghĩa, giúp ích cho sự phát triển của xã hội. Mình rất tự hào khi đang được làm việc trong ngành báo (cười).

Hi vọng Linh Kô I luôn vững tin với chọn lựa của bản thân và gặp nhiều thành công trong cuộc sống nhé!