Năm nay sen nở muộn hơn mọi năm. Tuy nhiên những bông sen đầu mùa đã nở đều rất to và đẹp. Đẹp nhất có lẽ là hồ sen sáng sớm. Không khí buổi sáng tinh mơ trong lành, mát mẻ và tinh khôi. Hương sen đầu hè ngọt mát, dìu dịu, thanh khiết đến lạ lùng. Màu xám của đầm lầy, màu xanh tươi của lá, màu hồng của hoa sen, tất cả hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng và ngát hương.
Cứ mỗi sáng sớm tinh mơ, các chủ đầm sen lại chèo thuyền ra giữa hồ hái sen vào để bán. Những bông sen sáng sớm còn ướt sương đêm, màu hồng của sen quyện với màu xanh của lá tạo thành một bức tranh đẹp tuyệt vời. Đây cũng là một địa điểm chụp ảnh yêu thích của teen Hà Thành trong dịp hè này. Những tà áo dài của thiếu nữ giữa hồ sen bát ngát, tay ôm bó sen hồng luôn là một hình ảnh đẹp, riêng có của Hà Nội, cũng là niềm tự hào của teen Hà Thành đấy.
Sen năm nay nở muộn hơn mọi nămNhững bông sen đầu mùa rất đẹp
Màu hồng của hoa quyện với màu xanh của lá
Tuy nhiên, chi phí khi muốn vào đầm sen chụp ảnh cũng không phải rẻ so
với túi tiền của chúng mình đâu nhé. Phí vào cửa theo giá chung là 20-50k/người, tùy vào chỗ mà bạn chọn để vào chụp ảnh. Nếu bạn muốn chụp ảnh ở dưới thuyền cho đúng chất “thiếu nữ
hái sen” thì giá sẽ đắt hơn là chụp trên bờ đấy. Ngoài ra, để mua một bó
sen tại đầm chúng mình phải bỏ ra 50 – 60k, khá đắt so với mua ngoài
đúng không? Vậy nên, một lời khuyên cho teen mình là nếu muốn chụp ảnh
với sen thì có thể mua từ bên ngoài để tiết kiệm chi phí nhé!
Sáng sớm, chủ vườn đã chèo ra giữa đầm để hái sen
Có những bông đã nở rất lớn rồi nhé
Trông rất thanh mát phải không nào?
Thiếu nữ Hà Thành xinh xắn bên bó sen hồng