Ngắm những bức ảnh lung linh của Andrea ở Cộng hòa Séc

Hồng Ngọc ; Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 04/05/2012

Cô bạn mẫu teen năng động này đang đi đóng phim ở đất nước thanh bình Cộng hòa Séc đấy.

Đã lâu rồi mọi người không thấy cô bạn người mẫu teen Tây Ban Nha Andrea Aybar xuất hiện tại các sàn diễn thời trang và các event ở Việt Nam. Hỏi ra mới biết, Andrea đang tham gia đóng phim ở tận đất nước Cộng hòa Séc xa xôi. Cô bạn chỉ đi trong vòng hơn 1 tháng, nhưng Andrea cũng có rất nhiều kỉ niệm vui ở đất nước này. Cô nàng cũng chia sẻ rất nhiều ảnh đẹp cho chúng tớ đấy!

Chào Andrea. Lần đầu đóng phim, bạn cảm thấy như thế nào? Có run sợ hay hồi hộp không?

Andrea cảm thấy rất thoải mái và rất vui. Dù mình đã phải bỏ lỡ mất nhiều việc ở Việt Nam vào thời gian vừa rồi, nhưng Andre vẫn không hề hối hận vì chuyến đi này. Đây thực sự sẽ là một kỷ niệm mà mình không bao giờ quên.

Vậy còn ê kíp làm phim thì sao?

Mọi người trong đoàn làm phim cũng rất thân thiện và tốt bụng nữa. Andrea là người nhỏ nhất đoàn nên cũng được mọi người chiều lắm (cười). Trong chuyến đi này, mình đã có thêm một người bạn, người anh lớn, đó là diễn viên Xuân Bắc, vì anh ý rất hài hước và luôn làm cho mọi người cười.




Một cảnh quay của Andrea với diễn viên Xuân Bắc.




Andrea cùng mọi người trong đoàn làm phim.

Thế Andrea có thấy nhớ nhà không?

Rất may là Andrea đã làm quen được với rất nhiều các bạn trẻ người Việt sống từ bé ở đây (ở Cộng hòa Séc có cả một cộng đồng người Việt rất thân thiện). Mình được họ đưa đi chơi, vui lắm! Mặc dù vậy, vì đây là lần đầu tiên Andrea xa gia đình lâu như thế này, nên mình cũng cảm thấy nhớ nhà. Mình nhớ gia đình và bạn bè lắm rồi đây, đang đếm ngược đến ngày về để còn tíu tít chia sẻ chuyện cho mọi người nữa (cười).

Bạn ấn tượng điều gì nhất với đất nước Cộng hòa Séc? 

Hiện tại Andrea đang ở Praha và thấy thành phố này thật đẹp và cổ kính. Ngôi nhà nào cũng như chiếc lâu đài vậy... Đất nước Cộng hòa Séc rất thanh bình và yên ả đó. Người dân ở đây cũng rất thân thiện, làm cho Andrea rất thoải mái khi ở đây.

Andrea tại quảng trường Old Town Square.













Bạn đã đi chơi nhiều nơi chưa và thích nhất chỗ nào? 

Trong những ngày không phải quay thì Andrea đã được một người bạn Việt Nam sống ở đây đưa đi xem thành phố. Andrea thích nhất là Cầu tình yêu. Ngoài ra thì quảng trường Old Town Square cũng rất đẹp. Ở đó có một chiếc đồng hồ rất to, đúng 10h tối sẽ có những con rối múa xung quanh nhìn rất vui mắt.

Còn vô vàn những chỗ đẹp nữa mà mình không nhớ hết được luôn ý! Andrea thấy Praha là một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu luôn đó!



Trên một con phố thanh bình tràn ngập nắng ở Praha.






Kiến trúc ở đây rất đẹp và cổ kính.

Andrea chụp ở thành phố Cheb.







Bạn có hay đi shopping ăn uống không, ở Séc có nhiều hàng quán như ở Việt Nam không?

Ở Séc thì không có quán vỉa hè như Việt Nam mình, nên Andrea và đoàn phim toàn đi ăn nhà hàng thôi. Đồ ăn của Séc cũng rất ngon và dễ ăn nên mình thích lắm.

Ở Praha cũng có những trung tâm thương mại rất to và rộng. Andrea đã mất 2 ngày mới đi hết được đó. Mình và các chị diễn viên khác đã "chìm" trong những cửa hàng thời trang, vì đồ cũng rất đẹp và có thể mua về làm quà cho bạn bè. Andrea mua nhiều đồ lắm, cứ đi đâu thấy gì hay là mua thôi (cười).

Bao giờ Andrea sẽ quay xong và về Việt Nam? 

Mình đang hoàn thành những tập cuối rồi, và sẽ về Việt Nam vào ngày 12/5 để tiếp tục với công việc và tập. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim đầu tay của mình cũng như những dự định sắp tới của Andrea.