Đôi khi trong tình yêu không phải cặp nào cũng là trai tài gái sắc, hoặc
chàng nhà giàu thì nàng cũng "có miếng, có tiếng". Bàn tay còn có ngón
ngắn ngón dài nói chi đến chuyện tình yêu thì cũng phải có đôi lệch, đôi
không đồng đúng không nào.
Phải tự đập bỏ bức tường tàng hìnhHãy tự tin, phá bỏ bức tường chướng mắt đang ngăn cản tình yêu kia của bạn và ngươi ấy.
Tình yêu vốn không có sự tồn tại của sự nghi ngờ, toan tính... Quan
trọng, đối phương phải biết tin tưởng nhau. Nhưng với trường hợp, bạn là
một cô gái vô tình dành cả trái tim của mình cho một chàng trai nhà
giàu, có bộ óc thông thái... nói chung là nhìn về mặt vật chất cái
gì bạn cũng thua kém người ấy, thì tất nhiên, cảm giác lo sợ người ta có ngày xách dép bỏ chạy, hoặc bị người khác dụ dỗ, sẽ thường
xuyên xuất hiện trong đầu bạn. Đúng, đó là tâm lý chung. Tuy nhiên, nếu
cặp đôi của bạn quen nhau cả một thời gian đủ dài, mà một trong hai vẫn
không quẳng cái cảm giác "dư thừa" ấy vào "sọt rác", thì chắc chắn, các bạn chẳng bao
giờ tiến lên thêm một nấc thang hạnh phúc nào.
Một ví dụ điển hình là cậu bạn tên H
, gia đình thuộc tầng thượng lưu, rất giàu có.
Thế nên từ khi yêu TH
, sinh viên trường Ngoại Thương, nhà tận Cần Thơ
lên TP học đã khiến cả hai thường xuyên bực dọc, cãi vã do nguyên nhân xuất phát từ gia đình và cả từ của cả hai, mém chia tay ba bốn lần.
TH
biết mình thua kém gia đình bạn trai quá nhiều, cuộc sống hai đứa
cứ như mặt trăng, mặt trời. Quen nhau được 3 tháng, mà mỗi tuần gặp nhau
có 2 lần. Sáng TH
đi học đến tối, tối về thì đi làm thêm, còn H
buổi sáng đến công ty gia đình quản lý, tối nhiều lúc đi gặp khách hàng,
đối tác. Bởi vậy, có mà gặp nhau thì cũng là nửa đêm, dắt đi ăn chè, ăn
tối, tán dóc dăm ba câu, hỏi thăm sức khỏe, chưa kịp trả lời thì vội vã
ra về.
Vì cách yêu này, mà mỗi khi
TH
gặp H,
là ghen tuông đủ điều, nhiều lúc
học tập căng thẳng, mệt mỏi rồi là có bao nhiêu cái tức, cái bực đổ hết
lên chàng người yêu. Đó chính là biểu hiện của sự không tin tưởng nhau, bởi TH
vốn
không tự tin với những cái mình đang có, không tự tin với tình cảm của H
dành cho mình. Ngược lại
, H
lại rất yêu TH, dù nhà giàu, hào hoa, con gái xếp
hàng dài ngoài cổng cũng chẳng thèm để ý, bởi
H lúc nào cũng ngưỡng mộ,
yêu và mến sự cầu tiến mạnh mẽ của
TH.
Nên chia sẻ, đồng cảm, và đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương
Lắng nghe anh ta nói, và bạn nên nói những gì khuất mắc, khó chịu trong
lòng với anh ta, theo hướng tích cực, giọng điệu chia sẻ chứ không
phải nghi ngờ hay áp đặt.
Con trai thường ít mấy người chịu nói ra những điều trong lòng và cũng không
phải cô bạn gái nào cũng kiên nhẫn ngồi hàng giờ để lắng nghe bạn than
thở. Thế nên, luôn cần chọn thời điểm thích hợp và đã bắt đầu vấn đề rồi
là như tên bắn vậy, bách phát bách trúng, nhanh, gọn, một mũi trúng
nhiều đích là tốt nhất, đừng lòng vòng, vo ve như chú ruồi thì chẳng
hay chút nào.
Nếu bạn là một người có cuộc sống cao hơn, tốt hơn người ấy, thỉnh
thoảng cũng nên "gác chân lên trán" suy nghĩ cách có thể đặt mình vào
cuộc sống của đối phương, lúc đó, ắt bạn sẽ có được một ít cảm giác, hiểu được cái
cách mà người ấy suy nghĩ và nhìn nhận. Nếu là chuyện tốt thì sau này
bạn sẽ tự động biết phát huy, còn là chuyện xấu thì khi giải quyết
cũng đỡ làm mích lòng nhau hơn.
An toàn, tin tưởng phải tăng cấp đôi
Là một cặp đôi bình thường, đôi lúc nên
thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Nhưng với những cặp đôi đặc biệt, có sự
chênh lệch vai vế, cuộc sống hay tiền bạc, thì cái gì cũng phải được
tăng cường gấp đôi, kích thích gấp đôi đấy nhé. Và chắc chắn mọi thứ đều
phải tự chủ động là tốt nhất.
Học được điều này, bạn Cường
lúc nào cũng quan tâm, chia sẻ bạn gái mình
nhiều hơn. Cường
luôn chú tâm đến mọi hành động của bạn gái mình, và
luôn biểu lộ cảm xúc riêng. Có lần bạn gái bị té xe, hay được tin, dù vết
thương không có nặng, chỉ trầy một chút ở đầu gối, nhưng Cường
cứ cách
vài phút là hỏi bạn gái mình có sao hay không, xoa xoa vết thương, đến
tối mịt mới về nhà.