Nếu bạn không phải là tình đầu của người ấy

Mạc Song Kỳ, Theo Trí Thức Trẻ 12:19 14/03/2013

Đừng lo lắng, khi không phải tình đầu của người ấy, bạn vẫn sẽ luôn hạnh phúc nếu lưu ý thật kĩ những điều dưới đây.

Như thế thì đã sao nhỉ? Nếu chẳng may bạn là mối tình thứ hai, thứ ba, hoặc thậm chí thứ tư luôn thì sao? Liệu mình có giữ được hạnh phúc này trong tầm tay?

Không tìm hiểu quá sâu mọi thứ

Đồng ý rằng, tò mò luôn là một bản tính khó bỏ của con người. Bạn luôn muốn lục lọi lại các hình ảnh facebook, những lời yêu mùi mẫn, những clip nhạc giữa người ấy và “người xưa”,… để xem người ấy có thực sư yêu bạn hay không. Thế nhưng, tốt nhất là bạn hãy ngưng tất cả mọi thứ lại và để chúng theo thời gian trôi về dĩ vãng. Nếu thực sự yêu người ấy, bạn sẽ không đoái hoài nhiều đến quá khứ của người ấy. Bởi một khi đã chấp nhận quá khứ của người ấy, tức là bạn cũng đang chấp nhận chính mình. Khi không tìm hiểu, bạn sẽ bớt đi cái cảm giác so sánh giữa mình và mối tình đầu của người ấy, tình cảm của bạn cũng sẽ vì thế ít gặp sóng gió, trắc trở hơn, nhất là khi bạn cảm thấy rằng người ấy rất yêu bạn. Đừng vì thói quen tò mò mà lỡ tay đánh mất tình cảm đẹp này nhé.

Nếu bạn không phải là tình đầu của người ấy 1

Đừng luôn miệng hỏi “Vì sao lại chọn em/anh?”

Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất chính là niềm tin. Tin vào bản thân mình, tin vào tình cảm của người ấy, chắc chắn mọi thứ sẽ thắt chặt và lâu bền hơn rất nhiều. Đừng luôn luôn lúc nào cũng luôn miệng hỏi “Vì sao lại chọn em/anh?”. Có thể “mối tình đầu” của người ấy xinh hơn bạn, giỏi giang hơn bạn, đẹp đẽ hơn bạn, gia cảnh tốt hơn bạn,… Nhưng liệu tất cả những thứ ấy có buộc phải “cân đo đong đếm” để bắt đầu một tình yêu không? Đừng nhầm lẫn rằng yêu là phải có điều kiện này, điều kiện nọ vì chuyện tình cảm vốn dĩ xuất phát từ con tim chứ không phải bằng lí trí.

Nếu bạn không phải là tình đầu của người ấy 2

Khi người ấy nhắc đến tình cũ, đừng vội nổi giận

Nhắc không có nghĩa là còn yêu, và nếu thực sự yêu bạn, người ấy chỉ muốn nhắc lại cho bạn nghe những điều đó để thực sự hiểu rõ nhau hơn và tránh đi những chuyện tương tự. Nếu còn yêu, người ấy đã không muốn nhắc đến chuyện ấy vì trái tim vốn dĩ đã quá đau rồi. Đừng vì quá ghen tuông mà dẫn đến hiểu lầm, mâu thuẫn trong tình yêu dù rằng việc này đôi lúc khiến bạn khó chịu và chỉ muốn “xả” thực với người ấy cho trút bớt uất ức. Nếu đã yêu, thì hãy vì tình yêu mà bỏ qua đi những vụn vặt ấy.

Vì “mối tình đầu” thực sự rất đẹp

Hãy luôn nhớ rằng, “mối tình đầu” luôn là một trong những kỉ niệm “đắt giá” nhất của con người. Nên nếu như thỉnh thoảng tâm hồn, trái tim của người ấy có bị “xao lãng” vì vội bỏ quên một chút tình cảm xốn xang trong quá khứ, thì bạn cũng đừng quá dễ nảy sinh buồn bã, chán nản vì “Trong trái tim người ấy, mình không phải là người số một!”.

Nếu bạn không phải là tình đầu của người ấy 3

Hiện tại quan trọng hơn quá khứ bạn ạ. Bạn làm chủ được cuộc sống hiện tại với người ấy nhưng cũng đừng quá tham lam khi muốn làm chủ luôn cả quá khứ của người ấy. Hãy để người ấy có một chút không khí mỗi khi nhớ về kỉ niệm. Nếu thực sự yêu bạn, người ấy sẽ biết cách kiềm chế để không nhắc lại nhiều, đi lại nhiều những góc phố, quán quen, hay trò chuyện về những điều xưa cũ. Vì vậy, hãy để tình cảm diễn ra một cách thật tự nhiên, bạn nhé.