Nếu 2 chàng trai cùng yêu một người

Bảo Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 10:53 28/08/2012

Trong phim, nếu 2 chàng trai cùng yêu một người, họ sẽ “đối đầu” với nhau và tìm mọi cách để chinh phục được trái tim cô gái.

 Ước mơ của nhiều XX là được 2 chàng trai vì nàng mà “đối đầu” như thế. Nhưng thực tế thì...

Cư xử chững chạc

Bạn nghĩ rằng, nếu hai chàng trai cùng yêu bạn thì họ sẽ cùng hẹn bạn đi chơi, ra sức chinh phục bạn và xem nhau như kẻ thù? Không hẳn. Nếu tình cờ gặp nhau, tất nhiên họ chẳng ưa gì nhau nhưng vẫn cư xử vô cùng lịch sự: trò chuyện, hỏi thăm, thảo luận về game, công nghệ… Và họ tuyệt nhiên không nhắc đến bạn trong chủ đề ấy. Với họ, việc nào ra việc đó, và cư xử xấu xí trước mặt bạn là một điều rồ dại vô cùng.

neu-2-chang-trai-cung-yeu-mot-nguoi

Từ đối thủ thành… chiến hữu

Nhiều cô gái đã từng cảm thấy bực tức và thất vọng khi hai chàng trai cùng yêu nàng bỗng dưng…trở thành bạn bè thân thiết! Qua vài lần “tâm sự hai người đàn ông”, bỗng nhiên bọn hắn cảm thấy tâm đầu ý hợp và thích ngồi “chém gió” suốt, quên luôn rằng cô gái họ yêu đang ngồi trước mặt họ. Một tình huống dở khóc dở cười đúng không? Thật ra, tính con trai rất dễ chịu, thoải mái và đơn giản. Dù tên kia có là “tình địch” nhưng nếu chơi game hợp, có cùng sở thích, thì hiển nhiên bọn hắn sẵn sàng trở thành bạn thân.

Họ chỉ quan tâm đến cô gái mà thôi

Bạn có nhiều người theo đuổi? Có chàng trai khác đang yêu bạn? Hắn chẳng quan tâm, hắn cũng cóc cần biết “đối thủ” là tên nào. Với hắn, điều quan trọng nhất là làm bạn vui, bên cạnh bạn, và tìm cách gây ấn tượng với bạn. Hắn không cần biết về “đối thủ” của hắn, nên bạn đừng ngạc nhiên khi bạn kể về cậu A, cậu B, tên C… mà hắn có vẻ rất lơ đãng. Hắn không thích nghe kể về con trai, hắn chỉ thích chú ý đến cô gái - là bạn. Điều đó cho thấy, các chàng trai luôn có sự tự tin nhất định của mình.

Nếu thua cuộc, hắn sẽ chúc phúc cho bạn

Cả hai tên con trai, cho dù không hề quen biết nhau và không đối đầu nhau, nhưng vẫn có một cuộc cạnh tranh ngầm: cố gắng hoàn thiện bản thân để có được tình cảm của cô gái. Nếu người cô gái chọn là tên con trai kia, hắn sẽ mỉm cười chấp nhận và chúc phúc cho cô gái ấy. Đơn giản vì hắn biết, hắn phải thua tên kia thì cô gái mới không chọn hắn. Với hắn, chỉ cần nàng hạnh phúc là được.

neu-2-chang-trai-cung-yeu-mot-nguoi

 Hắn sẽ giành lại cô gái, khi…

Hắn cảm thấy “tình địch” không đáng tin cậy và không mang lại hạnh phúc cho cô gái như hắn đã làm. Với con trai, hắn không thích nói bằng lời, hắn chỉ dùng hành động. Cho dù hắn ghét tình địch đến đâu, hắn cũng sẽ không nói xấu tên ấy. Hắn để cô gái tự nhận ra và tự quyết định. Có như vậy mới quân tử và xứng đáng với cô gái chứ!

Thế giới con trai có những điều thú vị như thế đấy!