Nên dành tình cảm cho người yêu hay bạn thân?

Hải Yến (lunalove...@yahoo.com), Theo Trí Thức Trẻ 14:00 01/04/2012

Tôi không thể phân định được tình cảm dành cho hai người con trai ấy. Liệu ai mới là tình yêu thực sự của cuộc đời tôi???

Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi thật trẻ con, vì bản thân mình yêu ai tôi cũng không biết. Nhưng tình cảm vốn là thứ rất phức tạp và khó khăn để có thể cảm nhận được trọn vẹn. Nhiều người phải trải qua bốn, năm cuộc tình mới biết ai thực sự là người mình yêu nhất. Giờ đây là lúc tôi phải đưa ra quyết định của mình: tiếp tục yêu Tuấn hay chia tay để đến với Hoàng. Và tôi mạo muội viết ra câu chuyện của mình ở đây, mong các bạn hãy giúp tôi có một sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Hiện giờ tôi đang là người yêu của Tuấn. Thực ra, anh không phải mối tình đầu của tôi nhưng lại là người tôi yêu lâu nhất. Trước đó tôi cũng có quen vài người nhưng không được bao lâu thì chia tay. Có lẽ, chính vì có chung sở thích chụp ảnh mà chúng tôi đã gắn bó với nhau lâu đến vậy. Tình cảm của hai đứa tính đến nay đã hơn một năm. Yêu Tuấn, hàng tuần tôi đều lang thang cùng anh đến nhiều nơi để thực hiện những bộ ảnh yêu thích. Khi thì cánh đồng hoa, bờ hồ, công viên hay đi biển. Đã có rất nhiều nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi. Mỗi lần đi chụp về, tôi lại post thành quả lên Facebook và chăm chú đọc từng dòng comment của mọi người. Ai cũng nói rằng tôi và Tuấn đẹp đôi và chúc chúng tôi luôn hạnh phúc. Khi ấy, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng vì mình đang sở hữu một tình yêu đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ và tự nhủ rằng mình phải biết trân trọng nó.

Đúng là Tuấn khá cao ráo, có ngoại hình đẹp và được nhiều cô gái để ý. Đi với anh tôi cảm thấy tự tin và rất tự hào vì những ánh mắt dõi theo của mọi người. Thế nhưng, khi xung quanh ai cũng chúc mừng tình yêu của hai đứa thì tôi lại cảm thấy dao động. Không biết có phải do tôi “cả thèm chóng chán” hay đòi hỏi quá cao ở người yêu mình. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy Tuấn đúng là người không biết cách nói chuyện, con người anh đôi lúc cũng hơi nhạt nhẽo. Ngoài việc đi chụp ảnh và đi ăn, chúng tôi không còn một chủ đề gì khác để nói với nhau. Nhiều lúc đi với anh, tôi cảm thấy cứ như đi công tác, đi đâu đó vì công việc. Đến một câu nói đùa cho không khí vui vẻ anh cũng không bao giờ nói nổi. Nhiều chuyện vụn vặt xảy ra rồi cãi nhau, rồi lại làm lành…cứ thế tôi thấy tình yêu của mình có đôi chút buồn tẻ và chán. Nhưng rồi lại lên Facebook nhìn thấy những tấm ảnh đẹp của hai đứa, những dòng comment từ mọi người, tôi lại tự nhắc mình chắc hẳn yêu lâu rồi thì ai cũng thế, đôi nào cũng có lúc cảm thấy hơi chán nản…


Tôi không biết mình nên chọn ai giữa người yêu và bạn thân (Ảnh minh hoạ)

Đó là chuyện của tôi và Tuấn. Còn Hoàng là một người bạn thân với tôi từ hồi cấp 2. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ là Hoàng thích tôi. Vì kể cả khi tôi quen với nhiều người, cho đến lúc nhận lời yêu Tuấn, Hoàng vẫn ở bên tôi mọi lúc như một người bạn mà tôi nghĩ là rất rất thân. Cậu ấy lắng nghe mọi nỗi bức xúc của tôi khi tôi cãi nhau với Tuấn, bênh vực tôi khi tôi bị bọn con gái cùng trường nói xấu, đi ăn vặt, xem phim với tôi bất cứ khi nào tự nhiên tôi nổi hứng. Đặc biệt những khi buồn mà đi với Hoàng, ngay lập tức tôi lấy lại được tinh thần. Cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì từ lố bịch nhất đến ngoa ngoắt, đàn bà nhất để tôi vui trở lại, chứ không phải cân nhắc đến chuyện giữ phong độ hay giữ dáng như Tuấn.

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy đi với Hoàng mình cười nhiều hơn và vui hơn là hẹn hò với Tuấn. Nhưng biết sao được, bạn thân khác với người yêu, tình cảm cũng chỉ có thể dừng lại ở một mức độ nhất định nào đó thôi. Với Hoàng, tôi luôn giữ một khoảng cách để tình bạn của hai đứa thật trong sáng. Tôi đâu có ý định “đứng núi này trông núi nọ”, rồi “bắt cá hai tay” gì đâu mà Tuấn luôn đem Hoàng ra làm lý do để gây sự, để cãi nhau với tôi. Quá quắt hơn, ngày hôm ấy anh đã quát tháo và nói tôi rất nặng lời, thậm chí còn chửi tôi là “đồ con lợn” nữa. Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra tình yêu hiện tại mà tôi đang có thực ra chỉ đẹp cái vỏ bên ngoài. Còn thực chất, bên trong Tuấn không hề yêu và tin tưởng tôi như tôi nghĩ.

Lại một lần nữa tôi tìm đến Hoàng khóc và kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện. Thế nhưng lần này, khi biết mình là nguyên nhân khiến Tuấn bực bội và cãi nhau với tôi, Hoàng đã thổ lộ với tôi tất cả. Tôi rất bất ngờ khi Hoàng nói rằng cậu ấy đã thích tôi từ rất lâu, nhưng chỉ muốn ở bên tôi chứ không đòi hỏi tôi phải đền đáp lại tình cảm. Nhưng nếu suy nghĩ tham lam của cậu ấy đã khiến cho tình yêu của tôi bị ảnh hưởng và rạn nứt thì Hoàng sẽ rời xa tôi để khiến tôi và Tuấn thoải mái hơn. Từ hôm ấy, Hoàng tránh mặt và không nghe điện thoại của tôi nữa…

Nếu một người bạn rất rất thân bỗng dưng tỏ tình rồi đột ngột rời xa bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào. Còn tôi, khi xa Hoàng, tôi thấy trống vắng và rất nhớ cậu ấy. Cảm giác hụt hẫng và trống trải vô cùng. Khi ở một mình, khi đi cùng Tuấn, tôi chỉ nhớ đến Hoàng. Tôi không biết cảm giác của mình bây giờ là gì nữa. Liệu cái cảm giác rất nhớ, rất chờ đợi một dòng tin, cả ngày luôn nghĩ đến và muốn ở bên, muốn gặp mặt người ấy ngay lập tức có gọi là yêu được không? Càng lúc tôi càng không biết tình cảm của mình là thế nào.

Rồi tất cả những gì Hoàng thổ lộ với tôi trong tin nhắn Facebook đã bị Tuấn đọc được. Anh gần như nổi khùng lên và cứ liên tục trách móc, tra hỏi tôi về mối quan hệ với Hoàng. Anh nhắc đi nhắc lại rằng: “Biết ngay không phải chỉ là bạn bè.” Thấy tôi buồn buồn hay không để ý vào câu chuyện, anh lập tức mỉa mai: “Nhớ nó không chịu được à, có cần thằng này chở đi gặp nó không.” Những lời nói cay độc của Tuấn làm tôi không thể chịu nổi. Dần dần tôi cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh anh, nghe anh nhiếc móc như thể mình là đứa con gái hư hỏng, đầy tội lỗi.

Khác với Tuấn, Hoàng không bao giờ đẩy tôi vào tình huống ức chế và đau khổ vì bị xúc phạm như vậy. Dù biết tôi là người yêu của Tuấn hơn một năm nay, cậu vẫn lặng thầm ở bên và cư xử tốt với tôi. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là tại sao Hoàng không hề ghen hay cảm thấy đau khi tôi ở bên người con trai khác vậy. Cậu ấy có thật sự là yêu tôi hay chỉ thích đơn thuần, bởi khi yêu ai mà không ghen tuông chứ.

Những ngày này tôi không gặp Hoàng, cũng chủ động tránh mặt Tuấn. Tôi thực sự cần một khoảng thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Có cách nào để biết được chính xác ai là người mình yêu không các bạn? Tôi rất muốn giải quyết dứt điểm tình trạng hiện giờ của mình, tôi muốn đến với người yêu mình và cũng là người mình yêu thật sự. Nhưng những bài trắc nghiệm tình yêu trên mạng cũng không giúp ích được gì. Tôi rất cần những lời khuyên và sự chia sẻ từ các bạn để thoát ra khỏi tình trạng chán nản hiện giờ.

Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe tâm sự của tôi. Thân!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày