Nạn nhân 8 tuổi đã tỉnh nhưng vẫn hoảng loạn

Afamily, Theo 17:20 30/07/2012

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa là bà nội của hai em chia sẻ: “Đêm qua sau khi được phẫu thuật, cháu H. đã tỉnh nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn".

Ngay khi nhận được thông tin về vụ án hiếp dâm, giết người kinh hoàng mà nạn nhân là hai em Khuất Thị Q. (4 tuổi) và Khuất Thị H. (8 tuổi) tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), chúng tớ đã xuống thôn Triều Đông gặp Trưởng thôn Hà Quảng Vân và được ông kể lại một vài chi tiết về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo lời ông Vân cho biết, vào hồi 15 giờ ngày 29/7 một thanh niên đi xe Airblade dựng trước nhà chú Khuất Văn Hiền là bố của hai em Q. và H., không rút chìa khóa và đi thẳng vào nhà. Lúc này chỉ có hai em là H. và Q. đang chơi trong nhà. Bố mẹ đi vắng, ở nhà chỉ còn ông nội bị tàn tật ở nhà bên cách nhà chú Hiền một khoảng sân.

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan
Di ảnh của nạn nhân Khuất Thị Q. (4 tuổi) 

Đối tượng xông đến bế H. vào nhà. Lúc này Q. thấy chị bị người lạ bế, hốt hoảng khóc thét lên. Đối tượng lập tức chạy từ trong nhà ra sân, dùng dao chém Q. 9 nhát. Q. đang ngồi trên ghế, ngã xuống đất trong vũng máu. 

Chú Phương là bác ruột của hai em ở cạnh nhà chú Hiền, khi nhìn thấy xe lạ dựng trước cửa mà không rút chìa khóa, tưởng người đến mua mít liền bảo con gái là Khuất Hồng Tuyết (sinh năm 1998) chạy sang rút cho khách. 

Lúc này, Tuyết chạy sang rút chìa khóa và vào nhà anh Hiền, thấy Q. nằm trên vũng máu, hoảng sợ liền chạy về nhà thất thanh gọi bố: “Bố ơi, hai em nghịch dao thế nào mà máu me be bét”. 

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan
Bà Hoa - bà nội của H. và Q. chỉ lại hiện trường vụ án

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan
Vệt máu còn dính trên tường

Chú Phương vội chạy sang xem sự tình. Nhìn thấy cháu Q. bất tỉnh, anh Phương vội vã bế cháu lên và hỏi: “Sao mà máu chảy nhiều thế này, chị H. đâu”. 

Lúc này đối tượng nghe thấy, từ trong buồng chạy ra, tay cầm dao dọa dẫm: “Đứa lớn tao giết rồi, giờ đến lượt mày”. Chú Phương cố gắng che cho Q., đã bị đối tượng chém 3 nhát vào gáy và mang tai. 

Ngay khi bị chú Phương phát hiện, đối tượng chỉ kịp lấy chiếc áo sơ mi màu da cam che vùng kín. Chạy ra tới cổng, đối tượng định lên xe máy bỏ trốn nhưng không thành vì xe đã bị rút chìa khóa. Đối tượng đành chạy bộ lên đồi sắn gần đó, cố gắng thoát thân.

Hai em H. và Q. nhanh chóng được người nhà là bà Oanh và bà Hiếu đưa đi cấp cứu. H. mặc dù tinh thần rất hoảng loạn, nhưng trên đường tới viện, vẫn kịp nhìn thấy hung thủ đang chạy trốn, kêu lên sợ hãi: "Các bác cho cháu về đi, thằng hiếp dâm kia kìa". 

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan
Căn phòng hung thủ giở trò đồi bại với H.

Lúc này đối tượng nhìn thấy xe máy chở H. đã lao vào định cướp xe để tẩu thoát. Bà Oanh nhanh trí rút chìa khóa và giằng co với đối tượng đồng thời hô hoán: “Thằng hiếp dâm đây rồi, bắt lấy nó”. 

Ngay lúc này, có chiếc ô tô đi tới. Do xe máy của bà Oanh đang chắn ngang giữa đường nên xe ô tô đã phải dừng lại. 

Đối tượng liền lao tới mở cửa lên xe hòng cướp xe tẩu thoát. Anh lái xe đã nhanh trí rút chìa khóa và lao ra khỏi xe.

Dân làng phát hiện ra đã bao vây và đập vỡ kính xe lôi đối tượng ra ngoài. Do quá phẫn uất trước sự việc, nhiều người đã xông và đánh đối tượng. 

Đối tượng khi bị dân làng đánh đã nằm im giả vờ chết. Lực lượng công an xã Cổ Đông đã có mặt kịp thời tại hiện trường và áp giải đối tượng về trụ sở cơ quan công an gần nhất.

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan
Hung thủ tại đồn công an. (Ảnh: ANTĐ)

Thông tin ban đầu cho biết, hung thủ gây ra vụ trọng án nói trên là Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).

Q. đã tử vong trên đường đưa tới Bệnh viện Quân y 105 cấp cứu. Trong khi đó, H. hiện đang được cấp cứu ở Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội.

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan
Góc học tập của hai em H. và Q.

Vào 7 giờ sáng nay, gia đình đã tổ chức mai táng cho Q. Sau khi thắp hương cho Q. và chia buồn cùng toàn thể gia đình, chúng tớ được bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa là bà nội của hai em chia sẻ: “Hiện tại bố cháu và bác Phương đã xuống chăm cháu H. tại viện Phụ sản Trung Ương. Đêm qua sau khi được phẫu thuật cháu H. đã tỉnh nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn".

Theo như bà Hoa kể, khi tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, H. đã thuật lại với gia đình: “Hai chị em cháu đang ngồi chơi trên ghế, thì thấy chú ấy lao vào ôm cháu. Em Q. sợ quá khóc thét lên và lao vào ôm cháu. 

Chú liền buông cháu ra và quay ra chém em cháu nhiều lắm, máu bắn lung tung. Thấy em bị ngã cắm đầu từ trên ghế xuống, cháu lao vào định đỡ em, thì bị chú bóp cổ và dí dao vào dọa "kêu lên tao giết nốt bây giờ" và bế cháu vào buồng".

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan

nan-nhan-8-tuoi-da-tinh-nhung-van-hoang-loan
Hình ảnh H. trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội

Vụ việc nghiêm trọng trên đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương điều tra, làm rõ.