Mỹ: Câu chuyện cô giáo tình nguyện cạo trọc đầu vì học sinh gây xúc động

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 26/05/2015

Để giúp học sinh của mình không bị bạn bè trêu chọc vì có quả đầu trọc lóc, 1 cô giáo tiểu học người Mỹ đã tình nguyện cắt phăng đi mái tóc dài nữ tính của mình.

Người lớn đôi khi vẫn hay quên đi những khó khăn mà bọn trẻ thường gặp phải ở trường. Tuy nhiên, một cô giáo lớp 4 đến từ một trường tiểu học tại bang Washington với tấm lòng quan tâm, thương yêu học sinh vô bờ đã biến "ngày tồi tệ nhất của một học sinh trở nên hoàn toàn bừng sáng".

Cô giáo ấy chính là Tori Nelson, hiện đang giảng dạy tại trường tiểu học Winlock Miller, thành phố Winlock, Washington. Vào thứ Hai tuần trước, cô đã nhìn thấy một học sinh đang ngồi khóc ở ngoài lớp học, có vẻ là do bị bạn bè trêu chọc.

Clip phỏng vấn cô Tori Nelson và Matthew Finney của đài Q13Fox.

Đến bên nói chuyện, cô Tori mới biết đó là Matthew Finney, một cậu học sinh nhút nhát trong lớp. Cậu bé đang cúi gằm, núp mình trong chiếc áo khoác to bản, đầu đội mũ sụp xuống che mặt. Ngay lập tức cô nhận ra phần gáy của cậu bé đã bị cạo sát. Được biết trước đó Matthew có mái tóc xoăn rất dày, và cậu bé chỉ mới cạo đầu đinh cuối tuần vừa rồi. Trên đầu Matthew có một khoảng hói không mọc được tóc, và một học sinh lớp 5 đã trêu chọc cậu bé trên xe buýt. Lo sợ các bạn cũng sẽ hùa vào cười nhạo mình, cậu bé tội nghiệp không dám bước vào lớp, chỉ đứng ngoài và khóc.

Cô giáo Tori Nelson và cậu học trò Matthew Finney.

Quy định của trường không cho phép học sinh đội mũ khi đang trong lớp. Mặc cho cô Tori có nói thế nào, Matthew vẫn nhất quyết đội mũ và không hề có ý định bỏ ra. Nhận thấy sự buồn bã và lo lắng của cậu học trò, cô Tori đã quyết định hứa với Matthew rằng, nếu cậu bé bỏ mũ ra và quay trở vào lớp học, cô cũng sẽ cạo đầu giống hệt như Matthew. Mới đầu Matthew vẫn còn lưỡng lự, nhưng với sự quả quyết của cô giáo, cậu học trò nhút nhát cũng lấy đủ dũng khí để tiếp tục buổi học.

Giữ đúng lời hứa của mình, sau giờ ăn trưa, với tất cả những học sinh lớp 4 vây quanh, cô Tori đã để cho Matthew tự tay "gọt" đầu mình, trở thành một phiên bản thứ hai của cậu học trò nhút nhát. Kể từ lúc đó, Matthew tự tin với suy nghĩ kể từ bây giờ, bất cứ ai trêu chọc Matthew cũng chính là trêu chọc cô giáo của mình, bởi vậy, mình đã có một "bảo kê" vững chắc.

Matthew tự tay "xuống tóc" cho cô giáo

Mẹ của Matthew, cô Breanne Finney rất sốc khi biết cô giáo đã tình nguyện cạo trọc đầu để bảo vệ học trò của mình. Cô cho biết Matthew đã rất vui vẻ khi trở về nhà hôm ấy, nhất là sau khi được tự tay cắt tóc cho cô giáo. Những ngày sau đó, không học sinh nào trong trường còn trêu chọc Matthew nữa.

"Thành quả" của cô trò Tori và Matthew.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cô giáo tận tâm này bảo vệ học sinh của mình theo cách thật đặc biệt. Vài năm về trước, có một cậu học sinh ngày nào cũng mặc một bộ quần áo giống nhau, bởi cậu bé không có trang phục khác. Để học trò của mình không cảm thấy buồn, bị cô lập, cô Tori cũng mặc đồ giống nhau mỗi ngày y hệt như thế.

Câu chuyện về cô giáo tiểu học người Mỹ hiện đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ trước hành động quả quyết, yêu thương học sinh của cô Tori.

( Theo Q13Fox News, Yahoo Parenting)