Mùa hoa hoàng điệp đẹp tuyệt ở Huế

Bài và ảnh: Chí Long, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 17/05/2012

Màu vàng của hoa hoàng điệp đang tràn ngập thành phố Huế.

Ngoài một Huế tím thường được biết đến qua thơ văn, nếu bạn đến cố đô vào mùa hè, bạn sẽ nhìn thấy Huế vàng - sắc vàng của hoa hoàng điệp. Hoàng điệp trải khắp những nẻo đường mộng mơ.

Hoàng điệp đua sắc với phượng đỏ khi bắt đầu nở từ đầu tháng tư cho đến giữa tháng 6 - khoảng thời gian lưu luyến chia tay của các bạn học sinh chúng mình. Hoàng điệp được trồng ở rất nhiều tuyến đường lớn của Huế như Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ và cả những con phố lãng mạn bên sông An Cựu. Có lẽ do hình dáng hoàng điệp khá giống với phượng vàng nên khá nhiều người nhầm lẫn hai loại cây này đấy các bạn! Sau mỗi đêm, những cánh hoa hoàng điệp rụng lấp đầy cả khoảng sân, vỉa hè bên dưới, tạo thành một thảm hoa vàng đẹp mắt và vô cùng lãng mạn. Thật thích hợp cho các bạn trẻ chụp ảnh phải không nào?

Ngoài hoàng điệp vàng và phượng đỏ quen thuộc, ở Huế còn có phượng tím đẹp mắt làm xao xuyến lòng người. Cũng chính vì số lượng cây rất ít, nên mỗi lần phượng tím nở hoa thì các bạn trẻ Huế rất háo hức đến xem đấy các bạn ạ. Nếu bạn đến Huế vào mùa Hè thì đừng bỏ lỡ hoàng điệp và phượng tím nhé!




Cô bạn Lê Giang cực thích màu vàng của hoàng điệp.







Phượng tím điểm xuyết vài nét chấm phá tuyệt đẹp.












Cả con đường bên sông An Cựu như được tô màu vàng.
















Hoàng điệp tạo thành thảm hoa nhẹ nhàng, trong sáng ở Quốc Học.