Một teen girl khốn khổ vì trở thành "biểu tượng sex trên mạng"

Nami & Bingo, Theo 00:00 13/11/2011

Chỉ vì những tấm ảnh "mát mẻ" đăng trên mạng năm 14 tuổi mà Angie Varona đã nhận rất nhiều lời đe dọa cưỡng bức.

Angie Varona (18 tuổi, sống tại Mỹ) là một trong những cái tên được tìm kiếm "sôi nổi" nhất trên Internet trong thời gian gần đây. Vào 4 năm trước (2007), Angie Varona đã up hình ảnh của mình trên trang Photobucket, trong đó có rất nhiều ảnh "mát mẻ", mang tính khiêu gợi với những chiếc áo tắm 2 mảnh và đồ lót, với ý định sẽ gửi tặng cho bạn trai của mình. Nào ngờ, mọi rắc rối đã "ập" đến với Angie Varona - lúc này chỉ mới 14 tuổi.

Angie Varona cho biết: "Bọn hacker đã đột nhập vào trang ảnh đó rồi phát tán những hình ảnh của tôi. Thậm chí họ còn chỉnh sửa và xóa đi một phần quần áo trong hình ảnh. Điều này thật sự khủng khiếp! Cũng từ đó, cuộc sống của đã bị hủy hoại." Trả lời phỏng vấn kênh ABC News, cô bạn 18 tuổi Angie Varona bật khóc và kể lại trong sợ hãi về những tháng ngày kinh khủng, khi mà bạn ấy vô tình trở thành "biểu tượng sex" trên mạng.


Bạn ấy gần như tuyệt vọng và cuộc sống riêng tư cũng đã bị hủy hoại.

Angie Varona kể lại: "Tôi đã được thông báo bởi một người bạn thân ngay sau khi cô ấy nhìn thấy tôi trên một trang web khiêu dâm. Điều này thật kinh khủng." Rồi các bức ảnh ấy dần trở nên phổ biến hơn, ngoài ra còn có rất nhiều trang blog, mạng xã hội được thành lập trái phép dưới tên của cô bạn đáng thương này. Trong đó, một tài khoản Facebook mang tên "Angie Varona" đã có hơn 45.000 người thích. Những bức ảnh mát mẻ của cô bạn tràn ngập trên mạng, được đăng lên các website khiêu dâm, thậm chí còn được dùng để quảng cáo cho các website đó.

Lúc đó, Angie Varona nghĩ rằng sự nổi tiếng bất đắc dĩ này rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng, nhưng thực tế tình hình chỉ tồi tệ hơn. Chỉ cần Google cái tên Angie Varona, chúng ta sẽ có hơn 65.000 bức ảnh hiện ra. Những tài khoản ra mang tên Angie Varona cũng đầy rẫy trên Facebook, Twitter và YouTube, ai cũng khăng khăng tự nhận mình là Angie Varona. Thậm chí còn có cả một fanpage với hơn 41.000 fan nữa.


Có tới 65.000 kết quả về cô bạn trên Google.


Cô bạn bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của mình hiện tại trên ABC News.

Điều đáng sợ hơn là Angie Varona còn nhận được rất nhiều lời đe dọa nên buộc phải chuyển trường liên tục hai lần. "Một số người từ các tiểu bang khác chẳng hiểu sao lại phát hiện ra địa chỉ của tôi và lấy hình ảnh của tôi ra đe dọa là sẽ hãm hiếp tôi." - cô bạn bật khóc khi nhắc tới điều này. Sự việc đã đi quá giới hạn nên cha của cô bạn là chú Juan Varona buộc phải liên lạc, cần sự trợ giúp của FBI và thuê luật sư riêng để yêu cầu các nhà mạng tháo hình ảnh. "Nhưng đây không phải là ảnh mang nội dung đồi trụy, do đó nó không thể tháo xuống." - các quản lý nhà mạng nói với Angie Varona như thế.

Angie Varona cho biết bạn ấy không dám sử dụng Facebook hay bất cứ trang mạng xã hội nào vì nỗi lo bị hack. Không thể chạy trốn khỏi sự sỉ nhục của mọi người, bất lực khi những hình ảnh ngày càng lan truyền rộng, cô bạn đã có những quãng thời gian làm bạn với chất gây nghiện, bỏ nhà ra đi và thậm chí có ý định tự tử. "Tôi chạy trốn vì chỉ muốn bố mẹ sẽ đi tìm mình. Tôi chỉ muốn có một chút tình yêu vì lúc nào tôi cũng bị chỉ trích và chế giễu."


Sau 2 lần chuyển trường, Angie Varona đã quyết định học ở nhà.

Thậm chí, có rất nhiều bức ảnh - đa phần là những bức ảnh bán nude - tràn lan trên mạng không phải là ảnh của Angie Varona, mà là do người khác tạo hình giống chụp lại. “Họ sử dụng photoshop với những bức ảnh bikini của tôi và xóa chiếc áo đi”.

Chú Juan Varona cho biết, chú vừa thất vọng vì con gái mình, đồng thời cũng vô cùng giận dữ với những kẻ phát tán ảnh. Đó là một vết thương không thể chữa lành. Mỗi khi vết thương ấy hơi liền lại, thì lại có một số thứ xuất hiện trên mạng, vì thế nó mãi mãi chỉ là một vết thương hở mà thôi.

Chú Juan Varona tỏ vẻ thất vọng vì cô con gái của mình, song nhìn lại những gì Angie Varona đang trải qua thì chú ấy càng căm hận những người đã lấy cắp các tấm ảnh ấy. Chú Juan tâm sự: "Ban đầu khi tôi nhìn thấy các tấm ảnh trên trang web "đen", nó quá khủng khiếp, vượt ngoài trí tưởng tượng của tôi. Sau khi tôi bình tĩnh rồi nhìn lại, thì đó chỉ là đồ tắm, con gái tôi không đáng bị đối xử như thế."














Những hình ảnh của Angie Varona bị hacker lấy trộm mang phát tán khắp nơi và các nhà mạng thì từ chối tháo chúng xuống.

Đây quả là cơn ác mộng không chỉ của Angie Varona mà còn là của cả gia đình bạn ấy. Áp lực mỗi ngày, bị bạn bè nhìn với vẻ soi mói nên bạn ấy càng trở nên tuyệt vọng, thậm chí bạn ấy còn từng nghĩ đến chuyện tự tử. Bây giờ nghĩ lại, cô bạn thật sự hối hận với những hành động mình đã làm. 


Trước khi xảy ra sự cố này, Angie Varona là một cô nàng đáng yêu và tràn đầy sức sống.



Bạn ấy còn rất hòa đồng với bạn bè.

Khi bạn 14 tuổi, bạn không đủ nhận thức để thấy rằng những gì bạn làm lại có thể có hậu quả mạnh đến nhường ấy.”- Angie Varona tâm sự - “Ai có thể nghĩ rằng mình chụp những bức ảnh này để rồi chúng xuất hiện ở khắp nơi trên mạng đâu cơ chứ. Những bức ảnh ấy là hoàn toàn riêng tư, cho bạn mà thôi.”

Sự việc này cũng nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Một bạn tên Coughingcolors bình luận rằng: "Cô ấy thật đáng thương. Nhưng đây là một bài học mà tôi nghĩ cô ấy cần phải trải qua, nếu cô ấy muốn trưởng thành hơn. Vì việc chụp những hình ảnh đó với một cô bé chỉ mới 14 tuổi quả là không thể chấp nhận. Đây còn là bài học cho giới trẻ ngày nay, mọi người hãy nhìn nhận lại một cách thấu đáo."