Một nữ sinh phải ngồi tù vì giả vờ bị... ung thư

Bingo (dịch), Theo Trí Thức Trẻ 00:01 25/04/2012

Mọi người đã ủng hộ cho bạn gái này những 17.000 đô la Mỹ cơ đấy!

Nữ sinh Angie Gomez 19 tuổi đến từ Texas, Mỹ, vốn từng được bầu chọn là "Nữ hoàng Prom" đã “đút túi” được tới 17.000 đô la Mỹ (hơn 370 triệu đồng) sau khi thuyết phục thành công cả thị trấn nơi cô bạn đang ở rằng... bạn ấy bị mắc bệnh ung thư máu. 

Angie nói với gia đình, bạn bè, hôn phu và hàng xóm rằng mình đã mắc bệnh Leukaemia (ung thư máu) và chỉ có thể sống thêm 6 tháng nữa. Mọi người đã hết sức đau xót và ai cũng muốn giúp đỡ Angie trong những ngày tháng cuối đời.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2011, Angie đã nói với các bạn học rằng mình bị ốm nặng, đang chiến đấu với căn bệnh ung thư dù không có biểu hiện bất thường nào về sức khỏe.

Angie đã bị bắt vì tội lừa đảo 17.000 đô la

Nữ sinh này thu tiền ủng hộ qua một quỹ từ thiện tự lập mang tên “Vươn tới ước mơ”, với danh nghĩa sẽ giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh ung thư máu. Mặc dù website của quỹ đã không còn hoạt động, nhưng khi truy cập người ta vẫn có thể thấy rõ bức ảnh Angie mặc áo phông đen với dải ruy băng xanh lá cây cùng dòng chữ: "Đằng sau mỗi người đang chiến đấu là một người ủng hộ. Bạn sẽ là người ủng hộ của tôi chứ?”. Hàng trăm người đã giúp Angie qua các buổi nói chuyện và gây quỹ của quỹ từ thiện này. 

Bức ảnh của Angie trên website

Thậm chí, khi Angie nói với các bạn học tại trường trung học Da Vinci của mình rằng có lẽ cô bạn sẽ bỏ lỡ buổi prom tốt nghiệp vì phải điều trị, mọi người đã không nề hà tổ chức cho Angie một buổi lễ gây quỹ. Đó là buổi dạ hội tốt nghiệp trong mơ với xe limo, váy dạ hội tuyệt đẹp do các cửa hàng ủng hộ và Angie đã được ưu ái chọn làm Nữ hoàng buổi tiệc.

Angie còn kể câu chuyện của mình trên El Paso Times - một tờ báo địa phương. Cô bạn nói từ năm 2 đến 13 tuổi, Angie đều phải sống tại bệnh viện nhi ở Kansas để điều trị, nhưng đến khi cô vào trung học thì căn bệnh tái phát mạnh mẽ. Sau đó Angie đã chuyển đến bệnh viện nhi St.Jude. 

Mặc dù vậy, theo điều tra của cảnh sát, 2 bệnh viện này không hề có hồ sơ nào có tên bệnh nhân là Angie Gomez trong vòng 10 năm trở lại đây. Mọi việc được phanh phui khi cảnh sát tiến hành kiểm tra tài khoản ngân hàng của Angie. 

Angie thậm chí còn nói dối cả vị hôn phu, 2 người dự định sẽ làm đám cưới vào tháng 8. Vị hôn phu cho biết, anh chỉ thấy cô uống thuốc nhưng không dám hỏi vì sợ người yêu suy nghĩ và đó là một vấn đề khá nhạy cảm.

Sau khi cảnh sát điều tra và đưa ra các bằng chứng phạm tội, Angie đã bị bắt với tội danh cố ý lừa đảo. Mọi người cho rằng việc làm của Angie thật lố bịch và ngớ ngẩn.