Một nữ sinh mất tích bí ẩn ngay trước ngày thi đại học

Nami, Ảnh: Nami, Theo 14:32 07/07/2010

Kiều Thanh là thí sinh thi đại học khối A, B tại TP.HCM. Ngày 3/7/2010, ngay trước đợt thi 1, đang cùng gia đình đi siêu thị thì Thanh bỗng nhiên mất tích đầy bí ẩn. Ngày mai, có lẽ bạn cũng không thể tham dự đợt thi thứ 2...

Bạn Nguyễn Thị Kiều Thanh là thí sinh đến từ Cần Thơ, chuẩn bị tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH 2010 đã bị mất tích gần 4 ngày nay không rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ chị Thúy Linh - chị ruột của bạn Kiều Thanh cho biết, Thanh đã lên Sài Gòn một thời gian để ôn thi. Vào ngày thứ 7 (03/07/ 2010) Kiều Thanh được gia đình (anh và chị) đưa đi siêu thị Maximark, đường Cộng Hòa, Tp. HCM (thông tin trích dẫn theo Báo Đất Việt). Trong khoảng thời gian tại siêu thị, Thanh cùng gia đình xem hàng tại khu vực thức ăn nhanh thì có một người phụ nữ (dựa vào cách xưng hô của Kiều Thanh, nên gia đình cho rằng đấy là phụ nữ) nhìn chằm chằm về phía Kiều Thanh.

Ngay lập tức Kiều Thanh quay sang hỏi chị ruột của mình: "Quần áo của em dính gì hay sao mà "con nhỏ" kia nhìn em hoài thế". Sau khi được chị khẳng định là không có dính gì thì Kiều Thanh và gia đình ra về (thời điểm này là khoảng 8h30 tối). Vừa bước xuống cầu thang cuốn tại cửa trước siêu thị, Kiều Thanh xin phép vào nhà vệ sinh và gia đình ngồi đợi ở quầy ăn. Đợi một hồi lâu  không thấy Kiều Thanh xuống, cả gia đình bắt đầu đi tìm ở nhà vệ sinh và khắp mọi nơi ở siêu thị.


Giấy báo dự thi của Nguyễn Thị Kiều Thanh.

Camera tại đây chỉ ghi nhận hình ảnh gia đình bước vào siêu thị cho đến khi đứng xem hàng ở khu vực thức ăn nhanh, mà không nhìn thấy đoạn có một người phụ nữ theo dõi hay đứng nhìn Kiều Thanh ở siêu thị. Tại khu vực trên lầu phía cổng nhà vệ sinh cũng không lắp đặt camera, nên sau khoảng thời gian Kiều Thanh xin phép đi vào nhà vệ sinh và biến mất là hoàn toàn hết sức kỳ lạ.

Sau khi gia đình đợi đến gần 11h đêm thì việc Kiều Thanh bị biến mất ngay tại siêu thị đã được khẳng định. Còn người phụ nữ khả nghi theo dõi Kiều Thanh ở quầy thức ăn đã được gia đình đặt nghi vấn cao là bắt cóc.

Tuy nhiên, với những bằng chứng ít ỏi ban đầu, cộng với tinh thần hoảng loạn của gia đình nên chị của Kiều Thanh quyết định đi tìm em ở tất cả các bệnh viện trong thành phố, các khoa cấp cứu cũng được chị ấy đến tận nơi tìm mặt. Do giả thuyết bị bắt cóc vẫn chưa được xác định nên các giả thuyết Thanh bị ngất xỉu đột ngột và được một ai đó đưa vào cấp cứu, hoặc bị đánh thuốc mê đã được gia đình đặt lên hàng đầu và theo hướng ấy để điều tra.


Nhưng bạn ấy vẫn chưa kịp mang nó vào phòng thi.

Suốt những ngày qua, chị của Kiều Thanh đã liên lạc hết tất cả bạn bè của em và hầu như là tuyệt vọng. Thanh chưa có bạn trai, nên việc bị dụ dỗ đi chơi là không thể.

"Trước ngày thi, em ấy đã chuẩn bị sắp xếp hết tất cả những giấy tờ, dụng cụ gọn gàng vào phong bì để chuẩn bị đi thi. Gia đình cũng chưa hề tạo áp lực gì về phía em. Hơn nữa, Kiều Thanh luôn rất yêu quý và chia sẻ mọi thứ với gia đình, đặc biệt là chị. Thậm chí với nó, chị còn thân hơn cả những người bạn của nó. Những dòng nhật ký riêng tư, chuyện to, chuyện nhỏ nó cũng đều tâm sự với chị, thì việc bỏ nhà ra đi hay bị stress là hoàn toàn vô căn cứ." - chị của Kiều Thanh rất xúc động khi nói về cô em gái không rõ tung tích của mình.


Chân dung của bạn Kiều Thanh, cô bạn hiện đang không rõ tung tích.



Chúng tôi cũng đã tìm cách liên lạc với thầy Trần Đình Thanh -  tiến sĩ Toán của trường Đại học Y Dược TPHCM, và cũng là người thầy đang giảng dạy Kiều Thanh tại nhà. Nhưng hiện thầy đang bận, chúng tôi chỉ trò chuyện được với vợ của thầy: "Kiều Thanh là một đứa học trò rất ngoan, gia đình xa mà hoàn cảnh lại khó khăn, cứ đi học bằng xe đạp nên cô thương lắm. Em cũng luôn hòa đồng với bạn bè. Ở lớp cô đã giảm 50% học phí cho em. Sau hôm thứ sáu (02/07/2010) thì lớp học của Kiều Thanh đã kết thúc, nên phía thầy và cô chưa hề hay tin em bị mất tích và cứ nghĩ rằng em đang chuẩn bị tham dự kỳ thi của mình."

Anh công an trinh sát điều tra vụ việc của bạn Kiều Thanh thì cho biết: "Hiện phía cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình tìm kiếm các thông tin liên quan, nhưng mọi thứ đều khá mờ nhạt, và chưa có tiến triển gì đáng kể."



Hiện nay gia đình của Kiều Thanh vẫn đang cố gắng không mệt mỏi để tìm kiếm bạn ở mọi nơi. Nhưng thông tin về bạn ấy vẫn hoàn toàn "bặt vô âm tín". Bạn ấy đã bỏ lỡ kì thi đợt 1. Ngày mai đã là ngày làm thủ tục cho kì thi đại học đợt 2, nhưng có lẽ Thanh sẽ không thể kịp quay về để tham dự kì thi này.

Nếu các bạn có nhìn thấy ai giống Kiều Thanh và muốn cung cấp thông tin thì hãy gọi điện cho chị của Kiều Thanh là chị Nguyễn Thị Thúy Linh (0902737626). Gia đình bạn ấy vẫn đang từng giờ từng phút mòn mỏi chờ tin cô con gái của mình.