Made in 12 là sự kiện thường niên, được "cộp mác" thương hiệu độc quyền riêng của học sinh trường chuyên Hanoi Amsterdam, hay cộng đồng teen vẫn quen miệng gọi là các Amsers. Và trong trưa chiều hôm nay, tiền sự kiện đầu tiên của Made in 12 với tên gọi Ngày Thầy Trò đã được diễn ra với sự tham gia đông đủ của hơn 500 học sinh khối 12 trong trường.
Ngày Thầy Trò năm nay được lấy cái tên cực bắt tai là "Anh Vũ" – với ý nghĩa "cá chép hóa rồng", khi bất kỳ học sinh khối 12 nào cũng đều mong muốn sẽ vượt vũ môn thành công trong tất cả những kỳ thi quan trọng sắp tới.
Ngay từ những tiết học cuối buổi sáng, tất cả học sinh khối 12 đã tụ tập cực rộn ràng trong khoảng không gian tuyệt đẹp của trường. Từng khối, lớp lại có áo đồng phục khác nhau, tạo nên hình ảnh một tập thể cực trẻ trung và nhiều màu sắc. Với đúng tên gọi Ngày Thầy Trò, sự kiện không thể thiếu sự góp mặt của các thầy cô chủ nhiệm, bộ môn hiện đang dạy các khối lớp.
Dường như không còn là những tiết học căng thẳng, không còn sự nghiêm khắc của thầy cô trong mỗi giờ kiểm tra, mà tại Ngày Thầy Trò, các trò chơi giao lưu giữa thầy cô và học trò đã diễn ra cực rôm rả. Thậm chí, ở phần giao lưu Slow Dance, mỗi khối lớp còn thể hiện được khả năng thuyết phục của mình khi mời được thầy cô giáo lên thể hiện các điệu nhảy vui nhộn trên nền nhạc xập xình.
Những tiếng cười rôm rả, những tràng pháo tay giòn giã dường như đã biến ngày hôm nay trở thành một ngày đáng nhớ, không chỉ với các Amsers, mà còn đối với cả các thầy cô giáo nữa. Hoạt động này còn có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện tình cảm yêu mến, sự tri ân đối với các giáo viên của những học sinh sắp ra trường.
Các sự kiện tiếp theo của Made in 12 sẽ tiếp tục được diễn ra trong thời gian tới.