Ngay khi đến nửa đêm đã có lác đác bạn ra về, tuy nhiên số lượng những fan khác kéo đến cũng ngày một đông và chật kín một dãy ghế rộng dùng để chờ của sân bay. Thời tiết vào lúc này cũng khá buốt, nên phần lớn các bạn đã chuẩn bị ngủ, hoặc tranh thủ sạc pin điện thoại để cập nhật tin tức từ nước ngoài.
Do sân bay không có nhiều ghế, nên các bạn cố gắng tìm những chỗ thật sự kín gió và an toàn để qua đêm. Thùng cạc tông, áo khoác, khăn choàng, mền, bông chăn,... là tất cả những thứ mà các bạn fan DBSK dùng để che chắn tối nay. Tuy nhiên, theo một thông tin chúng tôi cập nhật được là có một bạn nữ do mệt và lạnh nên đã bị ngất. Ngay sau đó có rất nhiều bạn khác đến hỗ trợ, và cuối cùng bạn nữ ấy đã tỉnh.
Bạn nữ được giúp đỡ và hiện giờ đã khỏe trở lại.
Một số lời khuyên dành cho các bạn fan là phải chuẩn bị thật kỹ đồ giữ ấm, vì càng về đêm thì nhiệt độ sẽ càng thấp. Sẽ rất tốt nếu các bạn mang thêm ít nước ấm và thức ăn để tăng năng lượng, và cũng nên ngủ một giấc để có đủ sức.
Chúng tôi đã ghi nhận lại một vài khoảnh khắc của các bạn fan trong lúc chờ DBSK tại sân bay vào tối nay.
Thời điểm hiện giờ là tuyệt vời để đan một chiếc khăn len đối với bạn nữ này.
Giờ là lúc mọi người thể hiện tinh thần đồng đội và luôn kề cạnh nhau
Còn 3 bạn này lại chọn đeo khẩu trang cho đỡ lạnh.
Ngủ nhưng vẫn phải canh cả hai túi đồ.
Để tìm được một chỗ ngã được cái lưng như bạn này thật sự không dễ.
Tranh thủ sạc pin điện thoại để có thể cập nhật tin tức.
Nhóm bạn trò chuyện với nhau rôm rả để cho mau hết đêm.
Bắt ngang, bắt chéo, ngổn ngang trên ghế chờ.
Ngồi ngủ trong thời tiết này quả là không dễ.
Một vài bạn biết tìm chỗ kín đáo hơn để tránh lạnh.
Chăn bông và khăn choàng là những thứ tuyệt vời để có một giấc ngủ ngon vào đêm nay.