Món Tây ở phố Tây nhưng giá cực teen!

vytran, Theo 10:00 14/06/2010

Khu Tây, món Tây với giá cực teen nha các bạn! Nếu bạn muốn thưởng thức những món Tây đúng kiểu thì đừng bỏ qua chỗ này.

Bình thường thì chúng ta vẫn hay tìm hiểu những quán ăn và những món ăn bình dân cho đúng với tiêu chí tuổi teen “ngon – bổ - rẻ - mát mẻ - thú vị - thoải mái – mới lạ - hấpdẫn…”, đủ thứ luôn. Nhưng hôm nay sẽ đặt biệt hơn một chút nha, tớ sẽ dẫn các bạn đến một nơi rất mới, rất thú vị. Đó là một nhà hàng nhỏ nhưng khá nổi tiếng dành choTây balo ở ngay trung tâm thành phố - khu Phạm Ngũ Lão – quận 1.

Lấy tên quán là tên của một loại pizza (Margherita) nhưng thực chất nhà hàng này bán rất nhiều món, đủ các loại Âu Á (Thái Lan, Mexico, Italia, Việt Nam…), nhưng đặc biệt là có cả một khu dành cho người ăn chay, ăn kiêng ở tầng trên nữa. Ngoài ra, tớ xin bảo đảm đây sẽ là điểm đến chuẩn nhất dành cho các bạn yêu thích món mì Ý nhé (tớ ăn Spaghetti ở rất nhiều nơi rồi nhưng có lẽ đây là nơi bánh ngon và lạ nhất).


Nhìn qua hình thì các bạn cũng biết đấy, Spaghetti ở đây được cho vào một cái thố đất, sau khi trộn đều sốt Bolognese thì đầu bếp sẽ cho vào beef hoặc là seafood (tùy yêu cầu của khách thích ăn thịt hay hải sản). Tiếp theo là họ sẽ phủ thêm lên trên đó một lớp Mozzarella cheese (một loại cheese không bao giờ được thiếu khi làm bánh pizza đó nha các bạn). Cuối cùng là người ta cho nó chạy qua lò nướng…


Thố đất giữ nhiệt cho mì nóng rất lâu (bằng chứng là tớ pose hình chán chê mà cầm vào vẫn bị phỏng tay, hic.. ). Hải sản sau khi qua lò đã chín đều. Các em nghêu nở bung ra, căng phồng và ngọt lịm. Mực và tôm cũng tươi rói. Ôi trời, thật là quá hấp dẫn… Mà chưa hết đâu nha, các bạn có thấy cái lớp cheese trải đều trên mặt thố mì Ý không? Nhanh tay mà trộn lên đi, cheese sẽ rất mau kéo sợi nên muốn ngon, chúng ta phải trộn đều chúng lại với nhau trước khi ăn nhé. Những cọng mì Ý thường ngày đã ngon, nay thêm vụ trộn Mozzarella cheese và qua lò nữa… thì ngon phải biết luôn. Món Spaghettiở đây thật là trên cả tuyệt vời í, với giá 70k/ thố dành cho 2 người ăn như thếnày và gọi thêm 1 lon Coca nữa thì đâu phải là mắc lắm đâu, đúng không các bạn?




Bonus thêm với các bạn là ở quán này pizza cũng khá là được đấy. Với hơn 20 loại thì tớ nghĩ là các bạn sẽ tìm được một loại phù hợp với sở thích của mình. Mỗi cái bánh pizza trung bình từ 50k đến 70k thôi nhưng cũng có khá đầy đủ các loại nhân, không thua gì các thương hiệu pizza lớn như Hut hoặc Inn đâu nhá (hơn nữa, nhân pizza ở đây đều là thực phẩm tươi sống, không phải loại đông lạnh như các nhà hàng khác nên các bạn ăn sẽ có cảm giác ngon ngọt của cá, thịt…)




Riêng các bạn muốn tìm một cảm giác lạ với món ăn Tây, tớ nghĩ các bạn nên dùng thử bánh Nachos (một loại bánh kiểu Mễ), hay Chimichanga và Fajita (món truyền thống của Mễ Tây Cơ đấy). Thực đơn đa số bằng tiếng Anh nhưng với sự phục vụ tận tình và kiến thức về món ăn khá tốt của nhân viên quán thì chúng ta không cần phải lo gì hết nhé, họ rất vui vẻ khi trình bày với thực khách về quy trình làm cũng như hương vị của món mà bạn quan tâm.


Lời khuyên lý thú cho các bạn là khi dùng pizza hay mì Ý, chúng ta nên gọi thêm Coca và Salad nhé, sẽ giúp dễ tiêu hóa và đỡ ngán hơn nhiều í.


Theo tớ, ngoài việc là nơi lý tưởng ấm cúng để hẹn hò cùng bạn bè hoặc “người ấy” thì đây còn là một không gian tốt cho việc trau dồi khả năng ngoại ngữ của chúng ta nữa đó các teen ạ. Quá tuyệt vời còn gì, hihi…

 Đấy, bao nhiêu đó thông tin đã đủ làm các bạn yên tâm chưa nào? Chúc các bạn có thêm một trải nghiệm lý thú nhé!