Mô hình giấy Gundam "khủng" nhất Việt Nam của cựu học sinh Ams

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/04/2014

Sử dụng khoảng 500 tờ giấy A4 để hoàn thành mô hình Gundam cao 2m - kích thước này tương đương với một người lớn. Chủ nhân của nó tự tin chia sẻ: "Có lẽ mô hình này là lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam”.

Là một trong những cựu học sinh của ngôi trường tài năng Hà Nội Amsterdam, Hoàng Đức Minh - nay là sinh viên trường Học viện ngân hàng không chỉ được bạn bè biết đến và ngưỡng mộ với thành tích học tập "phong độ", mà hơn thế cậu đang là chủ sở hữu của một mô hình giấy Gundam cao 2 mét - kích thước tương đương với một người thật. Đầu tư 1 khoản chi phí nhất định, sử dụng 500 tờ giấy A4 loại 180g và 250g cộng với thời gian 5 tháng để hoàn thiện sản phẩm, Hoàng Đức Minh cho biết mặc dù sản phẩm kéo dài khá lâu so với dự kiến do công việc học hành, các hoạt động xã hội... nhưng với kết quả đạt được ngày hôm nay, cậu bạn tự tin chia sẻ: "Theo như những gì mình được biết thì có lẽ ở Việt Nam từ trước đến nay chưa ai thực hiện con Gundam có kích cỡ như thế này!".

Ở góc trung tâm căn phòng, "siêu anh hùng" bằng giấy của Đức Minh đứng oai vệ, các khớp tay, chân hoạt động khá linh hoạt và luôn được tạo dáng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, kề vai sát cánh bảo vệ chủ nhân. Khi được đặt yêu cầu chụp chung 1 bức với "cậu bé" khổng lồ của mình, Đức Minh vui vẻ thực hiện nhưng theo quan sát, chàng cựu Amser còn có phần "lép vế" hơn cả mô hình được làm kì công từ 500 tờ giấy A4. 

Profile:

Họ và tên: 
Hoàng Đức Minh

Ngày sinh: 15/04/1994

Cựu học sinh Hà Nội Amsterdam, lớp Chuyên Hóa khóa 09/12

Hiện đang là sinh viên Học viện Ngân hàng

Sở thích: Truyện tranh, làm mô hình giấy, chơi tennis...

Thành tích học tập:

Cấp 3: Lớp 9 đạt giải Nhì cấp thành phố môn Hóa

Lớp 12 giải Ba cấp thành phố môn Hóa

Đại học: Liên tục giành học bổng các kì của Học viện Ngân Hàng

Hoạt động tham gia: Thành viên ban điều hành 1 dự án truyện tranh

Thành viên của "Ams Connect" - 1 tổ chức chuyên thực hiện các sự kiện kết nối các thế hệ học sinh của Hà Nội Amsterdam...


Theo như chia sẻ của Đức Minh thì cả cậu và chú Gundam này đã phải vừa trải qua 4 tuần mưa dầm dề, ẩm ướt của Hà Nội, khiến nhiều phần giấy bị mềm và rộp. Để có thể đứng thẳng thì chú Gundam đã cần phải nhờ sự trợ giúp của 1 chiếc ghế tựa. Mấy hôm nay, trời đã bắt hửng nắng, Đức Minh tỏ ra vui mừng vì các phần giấy bắt đầu khô và cứng lại như cữ. "Nếu có phần nào xuống cấp quá, mình sẽ thay mới nó vì điểm hay của chú Gundam này là hoàn toàn ráp lại với các bộ phận tách rời, qua các khớp nối chi tiết bằng giấy nên có thể thay bất cứ phần nào nếu muốn!" - cậu bạn chia sẻ.

Hoàng Đức Minh, cựu Amser sở hữu mô hình giấy Gundam "khủng" nhất Việt Nam.

Từ mẫu thiết kế trên mạng cho đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Cho đến hình ảnh thực với kích thước của gundam to bằng chủ nhân của nó!

Chào Đức Minh, bạn có thể giới thiệu về "chú" Gundam khổng lồ của mình không?

Con Gundam của mình tên đầy đủ là RX - O Unicorn, nó cao khoảng 1m8 - đứng thẳng thì xấp xỉ 2m, làm trong vòng 5 tháng thì xong. Mất khoảng 5 tháng là bởi cả đi học, đi làm... chứ nếu tập trung toàn lực làm liên tục thì chắc khoảng 1 tháng rưỡi thôi. Nó chào đời vào một tối thứ 6 của tháng 9/ 2013 và chính thức hoàn thiện vào khoảng cuối tháng 2 năm nay. 

Bộ phận đầu tiên mình thực hiện chính là phần đầu của Gundam. Mình nhớ là hôm đó khi mang giấy in về thì mình đã làm liên tục từ 6 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Sau khoảng 9 tiếng hì hụi thì cuối cùng cũng hoàn thành. Cảm giác lúc đó thế nào ư? Chỉ có một từ "mệt" thôi! Mệt quá không còn sức ngắm nó nữa (cười). Sáng hôm sau ngủ dậy mới được ngắm nhìn thành quả đầu tiên và chính từ lúc đó, mình đã quyết tâm hoàn thiện con Gundam RX - O Unicorn này.

Chú Gundam cao 2 mét có tên đầy đủ là RX -O UNICORN, được Đức Minh hoàn thiện trong vòng 5 tháng.

Ban đầu, cậu đã phải mất đến gần 9 tiếng để hoàn thiện bộ phần đầu tiên: phần đầu của Gundam.

Cậu bạn tỏ ra vô cùng tự hào và lấy thành quả này làm động lực để hoàn thiện toàn bộ sản phẩm.


Nguyên liệu để hoàn thành một con "RX - O Unicorn" 2 mét gồm những gì? Bạn phải đầu tư khoảng bao nhiêu vậy?

Nguyên liệu để làm nó là 500 tờ A4, định lượng giấy là 180g và 250g (dùng làm từ phần chân trở xuống), keo sữa khoảng 3 lọ, bàn cắt, dao kéo... Về phần in giấy thì mình in ngay gần nhà, in nhiều thì khoảng 2 nghìn 500 đồng/ tờ. Có một chỗ bên Thương Mại in rẻ hơn, với số lượng giấy này thì chỉ khoảng 1 nghìn/ tờ thôi nhưng vì chỗ đó xa quá, mình cũng không có thời gian đi tìm nữa. Nếu trừ tất cả các khoản, ví dụ như hỏng hóc hay in sai thì tổng chi phí đầu tư cho việc giấy và in thì rơi vào khoảng 1, 5 triệu (cười).

Bạn có thể chia sẻ quá trình hoàn thành Gundam khổng lồ này được không?

Như trên đã nói, phần đầu tiên mình làm là đầu của Gundam, trong vòng một buổi tối là xong. Vì Gundam tốn khá nhiều nguyên liệu nên làm đến đâu mình đi in đến đó. Phần thân mất 1 tuần để hoàn thiện, 2 cái vai mất 1 tuần nữa. Sau khi làm xong hai phần này thì mình bước vào khoảng thời gian thi cử, áp lực học hành nên tiến độ chậm lại, bản thân khá mệt mỏi, uể oải... Mất khoảng 1 tháng sau mình mới làm xong phần hông của Gundam. Tiếp đó là đến 2 cánh tay, mất khá nhiều thời gian, làm khoảng tháng 11, 12 thì xong. Đến đợt trước Tết, tranh thủ 10 ngày nghỉ mình in nốt hai cái chân và tiến hành lắp ráp cho Gundam được hoàn chỉnh.

Phần thân trong quá trình thực hiện.

Dáng đứng từ dưới lên và bộ cánh giáp trông rất oai vệ!

Vậy trong quá trình thực hiện, bạn thấy đâu là phần khó nhất?

Phần khó nhất chính là làm hai cánh tay và chân để ráp với các bộ phận khác. Bởi để gắn chúng với nhau thì phải sử dụng đến các khớp (tất cả đều được làm từ giấy). Khớp có vai trò giúp cho các bộ phận được nối liền, đồng thời có thể hoạt động và tạo tư thế linh hoạt. Không chỉ tay với vai mà bất kể phần nào cần sử dụng các khớp nối đều rất kì công và đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ.

Thật ra, trước khi bắt tay vào thực hiện, mình có lên tham khảo ý kiến của những anh chị có kinh nghiệm trên các diễn đàn thì đều nhận được lời khuyên là không nên làm khớp, bởi làm khớp rất khó và trước sau gì cũng "thất bại". Sau này mình thấy điều đó đúng thật! Tuy nhiên, ở thời điểm đó mình vẫn quyết định làm và đến giờ các khớp đảm nhiệm khá thành công vai trò của nó. Cái "thất bại" ở đây là chỗ do nguyên liệu chính làm từ giấy, nên sau một thời gian không dài, nó sẽ mềm hoặc méo do không chịu nổi sức nặng của cơ thể Gundam. Nhưng không sao, bởi dù sao mình cũng đã hoàn thành được những phần khó nhất. Nếu có bị méo mó hay hỏng hóc phần nào, mình nghĩ vẫn sẽ có thể tháo dời và sửa chữa nó!

Quá trình lắp ráp hai cánh tay với vai và thân người đang trong quá trình thực hiện.

Các ngón tay đều có thể "cầm, nắm" như người thật!

Để có thể hoàn thiện với cách tư thế linh hoạt thế này, các khớp nối phải được ghép vào rất kì công!

Vậy bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình bảo quản sản phẩm không?

Sản phẩm hoàn thiện cách đây được tròn 1 tháng, trong suốt 4 tuần vừa qua, chú Gundam của mình đã phải chống chọi trong điều kiện thời tiết ẩm nồm rất... khó chịu. Vì nguyên liệu được làm từ giấy và gắn bởi keo sữa, nên một số chỗ giấy do chịu sức nặng nhiều bị mềm và dộp. Để đứng thẳng thì mình phải sử dụng 1 chiếc ghế tựa cho nó. Tuy nhiên, mấy ngày hôm nay trời đã bắt đầu hửng nắng, con gundam này đã "cứng cáp" trở lại nhiều. Cứ đà này thì chỉ vài ngày nữa thôi nó có thể tự trụ vững bằng cơ thể của nó. Tất nhiên, nếu phần nào "xập xệ" quá mình sẽ tự động thay lại nó, bởi như trên đã nói thì điều hay ở chỗ các khớp nối được thiết kế khá linh hoạt, tất cả đều có thể tháo ra và thay thế mới hoàn toàn, cốt sao giữ được phần trụ là hoàn toàn đảm bảo!

Chú Gundam khổng lồ trở thành người bạn thân thiết của Đức Minh.

Bạn đã bắt đầu làm quen với môn mô hình giấy này lâu chưa?

Nói về mô hình giấy thì mình mới làm quen được 2 năm trở lại đây, tức là từ lúc lên Đại học. Sản phẩm đầu tiên là một chú Pikachu mà mình vẫn giữ đến bây giờ. Khi làm ra những thứ khá xinh xắn và ngộ nghĩnh như thế, mình thường để tặng bạn bè và người thân trong các dịp sinh nhật. Có một kỉ niệm khá vui là trong một lần hội trại được tổ chức ở trường, mình có tham gia gian hàng và bán mấy con minion in logo trường tự làm. Mọi người tỏ ra khá thích thú nên hôm đó gian hàng được cái rất đông khách.

Chú Pikachu này là sản phẩm đầu tiên mà Đức Minh vẫn giữ đến bây giờ.


Tại sao bạn quyết định làm Gundam có kích thước khổng lồ trên?

Anh trai mình cũng có chơi mô hình giấy từ lâu, nhưng có một điểm là anh thường thích "phóng nhỏ" mọi bộ thiết kế để làm những mô hình nhỏ bé. Còn về bản thân mình, sau khi thực hiện 1 loạt các loại mô hình có kích thước bình thường kia thì nghĩ, tại sao không làm một cái gì đấy khác lạ và để lại dấu ấn cá nhân. Cuối cùng mình quyết định chọn con RX - 0 Unicorn này để thực hiện.

Hoàng Đức Minh tươi cười tạo dáng bên "dũng sĩ" oai vệ của mình!

Vậy bố mẹ bạn có hay phàn nàn vì bạn tập trung quá nhiều thời gian cho công việc này không?

Bố mẹ mình khá thoải mái và tôn trọng các hoạt động của mình vì mình vẫn đảm bảo được công việc riêng lẫn việc học tập trên trường. Khoe mẹ xem mấy mô hình, mẹ còn bảo "cho mẹ đi" để mẹ đóng một cái tủ gỗ rồi trưng bày nó dưới phòng khách.

Cảm ơn bạn! Chúc bạn đạt nhiều kết quả cao hơn và thành công với những sản phẩm mới.

Một số sản phẩm mà Đức Minh từng thực hiện:


Con thuyền này từng được mẹ cậu bạn gợi ý sẽ "mua tủ kính" về đựng để trưng bày.

Những chú minion in logo quen thuộc trong gian trại


Là món quà ý nghĩa dành tặng mọi người.


Học bổng mà cậu bạn đạt được trong năm học thứ I, Đại học. 


Tập thể lớp 12 Hóa 1, niên khóa 2009 - 2012 của Đức Minh.




Ngoài đời, Đức Minh là một chàng trai hiền lành, vui tính!