Miến, bánh đa trộn trứng non lạ miệng

PiterDeeDee, Theo 14:00 15/06/2011

Cùng chúng tớ đi ăn món bánh đa trộn khá đặc biệt ở ngay giữa lòng Hà Nội nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/41.png'>

Từ lâu, các món miến, bánh đa trộn đã quá quen thuộc với teen nhà mình rồi. Nhất là vào những ngày oi nóng như thế này mà được ngồi thưởng thức một bát bánh đa trộn cay cay, thanh thanh, ngắm đường phố lúc về chiều thì còn gì thích thú hơn, teen nhỉ?

Chỉ là một gánh hàng nhỏ nằm trên phố Hai Bà Trưng thôi, nhưng bọn tớ đảm bảo bạn sẽ còn thích quay lại đây nhiều lần nữa cho mà xem. Nằm đối diện đoạn American Club, bạn chỉ cần chú ý một chút là nhìn thấy hàng bánh đa rồi. Chỗ bác bán chỉ vỏn vẹn có vài cái ghế nhựa, 1 cái giá nhỏ để đựng đồ ăn và 2-3 nồi nước dùng thôi nhưng cũng đủ để teen chúng mình có một địa điểm mát mẻ để ngồi ăn trong những ngày hè oi bức này.



Ở đây thực đơn cũng đa dạng lắm, bạn có thể chọn ăn bún, bánh đa hoặc miến tùy ý. Bánh đa trộn ở đây có điểm đặc biệt là ngoài thịt bò, giò tai, rau muống, đậu rán ăn kèm, thì bác bán hàng còn cho thêm trứng non, gan gà và tim chim. Vậy nên khi ăn bạn sẽ thấy hương vị đa dạng hơn hẳn. Này nhé, thịt bò được trần qua, sao cho vừa đủ chín những vẫn còn hơi tái tái, nên khi ăn bạn có thể cảm nhận được cái mềm ngọt và thơm của thịt một cách rõ ràng hơn. Trứng non thì ngậy ngậy, ăn với những cái tim chim bé xíu bùi bùi ngọt ngọt. Lại thêm cái sần sật của chút rau muống ăn kèm nữa. Tất cả đã tạo nên một tổng thể hương vị tưởng như "chẳng liên quan" mà lại vẫn rất thú vị và độc đáo. Mà thích nhất là, bác bán hàng lúc nào cũng đong đầy một bát với đủ loại thức ăn ở trong, chứ không lác đác "ăn gian" như nhiều chỗ khác đâu nhé. 




Bên cạnh đó, ở hàng bánh đa trộn này, các bạn nhớ đừng quên gọi thêm một bát nước dùng ăn kèm nhé. Nếu như các hàng bánh đa, miến trộn ở nhiều nơi "chuộng" nước cua thì ở đây, bác lại chế biến một loại nước dùng chua chua, thanh thanh, ăn rất mát mà lại không bị ngấy, lại cực hợp với trứng non, thịt bò và tim chim ăn kèm nữa chứ.







Một điểm cộng nữa cho hàng bánh đa này là bác bán hàng cực thân thiện và dễ tính. Bạn có thể "order" bác đủ kiểu, thêm bớt tùy thích mà bác không hề phàn nàn gì dù có đông khách hay trời có nóng thế nào đi nữa. Tuy nhiên, hàng này chỉ bán vào tầm chiều từ 4h30 trở đi thôi nên các teen cũng chú ý canh giờ để ra mà không phải ngồi đợi bác dọn hàng nhé. Giá cho 1 bát miến bún hoặc bánh đa là 25 - 28K/ bát. Đắt hơn những chỗ khác 5K nhưng kể ra, với tần đấy thức ăn thêm vào thì cũng đáng, teen nhỉ?