Mãn nhãn với MV "không kỳ thị" cực chất của teen Ams

Vic, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/03/2015

Một MV mang tên “Không kỳ thị” thực hiện bởi Amsers 100% đã được ra đời.

Mới đây, các Amsers thuộc “Thôn nghệ thuật” (cách gọi nôm na dễ thương của những teen yêu nghệ thuật thuộc trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) đã chung tay thực hiện một MV mang tên “Không kỳ thị”. Thoạt nghe tên, người xem cũng đã “mang máng” đoán được nội dung nói về một môi trường bình đẳng, tôn trọng nét cá tính riêng của từng thành viên. Dù mới ra mắt nhưng sản phẩm nhận được khá nhiều sự chú ý của cộng đồng học sinh Ams cũng như các trường khác lân cận.

MV "Không kỳ thị" được thực hiện 100% bởi các Amsers.

Lấy bối cảnh nhân vật chính là một cô gái bị giam cầm trong một chiếc lồng đen, MV khiến người xem khá tò mò về nội dung, cấu trúc ngay từ những phút đầu tiên. Cô gái phải chịu sự soi mói, chỉ trích của đám người ích kỉ, của số đông chỉ vì cô có ngoại hình và cách ăn mặc khác biệt so với họ. Mọi nỗi uất nghẹn, những cảm xúc bị kìm nén, những im lặng, ám ảnh bấy lâu được lột tả rõ nét nhất qua sự diễn xuất của nhân vật chính cùng những bước nhảy đương đại đến từ Cheer Ams.

Trên nền nhạc ca khúc “Human” quen thuộc nhưng được cover lại bởi các Amsers, nội dung câu chuyện được truyền tải vừa nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng vừa khiến người xem cảm nhận được tinh thần sâu sắc, cốt lõi đúng như thông điệp “Không kỳ thị”. Những động tác vũ đạo mới mẻ, độc đáo cũng rất lôi cuốn, góp phần tạo thành mạch cảm xúc xuyên suốt MV.






Cô gái phải chịu sự kỳ thị từ mọi người xung quanh nhưng cuối cùng đã mạnh mẽ đứng lên, nói lên tiếng nói khác biệt của riêng mình.

Điều đặc biệt nhất chính là từ khâu ý tưởng, kịch bản, quay phim cho tới những chi tiết nhỏ hơn như dàn dựng, trang phục,... tất cả đều được thực hiện bởi các Amsers 100%. Không phải là những người làm việc chuyên nghiệp nhưng sản phẩm mà họ cho ra đời có lẽ sẽ khiến bất cứ ai ngạc nhiên, ngỡ ngàng cho tới trầm trồ khen ngợi. Một lần nữa, Amsers lại chứng tỏ được cho bạn bè cùng trang lứa thấy được sự đa tài của mình, rằng học sinh trường Ams học hành cực “đỉnh” mà “chơi” thì cũng “tới bến”.

Được biết, sau MV này, dự án “Không kỳ thị” sẽ còn được tiếp nối bởi một triển lãm ảnh và một buổi hòa nhạc.