Maika Elan – Đừng sợ là chính mình

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 12/11/2013

Chọn trở thành nhiếp ảnh gia tự do, Maika biết mình sẽ đi trên một con đường chông vênh, kén kẻ đồng hành và chia sẻ.

Song để được là chính mình, để sống trọn với quyết tâm, cô gái ấy đã chấp nhận đi trên chính đôi chân của mình. Kết quả, Maika là nữ nhiếp ảnh gia Việt Nam đầu tiên đạt giải Báo chí Thế giới năm 2012 do Word Press Photo Foundation tổ chức với bộ sách ảnh The Pink Choice. 

Nếm trọn từng khoảnh khắc với Yolist tuổi trẻ
 
Có bao giờ bạn: Làm theo ý kiến số đông hơn là những gì mình thực sự thích? Ngại thay đổi bản thân hoặc chọn ở nhà hay đi những nơi an toàn hơn là trải nghiệm mới?... Nếu có, bạn cần lập ngay YoList để ít nhất một lần được “nếm” trọn từng khoảnh khắc tuổi trẻ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xu hướng rất “kool” này qua loạt bài về 9 nhân vật.

Luôn hết mình theo đuổi đam mê, cô nàng đã đặt những dấu “tíc” ấn tượng vào bản YoList của mình:
 
Maika Elan – Đừng sợ là chính mình 1
 
Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của Maika Elan qua lăng kính lomography của cô bạn này…
 
Maika Elan – Đừng sợ là chính mình 2

Nghệ danh: Maika Elan
Sinh năm: 1986
Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia tự do
Thành tích nổi bật: giải Báo chí thế giới năm 2012 của Word Press Photo Foundation với bộ sách ảnh The Pink Choice.

Đam mê không thể chờ
 
Chấp nhận sống với nhiếp ảnh đã là một quyết định táo bạo, song chỉ chọn làm freelancer (nghề tự do), khó khăn còn gấp bội đối với một cô gái. Đi nhiều, chịu nắng gió bụi đường, những dự án không có kinh phí… những khó khăn đó đã có thể là dấu chấm hết cho một đam mê. Song, chính tình yêu với sự tự do, yêu phong cách sống phóng khoáng và trên hết đó là đam mê đã giúp Maika vượt qua những bấp bênh của nghề để tự do sáng tạo qua những bức ảnh. 
 
Maika Elan – Đừng sợ là chính mình 3
 
The Pink Choice là một minh chứng. Thách thức lớn nhất với dự án này đó là sự mông lung của chính Maika khi phân biệt đây là dự án cá nhân hay xã hội và không biết có tác dụng như thế nào… Nhưng, vượt lên trên hết chính là khao khát cô nàng được tìm thấy chính mình trong mỗi bức ảnh. Và như thế Maika đã lên đường thực hiện. 70 cặp đôi đồng tính là 70 trở ngại khác nhau. Một năm rưỡi rong ruổi khắp vùng miền đất nước với bao nắng gió, khó khăn, thử thách đã không thể ngăn bước của Maika. Đam mê là không thể chờ đợi, cũng giống như những khuôn hình qua đi không bao giờ bắt lại được. Vì thế, sống hết mình và nếm trọn từng khoảnh khắc trước khi tuổi trẻ đi qua là cách mà cô nàng trân trọng chính cuộc sống của mình.
 
“Đi và Chụp … chẳng có gì thay đổi được”
 
Tôi muốn đi đến tận cùng bản chất của tình yêu và cuộc sống yêu đương”. Nghĩ là làm. Và Maika đã làm được. “Vấn đề đương đại”– tên hạng mục giải thưởng mà Maika giành giải nhất, cũng chính là cách gọi tên chính xác nhất con đường Maika xác định theo đuổi. 
 
Maika Elan – Đừng sợ là chính mình 4
Một vài tác phẩm trong “The Pink Choice”
 
Sự kiện định, dám nghĩ dám làm, dám sống với bản thân mình đã là cách mà cô gái sinh năm 1986 sống trọn với khao khát của mình. Và với Maika, khán giả thì luôn bị mê hoặc bởi những nghệ sĩ chân thành. Maika cương quyết đi trên con đường của mình: “Mình cứ thế mà làm thôi: đi và chụp, chẳng có gì thay đổi được, chẳng áp lực giải thưởng, chụp vì thấy cần phải chụp như thế”.
 
Maika Elan – Đừng sợ là chính mình 5
Một bức ảnh Maika chụp Lê Cát Trọng Lý
 
Chắc chắn trên con đường kể “vấn đề đương đại” qua những shot hình sẽ còn nhiều gian nan phía trước, nhưng Maika vẫn quyết tâm theo đuổi để có thể sống trọn vẹn với đam mê, tuổi trẻ của mình. Bởi, tuổi trẻ rồi sẽ qua đi trong hoài phí, nếu cứ chần chừ, lo lắng cho mỗi quyết định của mình. Hãy cứ là bạn và hãy hòa vào trào lưu lập YoList để nếm trọn từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, để biết rằng ta đang sống chứ không là tồn tại…
 
Maika Elan – Đừng sợ là chính mình 6
 
Hãy khám phá và kết nối với những nhóm bạn cùng sở thích tại đây.