Mách bạn "nghệ thuật cưa trai" hiệu quả

Hồng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 30/03/2014

Với quyết tâm không thể để tình trạng độc thân tiếp diễn trong năm nay, bạn hãy thử nghiên cứu "nghệ thuật cưa trai” để tìm ra một anh chàng như ý nhé.

Sống trong tình trạng “single” quá lâu khiến một cô nàng dễ thương bỗng trở nên khó tính, cáu bẳn và giấc mơ có người yêu trở thành nỗi ám ảnh mỗi đêm. Với quyết tâm không thể để tình trạng này tiếp diễn trong năm nay, bạn hãy thử nghiên cứu “nghệ thuật cưa trai” để tìm ra một anh chàng như ý nhé.

Đừng đặt tiêu chuẩn quá cao

Vấn đề của bạn là đặt tiêu chuẩn quá cao và các chàng trai không thể với tới. Tìm một chàng trai vừa đẹp, thông minh, có tiền, lãng mạn, chu đáo, nhưng lại hết mực chung thủy,… còn khó hơn lên sao hỏa. Để từ bỏ kiếp độc thân bạn đừng đòi hỏi quá khắt khe với một nửa của mình. Bạn cũng không phải là một người hoàn hảo đúng không nào? Vậy nên, nếu anh chàng tốt bụng bạn vừa gặp có hơi ngốc nghếch một chút cũng vẫn đáng để làm quen nhỉ!

Suy nghĩ tích cực

Những bi kịch tình yêu trên phim ảnh, báo chí, cuộc sống đời thường,… khiến bạn vô cùng hoang mang và mất niềm tin trầm trọng vào tình yêu. Bạn luôn cho rằng yêu là tan vỡ, phản bội, khổ đau,… nên đâm ra “sợ yêu”. Quen chàng trai nào bạn cũng chỉ nhìn thấy điểm xấu như là nói dối, ba hoa, lăng nhăng,… nên tình yêu của bạn luôn “chết yểu” ngay buổi đầu gặp mặt.







Thay vì ngồi tưởng tượng ra những cái kết bi thảm thì bạn hãy mạnh dạn mà yêu. Không thử sao biết? Biết đâu sau một thời gian quen biết bạn phát hiện ra anh chàng lăng nhăng kia thật ra rất ga lăng và chung tình thì sao. Suy nghĩ tích cực sẽ giúp tình yêu của bạn nảy nở và kết thúc trọn vẹn đấy.

Tự tin lên

Bạn nghĩ mình quá xấu xí, không đủ hấp dẫn, ngốc nghếch,… đó chính là lý do khiến bạn luôn cô đơn đấy. Chính bạn không đủ tự tin rằng mình đáng yêu thì làm gì có ai nhận ra điều đó? Mỗi lần đi chơi bạn đều ngồi ru rú một mình thay vì ra làm quen, chào hỏi với một anh chàng hấp dẫn vì nghĩ rằng anh ta chắc chả thèm để ý đến bạn. Vậy là vô tình bạn đẩy cơ hội cặp kè cho một cô bạn khác, rồi ngồi tiếc nuối ngẩn ngơ.

Hãy tự tin lên nào, bạn không xinh nhưng bạn chu đáo và lãng mạn, còn nấu ăn ngon nữa. bạn xứng đáng ở bên cạnh một chàng trai tốt.

Bày tỏ trực tiếp

Không dám bày tỏ chính là phiên bản hai của cô nàng thiếu tự tin. Thay vì trực tiếp bày tỏ với đối tượng thì bạn lại nhờ người khác nói hộ. Đây là một sai lầm. Bạn hãy nhớ rằng không ai có thể truyền đạt cảm xúc của bạn một cách chính xác bằng chính bạn cả. Bạn hãy nghĩ mà xem, nếu ngày nào cũng có người đến nói với bạn: “thằng A thích mày lắm”, “thằng A khen mày xinh”, “thằng A muốn đi chơi với mày” nhưng anh chàng A đó lại im hơi lặng tiếng, hẳn bạn sẽ nghĩ đây là một trò đùa.

Nếu bạn thích một anh chàng, hãy nói là bạn thích anh ấy, chẳng có gì đáng xấu hổ khi thích một người cả. Tuy nhiên, bạn chỉ nên bày tỏ nhẹ nhàng, chân thành để chàng hiểu là được, đừng biến mình thành kẻ “cuồng trai” bằng cách tấn công tới tấp, dồn dập, như vậy chỉ khiến họ “chạy mất dép” vì sợ.

Quan tâm chàng một cách chân thành

Nếu một anh chàng phát hiện ra rằng bạn là người thường xuyên like ảnh của anh ấy trên facebook, biết rõ sở thích của anh ấy, có một bình luận thật sâu sắc về cuốn sách mà anh ấy mới đọc,…thì chắc hẳn anh ta sẽ rất “tò mò” muốn biết bạn là ai đấy. 

Tuy nhiên, bạn chỉ nên quan tâm chàng ở mức độ vừa phải, chứ tuyệt đối không được hạ thấp giá trị bản thân nhé. Hơn nữa, thi thoảng cũng đưa ra một vài lời phê bình đúng lúc để chàng nhận ra được khiếm khuyết của bản thân. Quan tâm một cách chân thành là một cách hay nhất để tiến gần đến trái tim một chàng trai.
“cưa trai” là cả một nghệ thuật và người “cưa trai” cũng là một nghệ sĩ. Chúc các cô nàng cô đơn năm này sẽ nhanh chóng tìm được một nửa đích thực nhé.