Lưu Quang Minh: “Tự hào với Gia tài tuổi 20”

Ana, Theo 12:06 18/08/2010

Cùng chúng tớ trò chuyện với anh bạn đa tài này nha. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Sinh năm 1988, 22 tuổi, Lưu Quang Minh đã kịp có cho riêng mình một “Gia tài tuổi 20”. Đó chính là tựa đề tập truyện ngắn đầu tay của Minh, đồng thời là tên một ca khúc do chính Minh sáng tác và trình bày. Kể từ khi ra mắt, hai sản phẩm này đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài. Hãy cùng trò chuyện với chàng nhà văn - ca sĩ trẻ đa tài này, để nghe nhiều hơn những tâm sự của anh chàng nhé!

Chào Lưu Quang Minh. Nổi lên từ thành công của tập truyện ngắn đầu tay “Gia tài tuổi 20”, bây giờ lại đến bài hát cùng tên với cuốn sách chỉ vừa mới phát hành online một thời gian ngắn đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Điều đó làm cho nhiều độc giả, khán giả bất ngờ lắm đó!

Cảm ơn bạn. Minh cũng rất vui và cảm thấy mình may mắn khi có được sự đón nhận và quý mến của các bạn độc giả - thính giả trẻ. Mong rằng trong tương lai, với những sản phẩm tiếp theo kết hợp giữa văn chương và âm nhạc như đã làm với “Gia tài tuổi 20”, Minh sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các bạn.


Nói thật, trước khi tìm đến gặp Minh, mình băn khoăn không biết nên gọi bạn là gì đây, nhà văn Lưu Quang Minh hay ca sĩ Lưu Quang Minh?

Như Minh đã từng chia sẻ trong một số bài phỏng vấn gần đây. Con đường Minh đi còn khá mới mẻ và có lẽ ở Việt Nam cũng chưa ai từng làm. Đó là song song phát triển cả văn chương lẫn âm nhạc, cùng với việc kết hợp chúng với nhau. Qua sản phẩm “Gia tài tuổi 20” vừa rồi, chắc bạn đã phần nào hình dung ra cách làm của Minh. Còn danh xưng nào với Minh cũng đáng quý cả, đó là phần thưởng mà công chúng dành cho mình sau những gì đã nỗ lực, phấn đấu. Minh cũng rất tự hào với những gì đã đạt được từ “Gia tài tuổi 20”.


Được biết, trong bài hát của bạn có những ca từ rất giàu hình ảnh nhân văn và sâu sắc: “Nhìn giọt mồ hôi cha, gánh gồng bao cực nhọc như muối mặn gừng cay” hoặc là: “Ánh mắt mẹ đã loà khi con khôn lớn. Giàu sang cũng không mua được hạnh phúc. Gia tài của em không phải là tiền bạc. Là nụ cười ấm áp giữa cuộc đời…”. Không biết từ ý tưởng nào mà bạn sáng tạo nên những ca từ đầy yêu thương nhưng giản dị đến vậy? Bạn có thêm những kế hoạch gì cho bài hát này không?

Trước khi đến với âm nhạc, Minh đã gắn bó với văn chương nên cảm thấy mình không quá khó khăn khi xây dựng phần ca từ cho bài hát. Và nếu đã đọc qua tập truyện ngắn “Gia tài tuổi 20” bạn sẽ thấy hình ảnh trong bài hát rất thân quen gần gũi, đều phảng phất trong mỗi câu chuyện của Minh. Và ý tưởng còn ở đâu nữa ngoài chính cuộc sống tuyệt vời này, phải không bạn. Minh dự tính sẽ cho ra mắt một video clip “Gia tài tuổi 20” trong thời gian tới, các bạn chờ xem nhé!

Được biết Minh có một trang web riêng và đang có một cuộc thi viết truyện ngắn tổ chức trên trang web khá là rầm rộ. Minh chia sẻ một chút về hoạt động này được không?

Trang web www.luuquangminh.com ra mắt cùng thời điểm với tập truyện “Gia tài tuổi 20” cho đến nay đã thu hút được một số lượng đông đảo thành viên. Đa số các bạn tham gia đều yêu mến văn chương cũng như các tác phẩm của Minh nên sau khi họp bàn với ban quản trị, Minh đã quyết định tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn trong phạm vi diễn đàn. Cuộc thi càng lúc càng gay cấn khi nhận được rất nhiều bài dự thi gởi về, chính Minh cũng bất ngờ. Nếu các bạn muốn thử sức với khả năng viết lách, hãy truy cập vào địa chỉ http://luuquangminh.com/forum để xem cách thức tham gia nhé.

Còn những dự định sắp tới, Minh bật mí luôn đi!

Sắp tới Minh sẽ ra mắt một ca khúc mới với tựa đề “Hoa Trà My”. Ca khúc này Minh viết tặng một người chị Minh rất yêu mến và quý trọng. Đó chính là Trần Trà My, tác giả của tập truyện ngắn “Giấc mơ đôi chân thiên thần” và gần đây cũng vừa xuất bản tập sách thứ hai “Chúng ta chính là mùa xuân”. Ngoài ra, hai chị em đang lên kế hoạch cho một cuốn sách in chung vào năm 2011.


Minh và chị Trà My


Cảm ơn Minh vì cuộc trò chuyện này. Chúc Minh ngày càng thành công hơn nữa!

Còn bây giờ, mời các bạn thưởng thức bài hát Gia tài tuổi 20 của Lưu Quang Minh nhé!